Nathan Lee phải dùng 2 ô tô mang hoa và quà sinh nhật về nhà
Giải tríTối qua 30/7, nam ca sĩ “Xinh” mừng sinh nhật của mình bằng đêm nhạc với những người bạn thân như Thu Minh, Mỹ Lệ, Phương Thanh.
"Đàn ông Việt Nam không chè rượu, không ngoại tình, không nhậu, không bạo lực với gia đình... thì rất khó tìm thấy người đàn ông như thế."
Tối qua 30/7, nam ca sĩ “Xinh” mừng sinh nhật của mình bằng đêm nhạc với những người bạn thân như Thu Minh, Mỹ Lệ, Phương Thanh.
Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất về sinh nhật của MC Phan Anh. Anh cho biết, chỉ là tiệc sinh nhật, nhưng nhà anh phải bắc rạp như đám cưới vì trong nhà quá chật.
GiadinhNet - Trong chương trình “2!Idol” phát tối 16/6 trên sóng VTV9, hai MC là Khởi My và Hoàng Phi đã đem bài thơ nổi tiếng “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan ra bình luận theo giọng hài hước, châm biếm, khiến dư luận bức xúc.
GiadinhNet - Xung quanh những phản ứng của dư luận đối với cách giải thích của ca sĩ người Mỹ Kyo York về bài thơ "Qua đèo Ngang" trong chương trình "2!Idol" phát trên sóng VTV9, Kyo York đã có những giải thích để người xem hiểu rõ hơn về tiêu chí của chương trình.
Hiện cô bé đã có hơn 230 nghìn lượt like trên Page Facebook, gần 4 triệu lượt xem trên Youtube và hàng chục CF, quảng cáo cho rất nhiều sản phẩm, tạp chí nổi tiếng tại Thái Lan.
GiadinhNet - Việc chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York phân tích bài thơ “Qua đèo Ngang” với nhiều đoạn xuyên tạc sai lệch nội dung và cấu tứ của bài thơ sẽ không gây phản cảm đối với khán giả theo dõi chương trình, nếu như hai MC không đùa cợt thái quá và biết cách gợi ý, định hướng người chơi.
GiadinhNet - Trong chương trình “2! Idol” được phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 16/6 vừa qua, ở phần thử thách khả năng phân tích một bài thơ Việt Nam, nhân vật chính của chương trình – chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York đã phân tích bài thơ “Qua đèo Ngang” với nhiều đoạn xuyên tạc sai lệch hoàn toàn với nội dung và cấu tứ của bài thơ, khiến nhiều khán giả thấy phản cảm.
Thuốc tự vẫn lúc nào cũng có trong tủ ngay đầu giường nhà tôi. Bởi thế, dù buồn đến mấy, tôi cũng cố chạy qua phòng kế bên để nằm với con trai, quên đi ý nghĩ sẽ tự tử. Nếu không có con trai, chắc tôi chết lâu rồi.