Hoa hậu Thái Lan không thấy mất mặt vì mẹ nhặt ve chai

| Giải trí

Bức ảnh Mint Kanistha, Hoa hậu không phân biệt giới tính Thái Lan - Miss Uncensored News Thailand 2015 quỳ gối cảm tạ trước người mẹ nhặt rác được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, tờ Thairath đưa tin.

 

Bức ảnh hoa hậu 17 tuổi quỳ gối trước mẹ làm cảm động cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Thairath
Mint Kanistha đăng quang ngôi vị hoa hậu khi mới 17 tuổi. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật, Mint còn được cư dân mạng hết lời ca ngợi vì lòng hiếu thảo của mình. Cô sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã theo mẹ nhặt ve chai ở các bãi rác kiếm sống qua ngày. Ngay sau khi trở thành hoa hậu, cô đã đội vương miện và trở về quê nhà quỳ gối tỏ lòng biết ơn công sức nuôi nấng, dưỡng dục của người mẹ tảo tần.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này đã lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và không tiếc lời ca ngợi hành động đẹp của cô.

Hoa hậu 17 tuổi chia sẻ: Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn chưa có điều kiện học lên đại học vì nghèo. Để có tiền cho tôi đi học, mẹ tôi đã làm việc hết sức có thể, từ việc nhặt rác cho tới bán quần áo cũ. Những lúc không phải làm bài tập, tôi thường đi nhặt sắt vụn hoặc phân loại rác giúp bà”.




Chân dung hoa hậu xinh đẹp, hiếu thảo - Ảnh: Chụp màn hình Thairath





Hiện cô vẫn phụ giúp mẹ công việc mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: FB cuộc thi


Khi được hỏi liệu có cảm thấy mất mặt vì công việc của mẹ hay không, Mint Kanistha không ngần ngại trả lời: “Dĩ nhiên là không. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào công việc ấy, mẹ con tôi lao động chân chính và trong sạch, vì vậy không có lý do gì khiến tôi phải cảm thấy mất mặt.

Mint Kanistha chia sẻ hiện vẫn đang nỗ lực kiếm tiền để có thể tiếp tục việc học. Cô hi vọng danh hiệu này sẽ là cơ hội tốt để cô có thể phát triển sự nghiệp sau này.

Miss Uncensored News Thailand 2015 là cuộc thi Hoa hậu không phân biệt giới tính, tạo cho những người chuyển giới nam sang nữ một cơ hội được đứng chung trên một sân khấu và thi tài với những cô gái khác.

Theo Thiên Minh

Ihay
Bức ảnh hoa hậu 17 tuổi quỳ gối trước mẹ làm cảm động cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Thairath

Mint Kanistha đăng quang ngôi vị hoa hậu khi mới 17 tuổi. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật, Mint còn được cư dân mạng hết lời ca ngợi vì lòng hiếu thảo của mình. Cô sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ đã theo mẹ nhặt ve chai ở các bãi rác kiếm sống qua ngày. Ngay sau khi trở thành hoa hậu, cô đã đội vương miện và trở về quê nhà quỳ gối tỏ lòng biết ơn công sức nuôi nấng, dưỡng dục của người mẹ tảo tần.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này đã lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan. Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và không tiếc lời ca ngợi hành động đẹp của cô.

Hoa hậu 17 tuổi chia sẻ: "Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn chưa có điều kiện học lên đại học vì nghèo. Để có tiền cho tôi đi học, mẹ tôi đã làm việc hết sức có thể, từ việc nhặt rác cho tới bán quần áo cũ. Những lúc không phải làm bài tập, tôi thường đi nhặt sắt vụn hoặc phân loại rác giúp bà”.

Chân dung hoa hậu xinh đẹp, hiếu thảo - Ảnh: Chụp màn hình Thairath
Chân dung hoa hậu xinh đẹp, hiếu thảo - Ảnh: Chụp màn hình Thairath
Hiện cô vẫn phụ giúp mẹ công việc mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: FB cuộc thi
Hiện cô vẫn phụ giúp mẹ công việc mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: FB cuộc thi

Khi được hỏi liệu có cảm thấy mất mặt vì công việc của mẹ hay không, Mint Kanistha không ngần ngại trả lời: “Dĩ nhiên là không. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào công việc ấy, mẹ con tôi lao động chân chính và trong sạch, vì vậy không có lý do gì khiến tôi phải cảm thấy mất mặt".

Mint Kanistha chia sẻ hiện vẫn đang nỗ lực kiếm tiền để có thể tiếp tục việc học. Cô hi vọng danh hiệu này sẽ là cơ hội tốt để cô có thể phát triển sự nghiệp sau này.

Miss Uncensored News Thailand 2015 là cuộc thi Hoa hậu không phân biệt giới tính, tạo cho những người chuyển giới nam sang nữ một cơ hội được đứng chung trên một sân khấu và thi tài với những cô gái khác.

Theo Thiên Minh

Ihay

Ý kiến của bạn
Tags:
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.