Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi con gái “được quyền”chăm sóc cha mẹ

Thứ hai, 10:39 29/12/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nỗi lo không có người chăm sóc khi ở tuổi xế chiều, rồi khi “về” với tổ tiên không có người hương khói, thờ cúng…vốn là những nỗi trăn trở khiến không ít gia đình bất chấp để sinh bằng được một cậu con trai- Điều đó đã góp phần làm cho tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta gia tăng, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ở một làng quê nghèo tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có vẻ như lại khác…

 

Cô Lê Thị Nhuần cùng mẹ là cụ Phạm Thị Xứng. ẢNH: VÕ THU
Cô Lê Thị Nhuần cùng mẹ là cụ Phạm Thị Xứng. ẢNH: VÕ THU

 

Rồi cũng chỉ nhờ vào con gái thôi!

Về thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, hỏi nhà cụ Phạm Thị Xứng, ai nấy đều hồ hởi chỉ đường, một bác nông dân luống tuổi còn tận tình bảo thêm: Nhà cụ Xứng là gia đình liệt sĩ, con gái cụ vẫn hàng ngày chăm sóc cụ đấy!

Nhà cụ Xứng cũng như bao gia đình thuần nông khác ở xã Thủy Sơn, nhỏ bé, yên bình. Trong căn nhà hai gian xây theo lối xưa, cụ Xứng và người con gái cả của cụ đang ngồi trò chuyện. Trời lạnh, cụ Xứng thấy khách đến liền choàng thêm khăn trùm đầu rồi thong thả ra bàn nước tiếp chúng tôi. Cụ Xứng năm nay 92 tuổi nhưng còn minh mẫn, nhanh nhẹn lắm. Cụ sinh 7 người con nhưng chỉ nuôi được 4 người (2 trai, 2 gái), cô Lê Thị Nhuần (62 tuổi) là trưởng nữ. Hai con trai cụ đều đi làm xa nhà, thi thoảng mới đáo qua chào mẹ rồi đi ngay. Thế nên mang tiếng là con gái, lấy chồng, nhưng nhiều năm nay, cô Nhuần vẫn chăm sóc mẹ. “Cụ trông vậy nhưng vẫn phải chăm lo sinh hoạt, cơm nước. Nhưng cần nhất là tiếng người, có người trong nhà cho đỡ hiu quạnh!” – cô Nhuần tâm sự.

Cụ Xứng có một người em trai, nhưng đã mất. Một mình cụ thờ cúng hương hỏa họ nội, họ ngoại cũng trong gian nhà này. “Cụ cũng là phụ nữ, cũng thờ cúng hết ông bà, bố mẹ trong nhà mình!” – cô Nhuần nói thêm.

Nói chuyện sinh con trai, con gái, cụ Xứng móm mém cười, nhớ lại chuyện gần 20 năm trước: Năm 1995, trước khi cụ tôi mất khoảng vài tháng, cụ tha thiết có một đứa cháu trai “nối dõi” để yên tâm “về” với tổ tiên. Rồi bảo cậu con trai cả (em kế cô Nhuần) – lúc đó đã có 2 cô con gái, đứa bé đã 12 tuổi, sinh cho cụ một đứa cháu đích tôn, nhất định ông sẽ khỏi bệnh! Cả nhà khuyên cụ ông chẳng được, anh cả đành ngậm ngùi “đúc” cho cụ một đứa để cụ toại nguyện. Ai dè lại thêm một bé gái nữa.

Tôi hỏi chuyện: “Thế cụ có buồn không khi con cả không có cháu trai?”. Cụ Xứng nghiêng tai nghe câu hỏi, rồi xua tay tỏ ý không đồng tình: “Cả nhà chẳng ai trách móc gì cậu ấy, chỉ thương đẻ nhiều con thì khổ cha mẹ, con cái, chứ con nào mà chẳng là con!”. Ngồi kế bên, cô Nhuần góp chuyện: “Em trai tôi là “ông ngoại toàn tập”, cỗ bàn ở quê lắm lúc cũng bị ghẹo là “ngồi mâm dưới”, không nói ra nhưng cậu ấy cũng có lúc tủi thân. Nhưng cụ và mấy anh chị em động viên, quen dần, cậu không để bụng”.

