PGĐ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chết trong tư thế treo cổ
Xã hộiChiều 8/7, Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để điều tra nguyên nhân cái chết của bà.
Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Bình nhắn với bạn bè trên Facebook rằng, "nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm bạn với tụi bây".
Chiều 8/7, Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng của Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để điều tra nguyên nhân cái chết của bà.
Một tài xế chuyên chở củi cho gia đình và em ruột nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga khai báo với cơ quan chức năng có nhận đươc cuộc gọi từ những nạn nhân trong căn biệt thự vào khoảng 3h ngày 7/7-tức chính vào thời điểm trước cuộc thảm sát xảy ra.
Bé gái 18 tháng - con út của ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát ở Bình Phước liên tục khóc thét. Cạnh cô bé là xác cha mẹ.
Nhận định của cơ quan điều tra, vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện.
Đi xe đạp về phòng trọ, khi đi qua con suối, do trời mưa quá lớn nên người phụ nữ và chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi…
Công an TP Pleiku và viện kiểm sát đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc ông B. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi từ lầu hai của một nhà nghỉ trên địa bàn TP Pleiku vào rạng sáng nay.
Chiều 30/6, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 3 xác chết được người dân phát hiện nằm dưới kênh Kháng Chiến thuộc xã Hòa Khánh Nam (H.Đức Hòa, Long An).
Một nam thanh niên được phát hiện chết gục trong chiếc ô tô đậu ở khu vực chùa Vạn Niên - phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thi thể được phát hiện treo trên cây gần quán cháo vịt. Nạn nhân có khuôn mặt khá đẹp, quần bò, áo cổ cồn trắng sọc xanh. Quan sát hiện trường, có ý kiến đây không phải vụ tự tử, mà nam thanh niên trên bị giết rồi dựng hiện trường giả.
Vài năm nay, ông An phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Ông được cho là đã tìm đến cái chết bằng cách tự nổ súng vào người.
Chị Thuý và con gái 4 tuổi chết cháy trong căn nhà bị chốt cửa ngoài, nồng mùi xăng. Người chồng thoát ra được từ cửa sổ cũng bị bỏng nặng.
Khi rửa xác chuẩn bị tẩm liệm cho ông Thành, những người bạn phát hiện đầu ông này và dưới nền nhà có vết máu.
Sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, mặc dù các bác sĩ tại đây đã nỗ lực hết mình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, em N. T. H đã tử vong.
GiadinhNet – Thấy nhà của người đàn ông sống một mình đóng cửa mấy ngày, hàng xóm qua gọi cửa thì ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện người này đã chết trong nhà từ lúc nào.
Lúc người dân phát hiện, chân nam thanh niên chạm đất, chiếc áo thun dùng treo cổ chỉ dính hờ trên cành mít.
Thi thể nam giới đang phân hủy nặng được phát hiện tại rừng Cư H’lăm (Đắk Lăk). Hàng trăm người hiếu kỳ đội nắng đến xem khám nghiệm hiện trường.