Holigan Ukraine dọa giết cầu thủ đội nhà

Một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả đội tuyển Ukraine...

HLV Oleg Blokhin đã khiến cho giới truyền thông quốc tế bị “sốc” khi thừa nhận bản thân ông và nhiều cầu thủ Ukraine bị holigan của chính Ukraine đe dọa.
 
 
Lời đe dọa kinh hoàng
 
Nếu không có thất bại 0-2 trước người Pháp sau một cơn mưa tầm tã, các cầu thủ Ukraine sẽ vẫn ngự trên đỉnh cao của sự tung hô. Với chiến thắng trước Thụy Điển ngày ra quân, Shevchenko và các đồng đội đã nhận được sự tung hô. Thậm chí dư luận còn yêu cầu cảnh sát không được phép “đụng đến” Shevchenko, khi tiền đạo 35 tuổi này gây ra một tai nạn xe hơi trên đường phố Kiev, tất cả chỉ vì anh đã lập cú đúp mang về chiến thắng cho đội tuyển Ukraine.
 
Nhưng cơn mưa trắng trời, khiến cuộc đối đầu với người Pháp bị hoãn lại đến gần 50 phút, giống như một định mệnh báo trước Ukraine sẽ thất bại. Họ chơi lép vế hơn trước đội khách, thể hiện sự non nớt cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Chính điều đó đã khiến một bộ phận cổ động viên quá khích của Ukraine không hài lòng. Họ đã phản ứng, gần như ngay lập tức sau thất bại với lời đe dọa sẽ xin “tí tiết” của HLV Oleg Blokhin và vài ngôi sao khác, nếu Ukraine lại thua trước người Anh, đánh mất cơ hội lọt vào tứ kết Euro 2012.
 
Những lời đe doạ đã khiến HLV Oleg Blokhin không thể duy trì được sự bình tĩnh. Trả lời báo giới, ông cho biết: “Những tiếng la ó, huýt sáo nhằm vào các cầu thủ ngay khi Pháp dẫn bàn đã khiến họ đánh mất chính mình. Ngay cả Shevchenko, một ngôi sao giàu kinh nghiệm cũng nói với tôi rằng anh ấy không thể thi đấu trong bầu không khí căng thẳng như thế. Nhiều cầu thủ của tôi thậm chí đã mất ngủ khi nhận được lời đe dọa từ một số cổ động viên quá khích gửi đến sau trận đấu”.
 
Oleg Blokhin cũng chỉ trích các cổ động viên – theo ông, lẽ ra họ phải “soi lại và la ó chính mình vì phản ứng đáng xấu hổ này”. Ông nói: “Các trận đấu tại Euro hay World Cup luôn rất khác. Áp lực lớn hơn và chênh lệch trình độ giữa các đội tuyển nhiều lúc không thể bù đắp chỉ với lòng quyết tâm. Tôi nghĩ, các CĐV Ukraine muốn giết chết cầu thủ vì chúng tôi thua trận. Điều đó thật kinh khủng”.
 
Thực tại màu xám
 
Chỉ với một thất bại, các cầu thủ Ukraine và HLV Oleg Blokhin đã bị lôi tuột từ chín tầng mây xuống mặt đất. Lời dọa giết gây ám ảnh kia có thể chỉ là cơn giận dữ nhất thời, nhưng ở một góc độ khác, nó cũng giúp nhiều người Ukraine nhìn nhận lại thực lực của mình một cách tỉnh táo, bớt ảo tưởng hơn. Mới cách đây 2 năm, Ukraine đã không giành được quyền vào VCK World Cup. Tại Euro 2012 này, họ nghiễm nhiên được góp mặt chỉ nhờ tư cách là nước đồng tổ chức.
 
Trong một bảng đấu tập hợp những đội tuyển rất mạnh là Anh và Pháp, Ukraine thất bại cũng là điều hết sức bình thường. Hãy xem đội hình của Ukraine, ngoài Shevchenko và Tymoshchuk, chẳng có nổi một cái tên sáng giá nào so sánh được với dàn sao thượng thặng của Anh (như Gerrard, Rooney, Walcott) và Pháp (Ribery, Benzema, Cabaye). Và cho dù có tính cả Shevchenko và Tymoshchuk thì các cầu thủ này năm nay đều đã ngoài 30 tuổi và đang ở bên sườn dốc sự nghiệp cầu thủ của mình.
 
Cú đúp mà Shevchenko ghi vào lưới Thụy Điển trận khai màn chỉ nên xem là điểm sáng hiếm hoi của Ukraine. Một đội tuyển vẫn phải dựa vào ngôi sao đã 35 tuổi để mang về những bàn thắng thì không thể là ứng viên nghiêm túc cho ngôi vô địch giải đấu tầm cỡ Euro. Nó cũng chỉ ra thực trạng bóng đá Ukraine đang xuống dốc đến như thế nào. Đã quá lâu rồi, Ukraine không còn đào tạo được những tài năng lớn như Shevchenko, Sergei Rebrov. Do vậy, nếu có thất bại thì cũng là điều dễ hiểu và nên vui vẻ chấp nhận.
 
Tại Euro 2012, phía trước Ukraine vẫn còn một trận đấu nữa - cuộc đối đầu với đội tuyển Anh vào rạng sáng 20/6. Nhưng nhìn vào tương quan thực tại giữa hai đội, cơ hội không còn nhiều cho thầy trò HLV Oleg Blokhin. Hãy chờ xem, nếu một thất bại nữa kéo đến, chuyện tồi tệ gì nữa sẽ xảy ra. Một cơn bão những chỉ trích, la ó, biểu tình hay là lặp lại thông điệp đe doạ? Có thể lắm, bởi sau những chuyện đã chứng kiến, thì điều gì cũng có thể xảy ra ở đội tuyển Ukraine.
 
Huy Nam
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.