Kẻ cướp viết thư, trả lại xe cho nạn nhân
Sau khi ngủ một giấc, Phong nghĩ lại hành động của mình thấy tội nghiệp bà Kim Anh, phần nghĩ sẽ khó thoát được sự truy bắt của CA nên có ý định trả lại xe để được nhẹ tội...
Cướp như trong phim
Khoảng hơn 20 giờ ngày 1/7, nghe tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài sân, bà Kim Anh (SN 1966, nhà ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đang nằm nghỉ trong buồng vội nhỏm dậy, mở cửa ra sân xem có chuyện gì.
Lúc này, chỉ có phòng ngủ là bật điện, còn các phòng khác thì không. Cửa vừa mở, lập tức có hai bóng đen lao vào vật bà Kim Anh ngồi bệt xuống đất. Một tên ghì sát bà Kim Anh xuống, giữ chặt. Một tên đi tìm băng keo vàng loại lớn, dây sạc điện thoại, quần áo trong phòng ngủ nhà bà Kim Anh ra rồi cả hai tên cùng cột tay chân bà kim Anh lại.
Một tên rút con dao nhọn mang theo trong người ra đưa cho tên kia để khống chế nạn nhân, còn hắn thì vào buồng ngủ lục tìm tài sản và lấy được một giấy chứng nhận đăng ký xe máy Honda Dylan BS 53R9-5679, giấy phép lái xe mang tên bà Kim Anh, 1 ĐTDD Nokia 6300 và một số tiền.
Sau khi lấy được số tài sản trên, bọn cướp lục tìm được chìa khóa xe và chìa khóa cổng. Chúng khiêng bà Kim Anh vào giường, tiếp tục dùng dây bàn ủi và quần áo cột chặt nạn nhân lại, dùng mền phủ lên người nạn nhân, sau đó hai tên lấy xe máy tẩu thoát.
Ngay trong đêm, chúng chạy đến TPHCM. Trên đường đi, chúng đã vứt bỏ con dao gây án. Phần bà Kim Anh sau đó đã tự cởi dây trói và chạy sang quán cà phê gần nhà, báo tin cho chồng là ông Phùng Bá Nguyên rồi điện thoại báo CA TP Buôn Ma Thuột.
Trả xe để được nhẹ tội
Vụ án xảy ra lúc đêm tối với hành vi, tính chất khá manh động, liều lĩnh, chứng tỏ bọn tội phạm đã tính toán kỹ càng. Bà Kim Anh là chủ quán cà phê Vị Đắng - thuộc loại lớn nhất nhì TP Buôn Ma
Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án cướp tài sản nên đã tích cực điều tra. Trong khi lực lượng công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm thì bất ngờ vào buổi trưa ngày 3/7, bà Kim Anh nhận được một phong bì thư bảo đảm gửi đến từ nội thành TP. Người gửi là Đinh Thanh Tùng. Mở thư ra xem, bà Kim Anh hết sức ngạc nhiên và vui mừng vì trong đó có giấy đăng ký xe, GPLX và chùm chìa khóa chiếc xe Dylan của bà cùng một lá thư có nội dung cảnh cáo bà Kim Anh; đồng thời thông báo xe máy của bà đang để tại Công an quận Gò Vấp. Bà Kim Anh đã giao nộp lá thư này cho cơ quan điều tra. CA TP Buôn Ma Thuột sau đó đã đến TPHCM thu giữ chiếc xe này.
Cơ quan điều tra nhận định, có thể vì lý do nào đó, bọn cướp quyết định “bỏ của chạy lấy người” để thoát thân. Tiếp tục sàng lọc đối tượng, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã nhanh chóng xác định kẻ chủ mưu gây án và thực hiện những hành vi táo bạo nhất trong quá trình gây án là đối tượng Lê Văn Phong (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hoà).
Ngày 21/7, tên Phong từ Khánh Hoà đến TP Buôn Ma
Cướp để trả thù cho bạn gái!
Theo lời khai của Phong, do tức giận vì thấy bà Kim Anh đối xử với một nhân viên nữ - là bạn của Phong không được tốt (theo lời cô này kể chuyện với Phong), Phong đã nuôi ý định cướp xe, dọa nạt bà Kim Anh để trả thù. Từ khoảng tháng 3/2008, Phong từ Khánh Hoà lên thuê nhà ở đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột mở một tiệm rửa xe, đối diện với quán cà phê Vị Đắng của vợ chồng bà Kim Anh.
Ngoài việc trả thù giùm bạn, Phong nghĩ bà Kim Anh có quán to nên có nhiều tiền, do vậy Phong đã nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Phong đã tìm hiểu, nghiên cứu quy luật của bà Kim Anh và chọn thời điểm thích hợp để ra tay. Để đảm bảo cho việc cướp tài sản được trót lọt, Phong rủ thêm Nhân và Vĩnh cùng tham gia và cả hai đồng ý.
Khoảng 15 giờ ngày 1/7, Phong, Nhân, Vĩnh đón xe buýt từ xã Ea Phê đến TP Buôn Ma Thuột, khi đi Nhân cầm theo con dao mũi nhọn loại nhỏ làm hung khí gây án. Khoảng 17 giờ, cả ba đến quán cà phê Vị Đắng uống cà phê và quan sát, theo dõi vợ chồng bà Kim Anh, sau đó đi ăn tối. Đến 20 giờ, cả ba đến trước nhà bà Kim Anh.
Tại đây cả bọn phân công nhiệm vụ, Phong và Nhân sẽ đột nhập vào nhà bà Kim Anh khống chế cướp tài sản, Vĩnh đón xe ôm đến quán cà phê Vị Đắng ngồi để canh chừng ông Nguyên có rời khỏi quán thì lập tức báo động bằng điện thoại cho Phong và Nhân biết để tẩu thoát. Do bà Kim Anh đóng cổng, Phong và Nhân leo tường vào trong nhà và thực hiện vụ cướp như đã kể trên.
Sau khi gây án, Phong và Nhân phóng xe máy chạy thẳng đến TPHCM, vào một khách sạn nghỉ ngơi. Số tiền Phong - Nhân cướp được là 5.200.000 đồng (bà Kim Anh khai mất 24.000.000 đồng). Sau khi ngủ một giấc, Phong nghĩ lại hành động của mình thấy tội nghiệp bà Kim Anh, phần nghĩ sẽ khó thoát được sự truy bắt của CA nên có ý định trả lại xe để được nhẹ tội. Nhân cũng đồng ý. Cả hai bàn nhau đưa vào gửi cơ quan công an là đảm bảo nhất, sau đó chúng chạy đến bãi giữ xe của Đội
Trên đường đi, Nhân vào tiệm bán chiếc ĐTDĐ cướp được, được 1.600.000 đồng. Sau khi gửi thư đi, Phong và Nhân đón xe ôm về xã Ea Phê chia tiền cướp được với Vĩnh, xong ai về nhà nấy. Vĩnh sau đó đã bỏ trốn đến tỉnh Cao Bằng. CA TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với CA tỉnh Cao Bằng bắt giữ Vĩnh và đang chờ di lý về TP Buôn Ma Thuột.
(Công an TP HCM)
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 15 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 15 giờ trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 21 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 1 ngày trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luậtGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.