Hơn 22 năm tù cho những kẻ truy sát công an
Giadinh.net - Hơn 22 năm tù là mức án được Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm TAND TP Hà Nội ngày 6/3/2008 dành cho 4 bị cáo đã đuổi chém 2 cán bộ công an khi họ đang làm nhiệm vụ tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điều đáng nói là với những bằng chứng rõ ràng, nhưng bị cáo Nguyễn Thành Minh vẫn không nói nửa lời ăn năn hối cải, trong khi 3 bị cáo còn lại ra sức bày tỏ sự ân hận, nuối tiếc.
Nhân chứng quan trọng
Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an phường Văn Miếu, 2 chiến sỹ công an là Lã Đức Long và Nguyễn Thiện Thanh Bình nhận nhiệm vụ mật phục ở một tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn ma tuý trên địa bàn phường.
Đêm 11/4/2007, Nguyễn Thành Minh (34 tuổi), trú tại phố Đại La, Hà Nội đã rủ “đàn em” của mình là Nguyễn Quốc Việt (19 tuổi), trú tại ngõ 105, phường Yên Hòa, Cầu Giấy; Vũ Phạm Hưng (33 tuổi), trú tại tập thể Bách Khoa; Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu Chíp - 17 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hiệp (19 tuổi), cả hai trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội đi uống rượu. Sau đó, Minh bàn kế hoạch “thanh toán mối tư thù” với 2 thanh niên đêm hôm trước đã ngăn cản việc hắn mua ma tuý ở 1 quán nước gần ngã ba Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến. Khoảng 1h đêm hôm đó, sau khi đã nhậu say, Minh chia hung khí cho các đối tượng trong nhóm, rồi chúng chở nhau đến địa điểm trên tìm 2 thanh niên (chính là 2 trinh sát Bình – Long đang mật phục) để thanh toán.
Tại thời điểm đó, 2 trinh sát hình sự Long và Bình đang làm nhiệm vụ cắm chốt ở đó, thì bất ngờ bị nhóm côn đồ dùng dao đâm, chém vào đầu, tay và truy sát đến cùng, mặc dù các anh đã bỏ chạy về phía trụ sở. Hậu quả, anh Long bị chém nhẹ hơn vì chạy được, còn anh Bình bị chúng chém đứt gân tay, gục xuống ven đường. Chỉ đến khi người đi đường hô hoán bọn côn đồ mới bỏ chạy. Kết quả giám định sức khoẻ anh Bình bị tổn hại 41%, còn anh Long tổn hại 6%.
Hơn 2 tháng sau, việc điều tra đang gặp nhiều khó khăn thì xuất hiện một thanh niên tìm đến gặp người nhà anh Bình, cung cấp 1 biển số xe của nhóm đối tượng đã hành hung các anh đêm ấy. Nhân chứng này kể lại, đêm đó anh vô tình đi qua phố Nguyễn Khuyến, trước đèn pha xe máy, anh thấy 4 tên côn đồ đang hành hung 1 người. Khi nhân chứng này nói: “Chúng mày định giết người à?” thì 1 trong số 4 tên giơ dao và doạ: “Biến đi, mày muốn chết à”?. Rồi bọn chúng nhảy lên xe máy và biến mất trong bóng đêm.
Lưới trời lồng lộng
Khi biết được 2 thanh niên bị chúng đuổi chém là công an, Minh lập tức dặn các đối tượng trong nhóm “nằm im”, không được gặp gỡ nhau như trước. Tuy nhiên, từ nguồn tin trên, kết hợp một số thông tin thu thập được, nhóm côn đồ dần được nhận dạng.
Một nhóm trinh sát Công an quận Đống Đa nhập vai “xe ôm” đón khách trên địa bàn của Minh để theo dõi hoạt động của hắn. Có lần, các “ông xe ôm” này còn bị Minh “cà khịa” đòi đánh. Chỉ đến khi tra tay vào còng số 8, hắn mới giật mình.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận: Đêm trước khi cùng đồng bọn đuổi chém công an, hắn cùng 1 đối tượng khác đến quán nước ở đường Nguyễn Khuyến, hất hàm hỏi anh Bình: “Có thuốc bán không?” Anh Bình trả lời: “Không có, biến đi!” Minh chửi anh Bình và anh Long. Hai bên lời qua tiếng lại và Minh hậm hực về nhà nuôi ý định trả thù. Đêm 11/4, hắn tổ chức lôi kéo đồng bọn tìm đến phố Nguyễn Khuyến truy sát anh Long và anh Bình.
Tại phiên xét xử, anh Nguyễn Thiện Thanh Bình cho biết: “Vụ việc xảy ra đã lâu, nhưng do vết thương quá nặng, nên mỗi khi trái nắng trở trời là lại tái phát. Hiện tôi vẫn phải vừa làm nhiệm vụ, vừa theo một liệu trình điều trị phục hồi chức năng của Bệnh viện 198 – Bộ Công an”.
Tại phiên phúc thẩm ngày 7/3/2008, với vai trò chủ mưu trong vụ án “Cố ý gây thương tích”, Minh bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù giam. Cho đến nay, bị cáo Minh vẫn chưa có động thái nào để bồi thường sức khoẻ cho 2 nạn nhân, nên HĐXX không xem xét cho bị cáo được giảm án như đơn kháng cáo của y; Bị cáo Hiệp bị tuyên phạt 6 năm tù giam; bị cáo Việt 6 năm tù giam; bị cáo Hưng 30 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Trung Hiếu do ở tuổi vị thành niên nên được các cơ quan tố tụng miễn truy cứu.
Thu Hoài
Thông báo