Cảm động bé 2 tuổi hàng ngày mớm cơm cho mẹ
Bốn phươngSau một tai nạn xe hơi bi thảm, Zhang Rongxiang gần đây đã hồi tỉnh từ trạng thái thực vật và liệt khi nghe thấy tiếng đứa con trai 2 tuổi luôn túc trực bên giường.
Người chồng chung tình ấy đã nói với người vợ bị hôn mê hai năm qua: “Anh rất cô đơn. Giữa đám đông, anh một mình. Ở mọi cuộc vui cùng mọi người, anh cũng một mình. Anh cần em. Ở nơi nào anh đi qua, tình yêu của em cũng là bóng mát che chở cho anh”.
Sau một tai nạn xe hơi bi thảm, Zhang Rongxiang gần đây đã hồi tỉnh từ trạng thái thực vật và liệt khi nghe thấy tiếng đứa con trai 2 tuổi luôn túc trực bên giường.
Câu chuyện một người phụ nữ trải qua 2 năm trong tình trạng hôn mê được tổ chức đám cưới ngay trong bệnh viện khiến không ít người cảm động.
Cô Kirstie Maguire và cô Animee Watson đã bất ngờ trở thành cặp “vợ chồng” đồng tính sau khi cả hai cùng bị sẩy thai.
Sau 3 tháng hôn mê vì tai nạn, Gemma Holmes tỉnh dậy và bất ngờ phát hiện ra mình đang mang bụng bầu 4 tháng.
GiadinhNet - Quang là con trai út và duy nhất của ông Hào. Xưa nay, gia đình họ luôn thuận hòa nhưng gần đây xuất hiện tin đồn ác ý “bố chồng tòm tem với con dâu” khiến tình cảm giữa sứt mẻ nghiêm trọng. Điều đáng tiếc là họ đã không bình tĩnh để giải quyết nên đã để xẩy ra bi kịch thảm thương.
Một người đàn ông ở Mỹ đã bị hôn mê sau khi ăn 413 chiếc bánh quy tại một nhà hàng với nỗ lực lập được kỷ lục.
Bài thơ “Vắng cô” được cô học trò lớp 9 viết tặng cô giáo Phạm Minh Hải 3 năm về trước. Cô Hải là nhân vật trong bài viết “Bệnh nhân tỉnh lại sau 2 năm hôn mê: Phép màu của người chồng đáng kính và “Hoàn cảnh khốn cùng của cô giáo tỉnh lại sau 2 năm hôn mê” của GĐXH gây xúc động cho nhiều bạn đọc…
Điện thoại 115 gọi cấp cứu xong nên tiến hành sơ cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Người hôn mê, không thở hoặc thở ngáp thì hồi sinh tim phổi bằng cách ấn lồng ngực và thổi ngạt. Hạn chế di chuyển nạn nhân gãy xương, chấn thương cột sống.
Chị thương yêu chồng con, nhưng người chồng đáp lại bằng những trận đòn ghê rợn đến mức biến chị trở thành “người không bình thường”. Nỗi đau đớn lớn nhất với chị là chính người chồng ấy đã tước đi cái quyền làm mẹ, quyền được chăm sóc đứa con chị dứt ruột đẻ ra.
Sau khi ly dị, Vishal Thakkar, người Mỹ quyết định tự làm mới mình bằng cách đi làm mũi. Tuy nhiên, sau 5 năm anh vẫn không có được chiếc mũi hoàn chỉnh.
Sáng sớm ngày 10/2/2013, người nhà phát hiện cụ Phương không còn thở nữa, cho rằng cụ đã mất. Theo phong tục địa phương, tối ngày 11/2, mọi người chuẩn bị làm đáng tang thì cụ bỗng nhiên hồi sinh.