Hot girl Hàn Hari Won: "Anh Đạt thì khô khan lắm"
Khi chúng tôi xảy ra xung đột, anh ấy chẳng bao giờ chủ động xin lỗi. Anh Tiến Đạt cứ như khúc gỗ và ít nói chuyện lắm. Nếu là một người đàn ông Hàn Quốc thì tôi đã bỏ lâu rồi - Hari chia sẻ
- Trong chương trình Cuộc đua kỳ thú 2013, Hari Won được khán giả yêu mến và lập ra cả "Hội yêu thích Hari Won", chị cảm thấy thế nào?
- Tôi thật sự bất ngờ vì được mọi người yêu mến. Phiên bản chương trình năm nay dành cho những người nổi tiếng. Khán giả Việt Nam chưa biết tôi là ai cả. Lúc tham gia chương trình, tôi cứ nghĩ mình thích nói gì thì nói, không ai để ý cả. Tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trên đường đua vì sức khỏe không được tốt lắm. Có anh Tiến Đạt bên cạnh giúp đỡ nên tôi cũng vượt qua nhiều chặng đường. Và may mắn, khán giả lại nhìn thấy tôi đáng yêu và dành nhiều tình cảm.
- Vì sao đến khi tham gia chương trình thực tế, chị và Tiến Đạt mới tiết lộ mối quan hệ này?
- Lúc đầu, tôi và anh Đạt quen nhau không cho bố mẹ biết. Đến khi chúng tôi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" thì mới dám công khai. Tôi giỏi tiếng Việt vì bố tôi là người Việt. Ông người gốc Bắc nên khó tính lắm. Từ nhỏ tôi được ông dạy bảo nghiêm khắc. Ông thường xuyên nói "con không được làm cái này, con không được làm thế kia". Ông không đánh tôi mà cứ ngồi nói nhiều nhiều tiếng đồng hồ liền khi tôi làm sai. Tôi thấy nhức đầu lắm. Vì thế, lớn lên, tôi từng nghĩ rằng đàn ông Việt Nam đều rất khó tính nên tôi không dám quen.
Yêu Tiến Đạt, tôi không cho gia đình biết vì sợ bị phản đối. Nhưng bây giờ thì họ đã đồng ý.
- Tiến Đạt có điểm gì hấp dẫn chị?
- Tôi quen anh Tiến Đạt trong cuộc thi mang tên "Bước nhảy xì tin" năm 2007. Anh ấy làm giám khảo còn tôi là thí sinh. Tôi tham gia cuộc thi vì thích nhảy và được bạn bè rủ rê. Ai ngờ, anh ấy để ý đến tôi, suốt ngày gọi điện rủ đi cà phê. Tôi tìm hiểu thì biết anh ấy nổi tiếng có tài đọc rap đồng thời rất giỏi về mọi chuyện xã hội.
Tôi nghĩ gặp anh ấy cũng học hỏi được nhiều điều nên nhận lời. Không ngờ, gặp nhau hoài, tôi thấy thích anh và nhận ra rằng anh không "đáng sợ" như bố tôi (cười). Chỉ sau một tháng là chúng tôi hẹn hò. Chúng tôi yêu nhau đến nay gần sáu năm rồi.
- Tiến Đạt khác gì với những bạn trai người Hàn Quốc của chị?
- Trước khi quen anh Đạt, tôi từng có bạn trai người Hàn Quốc. Các chàng trai Hàn sẵn sàng quỳ gối nhận lỗi để cầu xin sự tha thứ của bạn gái. Còn anh Đạt thì khô khan lắm. Khi chúng tôi xảy ra xung đột, anh ấy chẳng bao giờ chủ động xin lỗi. Anh Tiến Đạt cứ như khúc gỗ và ít nói chuyện lắm. Nếu là một người đàn ông Hàn Quốc thì tôi đã bỏ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao khi quen anh Đạt tôi lại hiền lành hơn. Chỉ có tôi mới chịu đựng được anh ấy thôi (cười).
