Kẻ nghiện cờ bạc giết vợ đang mang thai: Đắng lòng phiên xử

| Pháp luật

GiadinhNet - Người mẹ già của bị cáo bế đứa cháu mồ côi khóc cạn nước mắt trong phòng xử án.

Kẻ nghiện cờ bạc giết vợ đang mang thai: Đắng lòng phiên xử  1

Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp trước vành móng ngựa. Ảnh: PV.

Con trai bà đang đứng trước vành móng ngựa trả lời rành rọt hành vi tội ác mà anh ta đã gây ra. Chỉ vì cờ bạc mà đứa bé trong tay bà phải mồ côi mẹ, bố vào vòng lao lý. Những ngày tháng còn lại chỉ còn hai bà cháu côi cút nuôi nhau.

Máu đỏ đen trong gã trai tàn ác

Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú xã Ứng Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cúi gằm mặt khi nghe đại diện cơ quan công tố đọc bản cáo trạng truy tố hành vi giết người của mình trước Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội. Nạn nhân của Hiệp chính là người vợ mà y đã từng đầu gối tay ấp và đứa con đang thành hình trong bụng nạn nhân.

Theo cáo trạng thì cách đây 3 năm, Hiệp kết hôn với cô gái cùng xã là chị Nguyễn Thị Hồng. Sau khi cưới nhau, đôi vợ chồng trẻ này không có công ăn việc làm ổn định, kinh tế túng quẫn nên luôn xảy ra xích mích. Sau khi đứa con đầu lòng được sinh ra, cuộc sống của gia đình nhỏ này lại thêm phần khốn quẫn. Sức dài vai rộng, đáng lẽ Nguyễn Văn Hiệp phải chí thú làm ăn để trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng Hiệp không làm vậy. Tối ngày Hiệp say sưa trên chiếu bạc, lúc trắng tay lại về nhà lấy trộm những đồng tiền do vợ tần tảo kiếm được, ném vào chiếu bạc.

Án mạng thương tâm đã xảy ra khi đêm ngày 28/4, Hiệp nghe lỏm được việc bên nhà hàng xóm đang có một chiếu bạc. Sờ trong người không có đồng nào, Hiệp liền gằn giọng yêu cầu vợ “bơm” tiền để anh ta đi chơi. Chị Hồng nói mình không còn tiền và khuyên chồng ở nhà tính việc làm lụng kiếm tiền nuôi con.

Nhưng máu đỏ đen như con virus đã ăn sâu vào Hiệp. Không lấy được tiền từ vợ, Hiệp chạy sang vay mẹ đẻ được 30.000 đồng và cầm cố chiếc điện thoại di động. Có tiền dắt lưng, Hiệp nhanh chóng lao sang chiếu bạc để nhập cuộc.

Kết cục bi thương

Mười phút sau khi nhập chiếu bạc, số tiền ít ỏi của Hiệp đã nhanh chóng bốc hơi. Lúc này, chị Hồng sang gọi chồng về, nhưng anh ta vẫn ngồi lì, hóng hớt xem cho đã cơn nghiện.

Bực bội với chồng, chị Hồng buông ra mấy câu nặng lời với Hiệp. Khi Hiệp về nhà, hắn bắt đầu “hỏi tội” vợ vì đã không “cấp” tiền lại còn sỉ nhục hắn trước mặt bạn bè.

Theo cáo trạng thì sau khi vợ chồng Hiệp lời qua, tiếng lại, lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì Hiệp đã đạp thẳng vào đầu vợ. Cú đạp định mệnh đã khiến chị Hồng ngã đập đầu vào bậc tam cấp của ngôi nhà. Thấy vợ nằm bất động, Hiệp vẫn mặc kệ, bỏ vào bếp ngồi hút thuốc lào. Do đang mang bầu ở tháng thứ 5 và bị chấn thương sọ não sau cú đạp chí tử của chồng nên chị Hồng đã tử vong.

Tại phiên tòa vừa được xét xử (TAND TP Hà Nội, ngày 20/12) Hiệp đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác. Khi HĐXX hỏi: Bị cáo có ân hận về hành vi mình đã gây ra không, bị cáo không những giết vợ mà còn giết cả đứa con đang thành hình trong bụng vợ bị cáo? Trước câu hỏi này, Hiệp im lặng, cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.

Trong suốt phiên xử, Hiệp thi thoảng lại ngước đầu nhìn về phía dưới khán phòng. Ở đó, mẹ Hiệp ôm đứa cháu nhỏ 2 tuổi (con đầu của bị Hiệp và chị Hồng) ngồi khóc cạn nước mắt. Chỉ vì con trai bà mê cờ bạc mà giờ đây bà mất con dâu, con trai vào vòng lao lý, cháu nội bà thành trẻ mồ côi. Phiên tòa nhanh chóng kết thúc với án chung thân cho Nguyễn Văn Hiệp. Bị cáo bị dẫn giải ra xe thùng để trở về trại giam.

Nhiều người dân có mặt đã phải rơi lệ khi chứng kiến cảnh mẹ Hiệp tay ông đứa trẻ lập cập chạy theo chiếc xe tù kín mít đang nhanh chóng rời khỏi sân tòa trong chiều đông lạnh ngắt.
 
Hà Châu
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.