Đấy là chuyện năm xưa, cụ Xứng bảo, giờ nhà cụ đúng là chỉ trông vào con gái thật! Năm ngoái, cụ Xứng bị tai biến, nằm ở viện mấy tháng trời, nếu không có cô Nhuần thì không biết tựa vào đâu bởi các con ai cũng bận rộn. Từ mấy năm nay, cô Nhuần chuyển về sống cạnh cụ Xứng, vừa trông coi nhà cửa, vừa tiện chăm sóc tuổi già cho mẹ. “Cũng vì hoàn cảnh kinh tế nên các cậu em tôi mới phải sống xa nhà, không chăm được mẹ. Nhưng đấy, ai bảo sinh con trai là yên tâm dưỡng già!?” – cô Nhuần tâm sự.

Bản thân cô Nhuần cũng có hai người con. Con trai lớn của cô sinh được 2 cô con gái. Cô bảo các con không sinh thêm nữa, hai cháu gái cũng không sao. Bởi như cô là con gái vẫn chăm sóc mẹ bình thường. Quan trọng là có con, có cháu, trai gái không thành vấn đề! Cô cũng bảo, các con của cô thấy bà nội thoải mái tư tưởng nên cũng phấn khởi, chí thú làm ăn, không áp lực sinh con trai để bà có đứa cháu đích tôn!

Nhìn lên 2 bàn thờ trong gian nhà chính, người phụ nữ qua tuổi 90 rơm rớm nước mắt bảo, 13 đám giỗ một năm, không thiếu một ai, từ đời ông bà của cụ đều được cúng trong gian nhà này, đều là cụ và cô Nhuần nhớ lịch để báo cho các con, các cháu tề tựu.

Và nỗi cô đơn dù có cả con trai…

Cũng chăm sóc ông bà ngoại, rồi khi ông bà mất đi, cũng bàn tay đó hương hỏa, thờ tự, chúng tôi được giới thiệu đến nhà cô Hoàng Thị Viết (59 tuổi). Ở thôn 7 này, từ hàng chục năm nay, ai cũng biết cô là con gái, vẫn rước vong linh ông bà ngoại về nhà thờ. Thấy tôi tò mò suy nghĩ khi vợ thờ ông bà thân sinh, bác Lê Huy Dấm – chồng cô Viết - cười hiền kể lại: “Bản thân tôi khi mới lấy vợ cũng “ở rể”, bố mẹ vợ coi tôi như con trai ruột. Ông bà mất đi, khi xây nhà này, hai vợ chồng tôi bàn nhau xin phép các anh chị bên ngoại đưa các cụ về thờ tự. Các anh chị tôi cũng không hề phản đối chuyện vợ chồng tôi thờ ông bà ngoại. Đến giờ đã được gần 30 năm chúng tôi thờ cụ, ai nấy đều coi đó là chuyện rất bình thường! Quan trọng là tấm lòng tưởng nhớ các cụ, còn ai thờ tự chẳng được!”.

Ông Mai Xuân Thanh, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thủy Nguyên chia sẻ, cũng như bao làng quê khác, tại Thủy Nguyên vẫn giữ quan niệm con trai là người chăm sóc bố mẹ, thờ cúng ông bà, tổ tiên. Do đó, nhiều gia đình cố sinh bằng được con trai để có “địa chỉ dưỡng già”. Nhưng đâu đó vẫn có những gia đình, dù có cả con trai, con gái, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn phải tự nương tựa vào nhau.

