Học sinh khai giảng trong cơn mưa tầm tã

| Xã hội

Trong khi tại TP.HCM nữ sinh tươi tắn diện áo dài trong tiết trời đẹp thì học trò Hà Nội phải lội mưa đi khai giảng năm học mới.

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng nay, thầy và trò Thủ đô Hà Nội nô nức dự lễ khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, Hà Nội mưa lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến buổi lễ khai giảng. Ngay từ 6h30, trên các nẻo đường của thủ đô, các học sinh không ngại đội mưa để về trường dự buổi lễ ý nghĩa này.

Học sinh khai giảng trong cơn mưa tầm tã 1
Học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đi khai giảng trong cơn mưa khá lớn. Ảnh Tuấn Mark.
Học sinh khai giảng trong cơn mưa tầm tã 2
Lễ chào cờ trang trọng ở trường Ams. Ảnh Tuấn Mark.

Tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, do mưa lớn nên buổi lễ khai giảng được tổ chức trong hội trường lớn thay bằng việc tổ chức ngoài trời như mọi năm.

Đỗ Hải Nam - học sinh lớp 11 Sử - trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Em đi khai giảng từ 6h30. Do thời tiết không ủng hộ nên em cảm thấy hơi thất vọng vì không được dự buổi lễ khai giảng tưng bừng như mọi năm. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm giảm sự háo hức khi được dự buổi lễ khai giảng và chính thức bước vào năm học mới".

Nữ sinh Bùi Hà Trang - 12 chuyên Văn tâm sự: "Năm nay, chúng em chỉ được dự lễ khai giảng trong hội trường nên không được tham gia nhiều hoạt động như mọi năm. Là học sinh lớp 12, đây là lần cuối cùng em được dự lễ khai giảng tại trường nên cảm thấy một chút bâng khuâng. Mưa to nên chắc em không thể chụp bức ảnh kỷ niệm với các thầy cô, bạn bè trong buổi lễ ý nghĩa này như dự định ban đầu".

Trong khi đó, một số trường do không có hội trường lớn nên phải dời lịch hoặc hủy lễ khai giảng. Tại trường tiểu học Quỳnh Lôi, ngày khai giảng đầu tiên trong đời của các bé học sinh lớp 1 đã không như dự kiến. Trời mưa nên các em phải tập trung về từng lớp để đón chào năm học mới.

Tại TP.HCM, thời tiết đẹp hơn Hà Nội. Trên đường phố từ sáng sớm đã tấp nập nữ sinh mặc áo dài trắng đi khai trường. Ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, lễ khai giảng được tổ chức khá sớm. Từ 60h30, gần 1.500 học sinh đã tập trung tại trường.

Học sinh khai giảng trong cơn mưa tầm tã 3
Học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tươi tắn trong buổi lễ chào đón năm học mới.

Lễ khai giảng được bắt đầu lúc 7h với chào cờ. Tiếp theo đó là màn chào mừng các học sinh mới của trường với phần diễu hành của từng lớp.

Học sinh khai giảng trong cơn mưa tầm tã 4
Các thủ khoa của trường Lê Hồng Phong nhận giấy khen từ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường danh giá này có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và các lãnh đạo khác cùng nhau trồng cây bàng vuông mang từ Trường Sa trong khuôn viên trường. Các thủ khoa của trường cũng được bà trao tặng giấy khen trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo An Hoàng - Như Quỳnh (Zing.vn/Trí thức)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.