Ngày Tết, tức nghẹn cổ vì lão chồng hào phóng với nhà mình nhưng keo kiệt với nhà vợ
Tâm sựGĐXH - Chồng bắt tôi đi chúc Tết hết lượt họ hàng nhà chồng, nhưng tìm cách trốn tránh đi bên nhà vợ.
GĐXH - Anh Lý (ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc) lên mạng "cầu cứu" truyền thông vì vợ anh bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ từ khi mang thai. Đến giờ sinh con ra thì lại đòi ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ, khiến anh vô cùng đau khổ.
GĐXH - Chồng bắt tôi đi chúc Tết hết lượt họ hàng nhà chồng, nhưng tìm cách trốn tránh đi bên nhà vợ.
GiadinhNet - Người chồng cực kì bức xúc với người vợ tiêu tiền không tiếc tay của mình, thậm chí anh ta còn muốn bỏ vợ. Tuy nhiên, khi biết số tiền anh ta đưa cho vợ thì ai cũng phải ngã ngửa.
Tôi vốn biết chồng mình là người tính toán, keo kiệt nhưng không ngờ tới vợ mà anh ấy cũng so đo hơn thiệt như vậy.
Nhà Khánh ai cũng vui vẻ, thân thiện. Nhưng riêng cái tính này của họ là tôi không thể chấp nhận!
GiadinhNet - Mặc dù tiết kiệm được nhưng người quá keo kiệt lại lãng phí thời gian và sống kham khổ không cần thiết.
Bọn em yêu nhau được 2 năm rồi. Em ngại thay đổi nên cũng muốn được yên để yêu rồi còn cưới nhưng có nhiều điểm ở bạn trai khiến em rất bực mình.
GiadinhNet - Tôi và chồng quen nhau cũng hơn một năm mới cưới. Anh hơn tôi gần một giáp. Cha và mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ vì mẹ anh là vợ bé.
Một người đàn ông Mátxcơva quyết định tổ chức lễ cưới của mình bằng một bàn tiệc cho 12 người thân tại một nhà hàng sang trọng. Bàn tiệc có tổng chi phí 100 nghìn rúp (khoảng 1.700 USD).
Từ ngày Ly chính thức làm vợ anh thì cũng đồng nghĩa việc anh sống chung với một người vợ keo kiệt, bủn xỉn và đến họ hàng bạn bè cũng quay lưng.
Trong cuộc sống, tiền bạc rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Những người coi tiền bạc là trên hết, trên cả tình người thì sớm muộn cũng sẽ nhận được những kết cục chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn chẳng bao giờ làm lại được.