Hoa hậu Thanh Thủy từng ám ảnh với chiếc micro

| Xem - nghe - đọc

GĐXH - Xuất hiện rạng rỡ trong chương trình "Khí chất phái đẹp", Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy đã mang đến những câu chuyện thú vị về cuộc sống của bản thân.

Trong chương trình "Khí chất phái đẹp" (VTV3), Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy đã có dịp trải lòng về hành trình trưởng thành của mình. Người đẹp gốc Đà Nẵng cho biết tuổi thơ của cô gắn liền với sự nghiêm khắc của gia đình. Mãi đến cuối năm lớp 12, cô mới có chiếc điện thoại di động đầu tiên. Trong khi bạn bè dùng công nghệ để tra từ vựng, nàng hậu mày mò học tiếng Anh qua những cuốn từ điển giấy dày cộp. Dù vậy, cô luôn biết ơn sự uốn nắn này vì đã tạo ra một nền tảng nhận thức vững vàng, giúp cô tự lập và tự quyết định cuộc sống sau này.

Ít ai biết, trước khi tự tin tỏa sáng trên các sân khấu lớn, Thanh Thủy từng ám ảnh với chiếc micro. Sự cố khi hát vào năm lớp 7 khiến cô trở nên khép kín, rụt rè và thậm chí không dám giơ tay phát biểu trên lớp. Chỉ đến khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô mới quyết tâm đối mặt với nỗi sợ, phá vỡ vỏ bọc để trở nên dạn dĩ và bản lĩnh hơn. Động lực lớn nhất giúp cô vượt qua áp lực khi bước ra thế giới, không gì khác chính là hai tiếng "Việt Nam".

Trong chương trình, Thanh Thủy cũng nhận được một hộp quà chứa đôi giày lấm lem bùn đất. Thanh Thủy tự hào nhắc về dự án mang nước sạch đến miền Tây trước thềm Miss International. Đôi giày sờn cũ đã đồng hành cùng cô lội qua bùn đất, kết nối các nhà tài trợ để lắp đặt hệ thống lọc nước miễn phí cho bà con vùng hạn mặn.

Hoa hậu thanh thủy chia sẻ hành trình vượt qua nỗi sợ chiếc micro - Ảnh 1.

Ít ai biết, trước khi tự tin tỏa sáng trên các sân khấu quốc tế, Thanh Thủy từng ám ảnh với chiếc micro chỉ vì sự cố khi hát vào năm lớp 7.

Thanh Thủy tâm sự, hào quang danh hiệu rồi sẽ qua đi, nhưng các hoạt động xã hội mới là nơi cô được sống đúng với bản ngã của mình nhất. Tinh thần hướng thiện ấy đã được nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu, khi cô thường xuyên theo bố mẹ làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ ở miền Trung. Sự định hướng tốt từ gia đình đã tạo nên một nếp sống đẹp, nuôi dưỡng trong cô mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Đối diện với thử thách mở một hộp quà trống rỗng từ chương trình, Thanh Thủy mang đến một góc nhìn rất nhẹ nhàng và sâu sắc. Trái với nhiều người trẻ luôn sợ sự vô hình hay sợ bị lãng quên, nàng hậu sinh năm 2002 lại trân trọng điều đó.

Với Thủy, guồng quay cuộc sống đôi khi quá vội vã. Những khoảng lặng ấy chính là món quà quý giá để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm và tái tạo năng lượng. 

"Cá nhân em không sợ sự vô hình. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, em cũng từng không biết mình sẽ làm gì, bản thân cũng từng trải qua sự chông chênh đó. Em nghĩ rằng, sự vô hình hay không có gì thực chất là những khoảng lặng cần thiết" - người đẹp nói - "Cuộc sống hiện đại đôi khi bắt chúng ta đi quá nhanh. Những khoảng lặng là lúc để ta nghỉ ngơi, chiêm nghiệm lại những gì đã qua, nhìn nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để biết sẽ phải phát huy điều gì trong tương lai. Ai cũng phải bắt đầu từ con số không, nên em coi khoảng lặng là một món quà để tái tạo năng lượng".

Hoa hậu thanh thủy chia sẻ hành trình vượt qua nỗi sợ chiếc micro - Ảnh 2.

Nhìn lại hành trình tỏa sáng, Thanh Thủy cho rằng: Chiếc vương miện là phần thưởng, nhưng hành trình phát triển mới là giá trị cốt lõi.

Chiếc vương miện là phần thưởng, nhưng hành trình phát triển mới là giá trị cốt lõi. Hoa hậu Thanh Thủy tin rằng, vẻ đẹp bền vững nhất chính là kiến thức và niềm vui mình nhận được trên hành trình. Đi qua mỗi chặng đường, Thủy lại học cách lắng nghe nhiều hơn, quan sát kỹ hơn để hoàn thiện "khí chất" của chính mình.

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết, khi hào quang của các danh hiệu qua đi, điều mà cô muốn tiếp tục theo đuổi là các hoạt động xã hội và thiện nguyện. "Khi làm những công việc đó, em được là chính mình nhất" - cô nói - "Bố mẹ đã gieo vào lòng em hạt mầm của sự sẻ chia từ thuở bé. Khi nhìn thấy những điều tốt đẹp bố mẹ làm, em luôn tự nhủ mình phải tiếp nối và làm được nhiều hơn thế. Đó là nếp sống của gia đình và cũng là con đường em sẽ kiên định theo đuổi".

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Khép lại hành trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026", mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị những bất ngờ chào đón các mẹ trở về. Trong đó, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng đã xuất hiện và tặng quà cho chồng con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.