Kẻ lạ mặt liên tục tạt sơn vào một cửa hàng ở Bình Dương, nhắn tin đe dọa người phụ nữ
Cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, thiết bị vệ sinh ở Bình Dương liên tục bị kẻ lạ mặt tìm đến để tạt sơn, nhắn tin đe doạ khiến gia đình nạn nhân sống trong sợ hãi.
Theo chị T., 2 đối tượng chở nhau trên xe máy đến cửa hàng bán thiết bị điện, thiết bị vệ sinh của gia đình chị trên Đại Lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tạt sơn.

Các đối tượng ném sơn vào cửa hàng kinh doanh của chị T.
Trong tháng 12, gia đình chị đã bị những đối tượng này tạt sơn 2 lần. Gân đây nhất là vào lúc 4h50 ngày 8/12, 2 kẻ đi xe máy đến trước cửa hàng của gia đình chị rồi dùng bịch chứa sơn ném thẳng vào. Toàn bộ hành vi của những đối tượng này đã bị camera an ninh ghi lại.

Ngoài việc ném sơn vào cửa hàng, nhóm người này còn nhắn tin đe doạ và uy hiếp chị T.
Chị T. cũng thông tin thêm, trước khi gia đình chị bị tạt sơn, có một nhóm người tìm đến cửa hàng để đe doạ, uy hiếp đồng thời yêu cầu chị trả nợ cho chồng. Tuy nhiên, giữa chị T. và chồng đã giải quyết thủ tục ly hôn tại toà và đang chờ quyết định. Chị không hề vay mượn hay có mâu thuẫn với bất kì ai.

2 đối tượng chở nhau bằng xe máy rồi dùng sơn ném vào cửa hàng.
Ngoài việc bị tạt sơn, có đối tượng còn nhắn tin, uy hiếp tinh thần chị và cho rằng sẽ còn làm tiếp nếu chị không chịu trả nợ. Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã trình báo lên công an địa phương để có biện pháp bảo vệ cũng như sớm truy tìm ra những đối tượng này.
Chị T. cho rằng việc các đối tượng uy hiếp để đòi nợ khiến chị và con nhỏ hàng ngày phải sống trong nỗi sợ hãi.