Học phí gần 10 triệu đồng/tháng, bé 3 tuổi ở Hà Nội vẫn bị cô giáo mầm non bạo hành

| Xã hội

GiadinhNet - Thấy con trai có nhiều vết bầm, rách môi, thậm chí trên mặt còn in hằn vết ngón tay, phụ huynh hỏi giáo viên chỉ nhận được giải thích rằng bé... tự ngã.

Trên mạng xã hội vừa xôn xao câu chuyện của chị L. có con đang theo học tại Trường mầm non E.C (KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng con bị giáo viên đánh đập.

Theo nội dung chia sẻ của chị L. cho biết, chiều 18/6, khi đến trường đón con trai tên B.A thì phát hiện trên mặt bé có nhiều vết hằn ngón tay, môi bị rách và bầm dập. Quá hốt hoảng, chị L. đã hỏi giáo viên của trường nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng do bé tự ngã.

Tuy nhiên, không đồng ý với cách giải thích trên nên vị phụ huynh yêu cầu phía nhà trường trích xuất camera thì được biết lúc 11h trưa ngày 18/6 bé bị cô giáo đánh vào mặt, sau đó đưa bé ra một góc khuất của camera. Do có nhiều chứng cứ xác đáng nên hành động bạo hành, đánh đập học sinh đã được cô giáo này thừa nhận.

Chia sẻ thêm về vụ việc, vị phụ huynh tên L. cho hay: “Hiện tại bé đang có biểu hiện hoảng sợ, không chịu ăn uống, cũng không thể ăn được vì miệng còn đau. Bé liên tục bị giật mình trong lúc ngủ, gia đình cho biết bé bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng”.


Con trai chị L. bị giáo viên mầm non bạo hành.

Con trai chị L. bị giáo viên mầm non bạo hành.

Vị phụ huynh này cũng cho rằng, con trai chị chưa đầy 3 tuổi và trước khi lựa chọn trường mầm non đã tham khảo rất nhiều nơi. Riêng ngôi trường con chị đang theo học có mức học phí gần 10 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến vụ việc, sáng 19/6, lãnh đạo trường mầm non E.C đã thông tin chính thức về vụ việc: “Ngày 18/6, trong giờ chuẩn bị ngủ trưa tại lớp Moon 1, bé B.A và G.L đã giành nhau cái chăn. Bạn G.L ôm và nằm đè lên cái chăn, bé B.A kéo không được nên xông vào bạn, đè lên người bạn. Khi đó cô T. đang sắp xếp chăn gối cho các bạn khác và quay lưng lại. Nghe thấy tiếng khóc của bé, cô T. quay lại và thấy hai bạn đang giằng nhau và cắn nhau, trong tình huống khẩn cấp, cô T. đã tát vào má bé để giằng 2 bé ra và làm con bị đau”.

Theo phía nhà trường cũng cho biết, tối 18/6, ban lãnh đạo hệ thống, nhà trường cùng giáo viên tên T. đã đến trực tiếp nhà bé B.A để xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm liên quan. “Cô giáo cũng đã nhận lỗi với gia đình bé B.A và rất hối hận về hành động của mình và mong nhận được sự tha thứ từ phía gia đình”, lãnh đạo trường nói.

Cũng theo phía nhà trường cho biết, đã xử lý cô giáo T. buộc thôi việc vì thiếu sự nhẫn nại, sự tận tâm với trẻ và không đủ tư cách nhân phẩm của giáo viên mầm non.

Vị lãnh đạo trường cũng cho biết: “Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gia đình bé và toàn thể phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của phụ huynh dành cho nhà trường. Tôi cũng xin cam đoan về tính chính xác của sự việc và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nếu được yêu cầu".

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.