- Yêu một rapper nổi tiếng của Việt Nam, chị thích ứng như thế nào với môi trường giải trí?
- Tôi sống ở Việt Nam 5 năm rồi nên cũng quen với phong tục ở đây. Tôi cũng không lạ lẫm gì với làng giải trí, vì trước đây tôi là thành viên nhóm nhạc Kiss của Hàn Quốc. Tôi yêu ca hát và nhảy múa từ nhỏ. Tôi không thấy bỡ ngỡ với công việc cũng như những mối quan hệ trong làng giải trí của bạn trai.
Làm bạn gái Tiến Đạt, ít nhiều tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với tình hình showbiz Việt và cảm thấy mình thích hợp với môi trường này. Tôi đã từ chối một số cơ hội ở Hàn Quốc.
- Làng giải trí Hàn Quốc khá đình đám trên thị trường châu Á, vì sao chị lại bỏ cơ hội này để sinh sống tại Việt Nam?
- Trước khi quyết định về Việt Nam sinh sống, có người đề nghị sẽ đầu tư cho tôi 1 triệu USD (tương đương 20 tỷ đồng) để phát triển sự nghiệp. Người quản lý của tôi cảnh báo: "Nếu em đồng ý thì tương lai em sẽ được dùng hàng hiệunhưng cũng có thể phải vào khách sạn với chủ đầu tư. Nếu em chịu được điều này thì nhận lời". Nghe xong tôi hoảng hốt.
Ở Hàn Quốc, quản lý có khi bảo tôi ra ngoài ăn tối với một vài người vào lúc 8 - 9h tối, để có một show diễn nào đó. Tôi không chịu. Tôi bảo: "Em có phải làm gái đâu mà đi với người ta vào buổi tối. Nếu muốn ăn uống gì thì gọi em buổi trưa hoặc buổi sáng". Hoặc người quản lý bảo tôi cặp bồ với một đại gia nào đó. Tôi không nghe lời.
Cuối cùng, tôi đành chạy trốn khỏi sự phức tạp này. Tôi về quê hương của bố sinh sống và tiếp tục sự nghiệp ca hát. Tôi cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi việc bên Hàn Quốc.
- Vậy chị thấy mình thích hợp với showbiz Việt ở khía cạnh nào?
- Tính cách tôi thoải mái, không chịu sự gò bó. Trong khi, làng giải trí Hàn Quốc khá khắc nghiệt. Họ luôn gò ép ca sĩ vào khuôn khổ đề ra. Từ việc đi đứng, ăn uống đến phát ngôn đều phải khép nép. Thậm chí, khi bạn mập, bạn sẽ không được mặc váy ngắn. Còn ở Việt Nam, tôi tự do thể hiện những gì mình thích. Ca sĩ Việt mập hay ốm cũng có thể tự chọn trang phục hoặc nói mọi điều mình thích trước công chúng.
- Chị nghĩ sao nếu người ta cho rằng, yêu Tiến Đạt là điều kiện thuận lợi để chị xâm nhập showbiz Việt?
- Thật ra bây giờ, tôi là người khiến anh Đạt nổi bật hơn đó chứ (cười). Lúc đầu anh ấy cũng phản đối vì không muốn cả hai cùng hoạt động trong môi trường giải trí. Một thời gian sau, anh ấy "mềm lòng" trước tình yêu ca hát của tôi nên đồng ý cho tôi phát triển khả năng. Từ nhỏ, tính cách tôi rất độc lập. Ngay cả khi anh Đạt mua túi xách hiệu tặng tôi, tôi cũng không nhận. Tôi chỉ dùng những gì mình tự tay làm ra thôi.
- Tiến Đạt giúp chị như thế nào trong nghề?
