Khi đàn ông giấu phiền muộn
Giadinh.net - Đứng trước sự kiện quan trọng của cuộc đời, đàn ông phần lớn quyết định một mình và chỉ nói với người phụ nữ của mình khi mọi chuyện đã ngã ngũ.
"Bỏ việc", "thay đổi công việc", "chung mánh làm ăn", "làm ăn thua lỗ"... đại loại những việc như vậy đàn ông thường lo toan, quyết định một mình. Và trong những lúc đó, họ không muốn có sự tham gia của người phụ nữ.
Phụ nữ không sao hiểu nổi hành động này của đàn ông và tỏ ra buồn bực: “Một việc lớn như thế, tại sao không bàn với mình?” Thậm chí, có lúc còn nghi ngờ tình cảm của đàn ông với mình có sự thay đổi. Nhưng lo lắng này là thừa, vì người đàn ông không quên sự tồn tại của phụ nữ. Chính vì yêu bạn mà họ không muốn bạn phải lo lắng và suy nghĩ, vì thế mới giấu giếm mối lo và sự buồn bã của mình. Nhiều người phụ nữ, khi được chồng hoặc người yêu làm việc gì cũng bàn thì lấy làm sung sướng và hạnh phúc lắm.
Trong khi đó, họ không biết rằng, người đàn ông càng gánh vác trách nhiệm càng cao thì càng có khuynh hướng tự mình quyết định những việc quan trọng. Người đàn ông có địa vị thì cơ hội quyết định càng nhiều. Do vậy, họ cũng không muốn bộc lộ nội tâm với người khác, tự quyết đoán, tự mình chịu trách nhiệm. Hơn nữa 99% đàn ông trên đời đều cho rằng, trong thế giới “đàn ông – phụ nữ”, đàn ông vẫn là kẻ mạnh.
Cho nên, chớ trách chàng chưa bàn với bạn đã quyết định là hành động coi khinh bạn. Thay vì trách móc, hãy tán thưởng tính quyết đoán của chàng. Chỉ cần nói: “Anh đã quyết định như thế, em tin vào sự quyết định của anh”. Đối với đàn ông, đó là lời cổ vũ vô giá. Người đàn ông có năng lực không phàn nàn về công việc của mình. Người đàn ông có năng lực càng không phàn nàn trước phụ nữ. Ngược lại, việc gì dù quan trọng hay không cũng đem kể từ quá trình cho đến kết quả với người phụ nữ (kể cả chưa thân thiết lắm) thì người đàn ông này có lẽ thuộc hạng năng lực kém cỏi.
Loại đàn ông này sợ chịu trách nhiệm, nhỡ hỏng việc thì đổ lỗi cho bạn ngay: “Hồi ấy chính em nói thế mà”. Và tốt nhất là ngay từ đầu, người phụ nữ thông minh không nên kén chọn họ.
Hải Anh