Cách không xa nhà cụ Xứng là nhà ông Lê Huy Khá (69 tuổi). Khi chúng tôi đến, ông Khá đi nhận lương hưu trên xã. Căn nhà ngói rộng rãi, thoáng đãng nhưng vắng tiếng người. Khi chúng tôi đến, bà Đào Thị Phép (68 tuổi), vợ ông Khá đang mải mê làm vườn. “Nhà có mỗi hai ông bà già, các con đi làm ăn hết, chẳng ai ở cùng” – bà Phép nói.

Được một lúc thì ông Khá trở về. Thấy chúng tôi, ông cười bảo, 6 người con, 4 trai, 2 gái của ông bà lập gia đình ra riêng hết. “Cách đây 3 năm, con trai trưởng lấy vợ, tôi làm lại nhà những mong vợ chồng nó ở đây cùng cho vui, nhưng được một thời gian, các anh chị ấy cũng đưa nhau lên thị trấn làm ăn. Thành ra nhà rộng, càng vắng tiếng người” – ông Khá nói.

Tại Thủy Nguyên, 10 tháng đầu năm 2014, trong tổng số 3.988 trẻ được sinh ra, có 1.870 trẻ là nữ, tỷ số giới tính khi sinh là 113 trẻ trai/100 trẻ gái. 397 trường hợp là con thứ 3 trở lên. Biểu phân tích tỷ số giới tính khi sinh tại huyện miền biển này cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh tăng dần qua các lần sinh. Cụ thể, lần sinh thứ 1 là 110/100, lần 2 là 111/100 và lần thứ 3 trở lên là 139/100. “Điều đó cho thấy tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng phải có bằng được con trai vẫn còn nặng nề trong quan niệm người dân” – ông Thanh nói.

Người đứng đầu ngành Dân số huyện Thủy Nguyên – một trong những huyện có dân số đông nhất thành phố Hải Phòng cho hay, con số 113/100 dù rất cao nhưng đã giảm so với các năm trước. Dự kiến cả năm sẽ lên khoảng 115/100. Cán bộ dân số nơi đây vẫn đang ngày ngày tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ của bà con về việc sinh con trai cũng như con gái nhưng xem ra công cuộc này vẫn còn rất gian nan.

 

Chúc mừng những ai sinh toàn con gái!

Chia sẻ quan điểm về vấn đề thờ tự chỉ giành riêng cho đàn ông, con trai, tại cuộc giao lưu với chủ đề Vì nòi giống Việt được tổ chức cuối năm 2013, bà Tôn Nữ Thị Ninh – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết: Ở Việt Nam ta, thờ cúng ông bà đôi khi được nêu như là lý do, hoặc là cái cớ, dứt khoát phải có nam giới. Trong gia đình tôi, anh cả, em trai út đều ở nước ngoài, người anh kế tôi đã qua đời. Tôi là con gái, và là người thờ cúng ông bà thân sinh ra tôi. Do đó, trên bàn thờ trong gia đình tôi có cả bên nội, ngoại, rất hài hòa. Cuối cùng vẫn có thể gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam, nhưng phải làm cho nó thích nghi với cuộc sống hiện đại, với hoàn cảnh từng gia đình. Truyền thống là vấn đề sống động, phải đưa vào cuộc sống một cách uyển chuyển, phù hợp với thực tế chứ không thể cứng nhắc trong khuôn khổ.

Còn đối với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông cho rằng: “Sinh con gái hay hơn con trai nhiều, tôi chúc mừng những ai sinh toàn con gái. Bản thân tôi có hai con gái, tôi càng thấm thía. Còn trong gia đình tôi, mẹ tôi năm nay 95 tuổi, cụ có 4 người con, 2 trai- 2 gái. Nhưng việc chăm sóc mẹ tôi từ bao lâu đến nay chỉ trông chờ vào chị gái tôi đang ở quê. Ngay trong các bà mẹ, có những việc con gái làm tiện hơn. Con trai dẫu cũng là mẹ đẻ ra những họ cũng chỉ là đàn ông. Đó là một điều tế nhị. Có những điều không thể thay thế con gái được. Đó là điều kỳ diệu”

Võ Thu (ghi)

 

Thu Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH - Khối áp xe phần phụ lớn vùng chậu chèn ép niệu quản trái, gây nhiễm trùng nặng. Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái để loại bỏ ổ bệnh.

