Kẻ tẩm xăng thiêu chết vợ con khóc nức nở tại tòa

| Pháp luật

Ngoái về phía sau vành móng ngựa, người chồng thiêu chết vợ con trong lúc tức giận bật khóc, lý nhí nói lời xin lỗi.

Sáng nay, bị cáo Trần Văn Giang (26 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) bị cảnh sát áp giải nghiêm ngặt vào khu vực xét của TAND tỉnh Nghệ An. Giang bị VKS truy tố về tội Giết người, mặt tỏ ra bình thản, không một lần nhìn về phía sau.

Bị cáo Giang. Ảnh: Hải Bình.
Bị cáo Giang. Ảnh: Hải Bình.

Cáo trạng cho biết, gần 19h ngày 27/7/2015 thấy Giang về nhà sau chầu nhậu, vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm đang bế con trai thứ hai 9 tháng tuổi đứng ở thềm nhà càu nhàu nói: "Anh quá đáng quá".

Giang trả lời "bố đi uống rượu cùng với ông ngoại và dượng" song vợ tiếp tục phàn nàn. Bực tức, Giang nói "mày đừng có lớp tớp quá" nói xong đi ra góc sân lấy một can nhựa đựng 1,3 lít xăng mua dự trữ trước đó hất về phía vợ đang bế con, rồi xoè lửa.

Chị Đàm vội thả con xuống nền nhà lao ra giếng dập lửa. Thấy vợ la hét, Giang cũng chạy theo, dập lửa cùng. Hai người hàng xóm phát hiện vụ việc đã nhảy tường rào lao tới bế cháu bé 9 tháng tuổi cho vào chậu nước. Tuy nhiên bé cùng mẹ đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tại phiên toà hôm nay, Giang thừa nhận hành vi phạm tội, nói gây án do bột phát thiếu kiềm chế. "Khi châm lửa thấy vợ bị cháy, bị cáo bừng tỉnh muốn cứu nên đã chạy theo tưới nước nhưng không kịp nữa", Giang khai trước tòa.

Ông Nguyễn Đình Trung (bố đẻ nạn nhân) cố nén nỗi đau. Ảnh: Hải Bình.
Ông Nguyễn Đình Trung (bố đẻ nạn nhân) cố nén nỗi đau. Ảnh: Hải Bình.

Ông Nguyễn Đình Trung (bố chị Đàm) đề nghị "xử đừng nặng tay quá cũng đừng nhẹ quá"... và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Ngồi cách đó vài mét, bố mẹ bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội cho con trai để sớm trở về chuộc lỗi lầm, nuôi nấng đứa con hiện ông bà đang chăm bẵm. Mẹ Giang nói xong, ôm mặt khóc.

Được nói lời sau cùng, Giang mắt đỏ hoe xin được tòa xem xét giảm nhẹ tội để có cơ hội chăm sóc đứa con đầu.

Khi chủ tọa phiên tòa cho phép lùi về sau vài bước chân, quay lại có đôi lời với bố vợ, Giang bật khóc rưng rức, nói lý nhí: "Con xin lỗi bố mẹ...". Suốt cả thời gian sau đó cho đến lúc toà tuyên án, bị cáo liên tục ôm mặt để che nước mắt.

Cho rằng Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách, uống rượu trước khi gây án nên không điều khiển được hành vi, tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ bán đất tại dự án không có thật

Bắc Ninh: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ bán đất tại dự án không có thật

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, liên quan việc bán các lô đất thuộc nhiều dự án không có thật hoặc không phải do công ty này làm chủ đầu tư.

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ đạo 4 tài xế thực hiện hàng trăm chuyến xe chở bùn thải từ công trình xây dựng ra khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép với tổng khối lượng lên tới hơn 4.500 tấn, Nguyễn Văn Chăm – Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng – vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.