Hương vị tình thân tập 8: Bà nội Long sốc vì bị mẹ chồng nói xấu sau lưng

| Giải trí

GiadinhNet - "Mấy ngày hôm nay em phục vụ, phục vụ, phục vụ hết người này người kia, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chịu sự đè nén của mẹ. Em không chịu nổi nữa", mẹ Long bức xúc nói với chồng.

Trong tập 7 Hương vị tình thân, ông Sinh cũng phần nào bị ông Tuấn thuyết phục để lên thành phố về sống chung với gia đình ông và gần con gái ruột. Bởi sống ở quê sau khi ra tù ông Sinh cũng không được yên thân khi đám xã hội đen trẻ trâu cứ tìm đến gây chuyện, còn tặng ông cái tivi ăn cắp của hàng xóm nên ông bị vu oan, bị công an mời về trụ sở làm rõ. Cũng may là mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn nhưng ông Tuấn cảm thấy bất an cho người anh thân tình nên ông quyết tâm phải thuyết phục cho bằng được ông Sinh về ở cùng mình. Bởi ngày trước cũng vì che chở cho ông Tuấn mà ông Sinh chống đối với đám giang hồ cộm cán, rồi lỡ tay giết người và đi tù.

Hương vị tình thân tập 8: Bà nội Long sốc vì bị mẹ chồng nói xấu sau lưng - Ảnh 2.

Ông Tuấn sau khi về nhà bàn tính với Phương Nam muốn sửa lại nhà, cơi nới thêm phòng hoặc san lấp cái ao trước nhà để làm thành một căn nhà nhỏ riêng. Nhưng trước thắc mắc của con gái, ông Tuấn chưa hé lộ thêm gì, còn Nam thì nghĩ bố đang muốn thuê thêm người phụ giúp việc nấu cỗ.

Còn Khánh Thy đang tìm mọi cách lấy lòng gia đình nhà Long. Nhân việc họ hàng dưới quê lên chơi, Thy tranh thủ mua nhiều đồ đến thăm rồi phụ mẹ Long đưa họ hàng đi chơi. Bởi bà Dần giao hết việc này cho con dâu nên bà Xuân cảm thấy đuối, may là có Thy phụ nên xem ra Khánh Thy đang được lòng mẹ và cả bà nội Long.

Hương vị tình thân tập 8: Bà nội Long sốc vì bị mẹ chồng nói xấu sau lưng - Ảnh 3.

Mở đầu trích đoạn tập 8 Hương vị tình thân là cảnh Nam vì muốn cảm ơn Long đề xuất khen thưởng các kỹ sư công trình nên đã nhờ bố làm một hộp cơm đặc biệt cho Long. "Con người tôi công tư là phải phân minh, phải trái là phải rõ ràng. Với những gì mà anh đã sửa sai, tôi rất là nể anh luôn. Cho nên là từ bây giờ tôi coi anh như là một người bạn", Nam nói. Nhưng Long lại cho rằng cô đang quá tự tin. Nam liền lập tức đáp: "Chuyện, tất cả sách vở và thực tế đều nói là tự tin bao giờ cũng tốt hơn mặc cảm với cả nhút nhát, anh không thấy đúng à?".

Đúng lúc đó, Thy cũng xuất hiện nói: "Anh Long, bà bảo là anh chưa kịp ăn gì đã đi làm. Em tiện mua cho anh này". Long chưa kịp cầm thì Nam đã láu cá đáp lời Thy: "Tôi cũng chưa ăn, để tôi ăn hộ cho. Đồ tiện mua ngoài đường thì không bao giờ bằng đồ tôi chuẩn bị cho anh được, độc nhất vô nhị luôn. Cảm ơn chị Thy nhé", nói rồi Nam cầm luôn suất cơm của Thy mang đi.

Hương vị tình thân tập 8: Bà nội Long sốc vì bị mẹ chồng nói xấu sau lưng - Ảnh 4.

Ở phân cảnh khác, mẹ Long bức xúc xả hết sự bực bội trong lòng với bố Long vì mấy hôm nay phải phục vụ đám họ hàng nhà chồng ở quê lên chơi. Bà Xuân còn bức xúc cả chuyện những người họ hàng này không có trình độ, hay kiện cáo nhưng vẫn nhờ vả bố Long xin việc cho.

"Nhưng đây là họ hàng gần, với lại mẹ đã hứa với người ta rồi, không xin cho người ta làm sao được", bố Long nói nhưng bà Xuân tiếp tục bức xúc: "Mấy ngày hôm nay em phục vụ, phục vụ, phục vụ hết người này người kia, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chịu sự đè nén của mẹ. Em không chịu nổi nữa". Ở đằng sau, bà Dần vô tình đi vào nghe mấy lời của con dâu nên sốc mắng bà Xuân: "Chị nói cái gì". Họ hàng cũng nghe thấy, còn bà Xuân thì hốt hoảng đối diện với mẹ chồng.

Trong khi đó, ông Sinh tiếp tục bị một đám đàn em xã hội đen trước kia làm phiền dù giờ đây ông chỉ muốn yên thân. Tên cầm đầu nhóm này tỏ ý muốn ông Sinh tiếp tục "hợp tác" với chúng và trong lần hội ngộ này, chúng còn tặng ông Sinh một "món quà".

Tập 8 Hương vị tình thân phát sóng lúc 21h hôm nay (29/4) trên VTV1.

TA (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.