"Hoa khôi" lừa tiền tỉ đồng nghiệp

| Pháp luật

Với thủ đoạn hợp tác, góp vốn làm ăn, người phụ nữ có vẻ đẹp quý phái như hoa khôi trong ngành mỹ phẩm tên Cao Thị Kim Tuyến (SN 1970, thường trú P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM) đã đưa ít nhất 23 nạn nhân, trong đó có nhiều đồng nghiệp, “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi biến mất.

Cao Thị Kim Tuyến (Ảnh: Công An TP,HCM)

Người đồng nghiệp duyên dáng


Với ngoại hình đẹp, cuốn hút, Cao Thị Kim Tuyến đã nhanh chóng trở thành nhân viên của Công ty mỹ phẩm Ohui thuộc Tập đoàn mỹ phẩm LG Vina chỉ qua ít phút phỏng vấn. Đây là công ty chuyên cung cấp các loại mỹ phẩm, thực hiện các dịch vụ tận nơi và cung cấp các loại kem đặc trị...

Khi mới vào, Tuyến tỏ ra ít nói nên nhiều người cứ tưởng Tuyến khó gần. Nhưng chỉ sau một tháng, Tuyến bắt đầu chủ động làm quen với các đồng nghiệp, khi với người này, lúc với người kia. Dần dà, nhiều người trong công ty đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về Tuyến. Tuy là “lính” mới vào nghề nhưng Tuyến tỏ ra không hề thua kém các “tiền bối” trong việc thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp.

Đồng nghiệp của Tuyến là Tăng Thị Thủy (SN 1974, trú P. Thạnh Lộc, Q12) cho biết: “Dù tiếp xúc với chị Tuyến không nhiều nhưng cách nói chuyện của chị ấy rất thu hút. Đặc biệt là khi chị Tuyến nói về cách thuyết phục khách hàng. Chị Tuyến từng kể cho tôi nghe về một trường hợp khách hàng đã từ chối dùng sản phẩm làm đẹp nhưng sau đó vài tháng đã chủ động gọi điện “xin được tư vấn để mua sản phẩm...”.

Một đồng nghiệp khác của Tuyến là Phạm Ngọc Dung (SN 1963, ngụ P. Tân Định, Q1) cũng cho biết chị bị thuyết phục chỉ bởi nụ cười của Tuyến. Mỗi khi vào công ty gặp Dung là Tuyến cười nói rất niềm nở và thường kể cho Dung nghe về những “chiến công” khi vừa thuyết phục được một khách hàng mới.

Bạn thân của chị Dung và cũng là đồng nghiệp của Tuyến - chị Nguyễn Thị Phương Tâm (SN 1971, thường trú TPHCM) cũng dành cho người “đàn em” mới chập chững vào nghề tìm kiếm “hoa hồng” qua việc bán sản phẩm những lời khen tốt đẹp.

Tâm cho biết: “Chị Tuyến có khuôn mặt rất dễ mến. Tôi đã đến nhà chị ấy chơi vài lần và thấy chị Tuyến rất đảm đang, lo cho chồng con nhiều mặc dù công việc bận bịu tối ngày”.

Ngoài các đồng nghiệp nữ, Tuyến còn khiến cánh mày râu trong công ty luôn để mắt tới. Anh Trần Ngọc Hoài Khanh (SN 1976, ngụ Q. Bình Thạnh) cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ chị Tuyến chỉ bình thường như những nhân viên mới vào nghề khác, nhưng qua các cuộc họp tại công ty và vài lần cùng đồng nghiệp đi ăn uống, tôi thấy chị Tuyến luôn thu hút được những người xung quanh, đặc biệt là các đồng nghiệp nam”.

Bộ mặt thật của "hoa khôi"

Theo tìm hiểu của một số nạn nhân, trước khi bước chân vào lĩnh vực cung cấp các sản phẩm làm đẹp, Cao Thị Kim Tuyến có thời gian dài làm tạp vụ tại ngân hàng N.

Ban đầu, Tuyến cũng tỏ ra là một người có trách nhiệm với công việc, luôn chăm chỉ, không nề hà khó nhọc. Chính vì thế mà Tuyến luôn nhận được những lời khen ngợi của toàn thể cán bộ công nhân viên ngân hàng N. Khi được các sếp để mắt đến, Tuyến không bỏ lỡ cơ hội, tận dụng triệt để ưu điểm về ngoại hình để lấy lòng sếp.

Quả nhiên, sau đó Tuyến được cất nhắc trở thành trợ thủ đắc lực của sếp. Với công việc mới, Tuyến nhanh chóng lộ rõ là một kẻ hám lợi, liên tục lợi dụng danh nghĩa của sếp để thực hiện các phi vụ trục lợi bất chính. Sau khi tạo một số scandal liên quan đến tài chính tại ngân hàng N., Tuyến đã bị tống khỏi ngân hàng này với nhiều điều tiếng xấu.

Không lâu sau khi bước chân vào ngành mỹ phẩm, Tuyến đã tạo được lòng tin với nhiều đồng nghiệp. Từ đây, Tuyến liên tục tạo ra những buổi nói chuyện “thân mật” với các đồng nghiệp. Thế là hầu hết các đồng nghiệp của Công ty Ohui đều có thời gian “ngồi đồng” với Tuyến tại các quán cà phê.

Một lần họp công ty, mọi người ngồi trò chuyện với nhau đã tá hỏa khi biết Tuyến mượn “nóng” tiền và hàng của rất nhiều người với chiêu thức hợp tác, góp vốn làm ăn. Lúc đầu, Tuyến chia tiền lãi cho đối tác vào mỗi tháng. Sau đó, Tuyến viện lý do khó khăn không thể trả tiền lãi hàng tháng và cuối cùng cũng không trả luôn tiền gốc. Theo đó, danh sách các nạn nhân của Tuyến ngày một dài ra.

Cho đến khi bị phát hiện và nghỉ việc tại Công ty Ohui cuối tháng 11 vừa qua, Tuyến đã mượn tiền và hàng của ít nhất 23 người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.


Theo Công An TP.HCM
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.