Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Gia đình là một thế giới riêng

| Giải trí

Hoa hậu Việt Nam năm 2004 không quá ồn ào trong trong ngày trở về sau 5 năm du học ở London, Anh quốc. Cô vẫn gần gũi, thân thiện khi tiếp xúc với mọi người và chia sẻ về quãng thời gian xa đất nước.

 
Từng khiến dư luận xôn xao trong một thời gian vì những tin đồn không mấy tốt đẹp, người đẹp khẳng định đó là chuyện không có thật. Ngay cả việc kết hôn, cô cũng cho rằng đó là cái duyên do ông trời đã định. Bây giờ, khi đã trở thành một người mẹ, người vợ, Hoa hậu chỉ muốn có cuộc sống thật bình lặng. Và gia đình như một thế giới riêng mà Nguyễn Thị Huyền giữ cho riêng mình.
 
 
- Nhiều người rất bất ngờ khi nghe tin chị đã kết hôn bên Anh. Tại sao chị lại giấu kỹ thông tin này?

- Không phải là tôi bí mật mà những thông tin về cá nhân thì tôi muốn giữ cho riêng mình. Ở bên Anh không có ai hỏi, không ai phỏng vấn nên tôi không thể thông báo tin vui cho mọi người. Chưa bao giờ tôi giấu chuyện đó cả.

- Chị nghĩ sao nếu có người nói ông xã chị là công tử trong một gia đình rất giàu có ở đất Cảng?

- Ủa, vậy sao? Sao tôi chưa nghe ai nói bao giờ. Nếu được như thế thì tốt quá! (Cười to).

- Tại sao chị lại quyết định theo học ngành truyền hình khi đi du học ở Anh?

- Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2004, tôi thi đỗ vào khoa báo viết của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thực sự, tôi rất thích ngành báo viết và lúc đi du học, tôi cũng học về ngành này. Nhưng khi học được một thời gian, tôi tự thấy mình không có đủ khả năng. Viết báo bằng tiếng Việt đã là một công việc khó nhọc rồi, huống hồ là tiếng Anh. Cách viết, cách diễn đạt của tiếng Anh khác hẳn tiếng Việt nên tôi gặp khá nhiều khó khăn.

Và tôi đã quyết định chuyển ngành học từ báo viết sang truyền hình. Tôi có nhiều cơ hội thực hành với ngành truyền hình nhiều hơn và qua đó tôi tự tin lên rất nhiều.
 

- Thời gian mang bầu chị vẫn đang theo học bên Anh. Chị có gặp khó khăn gì trong giai đoạn đó?

- Trong suốt thời gian mang thai tôi không nghỉ một buổi học nào hết. Khi tôi có bầu được 3 tháng thì đến kỳ nghỉ hè của trường. Gần 4 tháng nghỉ hè là thời gian tôi vừa hết nghén, bụng bắt đầu lộ rõ. Tuy nhiên vì được nghỉ học nên sức khỏe cũng như công việc của tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Khi bắt đầu trở lại trường học khoảng 3 tuần thì tôi sinh em bé. Sinh con được 2 tuần là tôi đã đi học liền chứ không nghỉ nhiều.

Thầy giáo khuyên tôi nên nghỉ một năm để chăm sóc con và hồi phục sức khỏe theo quy định của trường nhưng tôi tiếc và ngại lắm nên quyết định không nghỉ. Sinh viên ở bên Anh không bị hạn chế chuyện lấy chồng, sinh con. Có nhiều người 30 - 40 tuổi đã yên bề gia thất vẫn đi học đại học. Trường tôi còn có cả lớp trông trẻ. Những sinh viên của trường đều được ưu đãi nếu có nhu cầu thuê phòng và gửi con trong trường mầm non.

- Chị có thể chia sẻ một chút về con gái yêu của mình?

- Con gái tôi đã tròn 1 tuổi rưỡi. Tôi đặt tên con là Tống Khánh Linh với mong muốn sau này cháu sẽ thông minh như chính nhân vật này của lịch sử Trung Hoa. Bé Linh rất dễ thương, xinh xắn và có nhiều nét giống ông nội.
 
Nguyễn Thị Huyền và Henri Hubert trong buổi chụp hình thời trang.

- Các bạn trẻ người Việt du học ở các nước phương Tây thường chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi lối sống ở đó. Với chị thì sao?

- Bạn có thấy tôi bị Tây hoá lắm không? Tôi thì nghĩ là không nhiều lắm. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ giáo dục khá khắt khe về cách sống, cách làm người nên tư tưởng của tôi cũng hướng về những giá trị truyền thống của dân tộc.

- Trong thời gian đi du học, chị có thường xuyên theo dõi các cuộc thi hoa hậu ở trong nước?

- Tôi có được thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên mọi thông tin về cuộc thi tôi đều rất quan tâm. Năm 2006, khi Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam tôi đã trở về nước.
 

- Vậy chị nghĩ sao về những vụ ồn ào của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 vừa qua?

- Tôi rất thương Thùy Dung. Dung còn trẻ, đăng quang Hoa hậu cũng bằng tuổi tôi. Khi đăng quang, chịu áp lực dư luận, nhiều lúc tôi cảm thấy chới với lắm, không biết làm thế nào cả. Với Thùy Dung, dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan tôi đều không muốn nói. Áp lực mà cô ấy phải chịu cho đến bây giờ không ai có thể hiểu, chia sẻ và thông cảm được. Cô ấy chỉ có thể một mình gánh chịu cho đến hết cả đời chứ không phải trong chốc lát.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Câu chuyện văn hóa -

Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Giải trí -

GĐXH - Xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Án mạng xém hoàn hảo" tối 8/10 ở TP.HCM, Anh Tú Atus - chồng Diệu Nhi không giấu được sự xúc động khi đông đảo nghệ sĩ và khán giả đến ủng hộ, dù thời tiết không thuận lợi. Nam diễn viên cũng hào hứng tiết lộ những bí ẩn xoay quanh bộ phim trinh thám - hài chuẩn bị ra rạp.

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Giải trí -

GĐXH - Trong tập 9 chương trình 'Sao nhập ngũ 2026': Tổ quốc nơi đầu sóng", Văn Mai Hương tiếp tục gặp sự cố khi huấn luyện, để lộ tinh thần kiên trì dù bị thương ở tay. Nữ ca sĩ cũng khiến đồng đội bất ngờ khi tiết lộ đang trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm.

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Giải trí -

GĐXH - Từng chậm nói và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, Kiều Vũ Nhật Anh dần tìm thấy cách kết nối với thế giới qua âm nhạc. Từ những bài hát trên màn hình karaoke khi còn nhỏ, cậu bé sinh năm 2009 đã từng bước đứng trên sân khấu và theo đuổi dòng nhạc dân ca, quê hương đất nước, bolero.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.