Kẻ đốt xác người yêu lĩnh án chung thân

| Pháp luật

Sau phút giây mặn nồng trên giường, khi biết mình không phải là người yêu đầu tiên của nữ gia sư, cậu "học sinh" người Hàn Quốc đã sát hại cô gái. Hắn mang xác ra cánh đồng tẩm xăng đốt giữa đêm vắng.

 
Kim Ki Jong thừa nhận giết người tình vì ghen tuông.
Cơ quan chức năng xác định, quá trình học tiếng Việt với "cô giáo" Phượng (sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn, Đại học Hà Nội), Kim Ki Jong đã cảm mến nữ gia sư này. Sau vài tháng học tập, hai người quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 3/9/2008, đôi tình nhân ăn cơm tại ký túc xá, rồi về nhà trọ Kim thuê ở tập thể Đại học Hà Nội. Sau khi quan hệ tình dục, Phượng cho biết cô từng có mối tình kéo dài 3 năm.

Khi Phượng ở trong nhà vệ sinh, Kim tức tối lao tới ẩn cô ngã xuống sàn, dùng tay bóp cổ khiến tắt thở... Biết người yêu đã chết, Kim cho xác vào vali, đi mua 3,5 lít xăng rồi gọi taxi chở ra bãi đất trống thuộc khu vực công trường dự án Đông Nam trên đường Hoàng Minh Giám. Tưới xăng quanh vali, Kim bật lửa đốt, rồi về nhà. 6 ngày sau, Kim bị bắt.

Ngày 19/1, tại TAND Hà Nội, Kim khai từng đến Việt Nam nhiều lần. Cuối năm 2007, Kim trở lại mảnh đất hình chữ S, với mục đích kiếm việc làm. Cậu thanh niên 25 tuổi nhờ người tìm giúp gia sư dạy tiếng Việt và được giới thiệu Phượng. Qua 4 tháng thân thiết, đôi trẻ đã tính tới chuyện hôn nhân.

Kim òa khóc cho biết, khi Phượng thú nhận từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông, bị cáo đã "bất ngờ" rồi nổi cơn ghen, nói những lời xúc phạm người yêu. Hai người đã lời qua tiếng lại với nhau trước khi án mạng xảy ra.

Xét bị cáo ăn năn hối cải, TAND Hà Nội tuyên Kim án tù chung thân, trong khi VKS đề nghị hình phạt tử hình.

Sau khi vụ án xảy ra, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ 10.000 USD cho gia đình nạn nhân.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.