“Hưởng” 36 tháng tù vì tưởng súng... không có đạn

| Pháp luật

Hôm 20/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Đặng Văn Mạnh ba năm tù về tội giết người.

Sáng 30/12/1999, Mạnh cùng anh Thủy và mấy người bạn đi nhổ mì thuê tại rẫy nhà ông Luân. Lát sau, cả nhóm phát hiện có khẩu súng săn gần đó.
 
Mạnh bèn cầm giơ về phía người anh Thủy, la lớn: “Anh Thủy ơi! Giơ tay lên không em bắn”. Hốt hoảng Thủy nói: “Coi chừng súng có đạn”, tưởng Thủy đùa Mạnh vẫn không hạ súng, bóp cò... khiến Thủy bị thương tật vĩnh viễn 44%.
 
Phiên xử sơ thẩm tháng 7, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Mạnh mức án như trên do chiếu cố bị cáo phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp. Tuy nhiên, bị cáo và người bị hại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Theo Pháp luật
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.