- Anh ấy có hướng dẫn một vài điều, nhưng ít lắm. Anh ấy cũng giới thiệu cho tôi những mối quan hệ trong làng giải trí để tôi tự học hỏi và tìm hiểu. Đa số tôi tự thân vận động là chính. Tôi nghe nhiều ca sĩ Việt Nam hát để cảm nhận được bản sắc nhạc Việt.
- Chị thích giọng ca Việt Nam nào?
- Tôi thần tượng chị Mỹ Tâm. Chị ấy có màu sắc âm nhạc khá hay. Phong cách âm nhạc của chị ấy dễ nghe và cách phối khí cũng tương tự như nhạc Hàn. Tôi thích bài "Cơn mưa dĩ vãng" của chị ấy và thuộc bài này làu làu.
- Chị đã chuẩn bị thế nào cho công việc ca hát của mình?
- Tôi đang học hát tiếng Việt. Về ca khúc, tôi nhờ nhạc sĩ Đằng Phương sáng tác. Dù tiếng Việt tôi khá sành sỏi, tôi vẫn muốn hoàn thiện hơn trong kỹ năng phát âm. Tôi sẽ xây dựng hình ảnh cô gái vui vẻ, trẻ trung, gần gũi với mọi người. Có thể cuối năm nay, tôi sẽ ra album nhạc đầu tay.
- Quen Tiến Đạt đã lâu, chị dự tính khi nào sẽ kết hôn?
- Tôi đang chờ lời "cầu hôn" của anh ấy. Đến giờ anh ấy vẫn chưa mở lời (cười).
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcGĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Con gái 7 tháng tuổi nhà H'Hen Niê khoe biểu cảm hài hước khiến fan 'tan chảy'
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, gây sốt với loạt biểu cảm đáng yêu. Những khoảnh khắc bên mẹ và ba luôn khiến fan thích thú với sự ngơ ngác và dễ thương.
Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô vì hai người đã trở thành người yêu của nhau.
Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Quản lý của Hoa hậu Vi Minh đã cố tình chụp ảnh cuộc gặp gỡ giữa cô và bố nhằm tạo drama thu hút dư luận.
Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Đêm nhạc có sự tham gia của Trung Quân Idol dự kiến diễn ra vào 25/4 đã chính thức bị hủy bỏ.
Hình ảnh và động thái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi xuất hiện tin đồn mang thai sắp sinh
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH – Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gần đây bị đồn đang mang thai và sắp sinh. Trước đó, người đẹp liên tục có những động thái lạ và xuất hiện với hình ảnh khiến khán giả tin vào tin đồn này.
'Thánh nhạc suy' Anh Quân Idol cảm ơn Tú Dưa vì đã nghiêm khắc và tin tưởng
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Sau bản hit 120 triệu views "E là không thể", Anh Quân Idol đã được nhạc sĩ Tú Dưa "đo ni đóng giày" cho ca khúc về tình yêu quê hương đất nước "Việt Nam khúc kiêu hùng".
Tin vui của Á hậu quê Khánh Hòa
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Á hậu quê Khánh Hòa - Lê Phương Khánh Như sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss International (Hoa hậu Quốc tế) mùa giải thứ 64.
Thoát cú lừa của 'gái quán bar', thiếu gia đồng ý đi du học
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Quân quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện nên chấp nhận theo sự sắp xếp của bố mẹ đó là đi du học.
Con trai, con gái của NSƯT Linh Huệ du học ngành kinh doanh, không theo nghề diễn xuất của mẹ
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - NSƯT Linh Huệ luôn tôn trọng nguyện vọng nghề nghiệp của các con. Với chị, điều quan trọng nhất là các con sống tốt và hạnh phúc.
Con trai, con gái của NSƯT Linh Huệ du học ngành kinh doanh, không theo nghề diễn xuất của mẹ
Giải tríGĐXH - NSƯT Linh Huệ luôn tôn trọng nguyện vọng nghề nghiệp của các con. Với chị, điều quan trọng nhất là các con sống tốt và hạnh phúc.