Dân số châu Á - Thái Bình Dương: Người trẻ ngày càng sinh ít con hơn, châu Á đang thay đổi theo cách chưa từng có

Dân số châu Á - Thái Bình Dương: Người trẻ ngày càng sinh ít con hơn, châu Á đang thay đổi theo cách chưa từng có

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Dân số châu Á - Thái Bình Dương đã đạt hơn 4,8 tỷ người nhưng tốc độ tăng đang chậm lại rõ rệt. Việt Nam chính thức vượt mốc 100 triệu dân song cũng bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh hơn dự báo.

Người phụ nữ 25 tuổi mắc hội chứng buồng trứng đa nang vẫn sinh con khỏe mạnh nhờ làm điều này

Người phụ nữ 25 tuổi mắc hội chứng buồng trứng đa nang vẫn sinh con khỏe mạnh nhờ làm điều này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tiền tiểu đường, tăng men gan và tăng huyết áp, người phụ nữ 25 tuổi đã mang thai và sinh con khỏe mạnh nhờ được kiểm soát bệnh lý nền trước IVF.

4 việc nên làm buổi tối để ngủ sâu, ít thức giấc giữa đêm

4 việc nên làm buổi tối để ngủ sâu, ít thức giấc giữa đêm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Mệt mỏi cả ngày nhưng đêm đến vẫn trằn trọc, tâm trí luôn suy nghĩ miên man khó ngủ hoặc liên tục thức giấc giữa đêm là tình trạng nhiều người gặp phải. Tuy nhiên, khi thực hiện những thay đổi đơn giản trong lối sống có thể giúp cơ thể thư giãn, ngủ sâu hơn.

Khai trương cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đầu tiên tại Hà Nội

Khai trương cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đầu tiên tại Hà Nội

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Ngày 6/6, phường Long Biên (thành phố Hà Nội) đã tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

3 cách giảm mỡ bụng an toàn cho chị em tuổi tiền mãn kinh

3 cách giảm mỡ bụng an toàn cho chị em tuổi tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Bước vào độ tuổi trung niên, nhiều phụ nữ đối mặt với một nghịch lý: dù chế độ ăn uống không thay đổi, thậm chí có phần kiêng khem hơn trước nhưng vẫn tăng cân và mỡ bụng nhiều hơn.

5 thói quen giúp nam giới duy trì nồng độ testosterone sau tuổi 30

5 thói quen giúp nam giới duy trì nồng độ testosterone sau tuổi 30

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nồng độ testosterone thường đạt đỉnh ở độ tuổi 20, sau đó, mức độ testosterone sẽ giảm dần. Thông thường, sau tuổi 30 - 40, mức testosterone sẽ giảm khoảng 1% mỗi năm.

Tưởng rong kinh, người phụ nữ suýt mất mạng vì vỡ thai ngoài tử cung

Tưởng rong kinh, người phụ nữ suýt mất mạng vì vỡ thai ngoài tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ra máu âm đạo kéo dài nhiều ngày nhưng không đi khám, người phụ nữ 33 tuổi suýt mất mạng vì thai ngoài tử cung vỡ, gây mất gần 3 lít máu trong ổ bụng.

12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng

12 dấu hiệu giúp chị em nhận biết mình đang rụng trứng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhận biết thời điểm rụng trứng giúp chị em chủ động thụ thai hoặc ngừa thai. Cơ thể sẽ luôn phát ra một số tín hiệu nhất định, chỉ cần tinh ý chị em sẽ nhận ra thời điểm này sắp đến.

Top