Hương vị tình thân tập 117 (tập 46 phần 2): Thy sẽ điều tra đến cùng bí mật của mẹ?
GiadinhNet - Dù đang mang bầu nhưng khi nghe Dũng thông báo ông Tấn bị công an triệu về vụ ông Tín bị giết, Thy thoáng có chút nghi ngờ về điều gì đó.
Trong tập 116 Hương vị tình thân, Thy sau khi biết ông Sinh chính là người giết bố mình cách đây 20 năm đã rất căm hận Nam. Sau khi về nhà, cô làm loạn cả nhà ông Khang lên và tuyên bố không "đội trời chung" với Nam. Bà Xuân cảm thấy con dâu thứ vô lý vì Nam chỉ là con nuôi của ông Sinh và sự việc đã là chuyện quá khứ.

Ở tập này còn có tình tiết Nam cuối cùng đã thuyết phục được chị giúp việc nhà ông Tín khai lại lời khai để chứng minh ông Sinh vô can. Và bên công an cũng giám định cho biết ông Tín chết vì bị nhồi máu cơ tim.
Trích đoạn giới thiệu tập 117 Hương vị tình thân, ông Sinh cuối cùng được minh oan và được vợ chồng Nam đến đón về.

Việc ông Sinh được thả tự do càng khiến bà Sa lo sợ bị bại lộ việc ông Tấn giết bố của Thy. Bà Sa sang chơi nhà thông gia gặp bà Bích cũng ở đó nên đề nghị bà Bích đưa Nam về nhà để hai chị em dâu tránh mặt nhau một thời gian. Bà Sa cho rằng thời điểm này Thy đang mang bầu nên càng cần được giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, bà Bích cũng không vừa khi đáp lại: "Nó lấy chồng thì nó phải ở nhà chồng. Nó là con dâu trưởng, bao nhiêu việc nó phải lo toan. Nếu con gái chị thấy khó xử thì chị đưa con chị về nhà, chăm lo cho cháu cho nó mẹ tròn con vuông mới phải chứ".

Ở phân cảnh khác, Dũng và bà Sa sang thăm Thy. Dũng than thở với chị gái và mẹ: "Mà cái tháng này có phải là tháng cô hồn đâu mà bao nhiêu chuyện nhỉ. Hết tin bố nuôi của bà Nam là kẻ giết bố mình đến tin sáng nay, chú Tấn bị cơ quan công an mời lên làm việc. Thì cũng giống như ông Sinh ấy chị, cả hai đều liên quan đến cái chết của ông Tín".
Tập 117 Hương vị tình thân phát sóng lúc 21h hôm nay (30/9) trên VTV1.
TA (th)