iPhone 4 xách tay lại rớt giá

Sau khi đạt ngưỡng gần 22 triệu đồng cho loại 32GB, giá iPhone 4 xách tay tại nhiều cửa hàng đồng loạt giảm nhẹ trong sáng nay

Hiện iPhone 4 phiên bản quốc tế loại 16GB rao bán tại web bán hàng Râu Vàng, TP HCM chỉ còn 18,5 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với tuần trước. Còn phiên bản 32GB giá 21,5 triệu đồng, giảm 400.000 đồng.
 

Giá iPhone 4 xách tay đồng loạt hạ nhiệt.

Hệ thống cửa hàng của Nhật Cường , iPhone 4 loại 16GB được rao bán với giá 18,9 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với cuối tuần trước. Còn phiên bản 32GB giảm từ mức 21,9 triệu đồng xuống còn 21,6 triệu đồng, giảm 300.000 đồng. Ngoài giảm giá, khách hàng mua sản phẩm tại đây còn được hưởng chính sách khuyến mãi như kèm theo ốp lưng, bao da...

Tại một số cửa hàng khác ở Hà Nội, giá iPhone 4 cũng giảm nhẹ, khoảng vài trăm nghìn đồng so với trước. Hiện iPhone 4 loại 32 GB phiên bản quốc tế được chào bán tại cửa hàng iShopvn với giá 21,6 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với trước. Giá niêm yết bằng đồng đôla Mỹ là 1.026 USD. Tuy nhiên, phiên bản 16GB lại giảm từ mức 19,5 triệu đồng xuống còn 18,9 triệu đồng.

Trong số các điểm bán iPhone 4 (không thuộc hệ thống nhà mạng), Trung tâm Viễn thông Asia luôn niêm yết giá bán thấp hơn so với các điểm bán khác. Hiện iPhone 4 loại 16GB phiên bản quốc tế tại đây chỉ còn 18,2 triệu đồng và phiên bản 32GB giá niêm yết 21 triệu đồng.

Cuối tuần qua, hai hãng viễn thông VinaPhone và Viettel tiếp tục tung ra thị trường khoảng 700 chiếc iPhone 4. Trong đó, Viettel 200 chiếc, còn VinaPhone 500 chiếc. Tuy nhiên, số lượng máy này được tiêu thụ ngay trong khoảng 2 giờ mở bán.

Việc iPhone 4 của nhà mạng thấp hơn giá trên thị trường tự do vài triệu đồng là nguyên nhân khiến sản phẩm bán tại đây vẫn sốt. Hiện phiên bản 16GB không bán kèm gói cước cam kết của Viettel vào khoảng 14,5 triệu đồng và 16,7 triệu đồng với phiên bản 32GB. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng VinaPhone và Viettel sẽ đưa về thị trường khoảng 1.000 chiếc iPhone 4 nữa.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.