Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nấu ăn, trái tim “không thể đi vắng”

Thứ hai, 08:00 03/02/2014 | Ăn

GiadinhNet - Đầu bếp trứ danh Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đã có những chia sẻ thú vị với PV Báo GĐ&XH về bí kíp “giữ lửa” trong mỗi gia đình, hứa hẹn giúp nhiều phụ nữ có thêm những sáng tạo mới cho gian bếp.

Khi nấu ăn, trái tim “không thể đi vắng” 1

Đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân . Ảnh: Đ.Bá

 
Món lạ nhớ lâu

Ngày xuân cũng là lúc người nội trợ có tâm ý làm món “lạ” để người thân cùng thưởng thức. Nữ đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân chia sẻ: “Món ăn ba miền có những vị riêng và những loại quả, củ, thịt, cá riêng biệt. Khi nấu món của miền nào, trước hết bạn nên tôn trọng đúng vị của miền đó. Có những món có thể pha chút chút cho phù hợp mà phở là một ví dụ rõ nhất. Phở Bắc, Trung, Nam khác nhau chút xíu về độ mặn ngọt nhưng có thể thấy hơi giống khi ăn. Nhưng bún thang (mắm tôm), bún bò (mắm ruốc), bún mắm (mắm Sặc, Linh, Trèn...) thì khác hẳn về cách cho mắm khi nấu. Khi nấu món lạ về vùng miền, người đầu bếp phải trang bị kiến thức về gia vị vùng miền thì món ăn sẽ ngon và đúng vị thôi”.

Là một đầu bếp trứ danh và cũng là người từng “nếm trải”, bà Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân chia sẻ với bạn đọc Báo GĐ&XH ấn tượng của mình về những món ngon ba miền: “Cả ba miền đều có những món ngon đặc trưng. Thí dụ, bún ốc nguội ở miền Bắc, hay bún hến ở Huế, rồi bún năm-bà-chóc ở miền Nam. Dĩ nhiên món ngon thì nhiều nhưng tôi chỉ nhắc đến những món nước phổ biến. Đến Hà Nội mà không ăn bún ốc nguội cũng là điều đáng tiếc. Khi nghe nói đến món bún này, tôi không có chút cảm nhận hay hứng thú vì nghĩ rằng ốc nguội mà nấu bún ăn sẽ tanh. Nhưng sau khi ăn thử thì thấy rất độc đáo. Lần ra Huế cách đây 18 năm, tôi đã thử gần 80 món ăn trong vòng 10 ngày, gần như “bội thực”. Nhưng thích nhất, ngoài bánh bột lọc là bún hến. Ăn lạ và rất ngon, hơn 10 vị trong một tô bún nhỏ nhưng lại rất hài hòa. Về miền Nam, tôi lại thích nhất là tô bún năm-bà-chóc ở vùng Tân Châu – Hồng Ngự. Chút xíu cá, vài cọng đậu đũa mà ngon lạ”.
 
Khi nấu ăn, trái tim “không thể đi vắng” 2

Bà Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân trong một chương trình dạy nấu ăn cho khách nước ngoài. Ảnh: Đ.Bá

An, vui thì ngon miệng

“Nhiều nhà hàng có một thực đơn dày đặc các món ăn ngon, lạ nhưng vẫn không “thắng” được đĩa rau luộc của những người mẹ, người vợ hay người chị ở nhà. Chẳng qua là trái tim của người nấu đã đặt đúng chỗ mà thôi. Vì khi nấu, trái tim đi vắng thì thức ăn không thể ngon được” - nữ đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân đúc kết bằng những trải nghiệm của mình - “Tôi làm mẹ 35 năm và bây giờ làm bà nội 9 năm, rồi làm đầu bếp kiêm chủ nhà hàng 9 năm, dạy học khoảng 30 năm cho nhiều giới nam, nữ, già, trẻ, cả trẻ con nữa, dạy nấu ăn 20 năm… Tôi không thấy có gì là khó khi nấu bếp cả. Vì chỉ cần đứng trong bếp, bắt đầu những món ăn của mình là tôi sống hết lòng với tất cả những gì thích thú nhất”.

Nữ đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân cho rằng, các cụ ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, ngoài những hàm nghĩa khác, ở góc độ nào đó chuyện bếp núc là chuyện quan trọng bởi muốn “ấm tổ” thì phải có lửa, tức là nấu bếp. Bằng trải nghiệm làm vợ, làm mẹ, rồi làm bà nội và là đầu bếp trứ danh, bà chia sẻ: “Đẹp và ngon là hai điều khó định nghĩa chính xác vì còn tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thị Nở chả là quá đẹp dưới cái nhìn của Chí Phèo đó sao? Món ăn chỉ ngon khi người ăn thưởng thức nó với cái tâm bình an, vui vẻ. Muốn như thế, người nấu phải có cái tâm “An” khi nấu và khi dọn ra phải “Vui”. Cơm gà, cá gỏi mà mặt nặng chình chịch thì ai mà nuốt cho vào. Trong khi chỉ cần đĩa rau luộc nhưng ai cũng vui thì có khi lại là bữa cơm ngon đấy. Nói như thế có nghĩa là, bạn hãy nấu và phục vụ thật vui vẻ thì cái gì cũng ngon”.
 

Đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân sinh năm 1953 tại phố Chân Cầm, Hà Nội. Xuất thân là cô giáo dạy môn văn học nhưng từ năm 1993- 2011, bà tham gia các chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình như “Khéo tay hay làm”, “Sức sống mới”; cộng tác với các báo dưới nhiều hình thức: Công thức dạy nấu ăn, viết bài về văn hóa ẩm thực.
Bà đã xuất bản 60 đầu sách về nấu ăn, hướng dẫn và làm việc với tư cách Bếp trưởng tại khách sạn KunLun - Bắc Kinh từ 1996-1999; cố vấn cho các nhà hàng Ma Cherie (Bắc Kinh), Sao Nam (Malaysia), Cafe Saigon (San Antonio) và hệ thống nhà hàng: Season of Hanoi, Wild Lotus, Wild Rice, Moon River (Hà Nội). Hiện đầu bếp Cẩm Vân có mở lớp dạy nấu tại nhà cho khách nước ngoài do các công ty du lịch giới thiệu.

 
 Thanh Giang
minhphuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

Bất ngờ loại rau được mệnh danh 'vua thải độc gan', có nhiều cách chế biến món ngon

Ăn - 55 phút trước

GĐXH - Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại rau này có thể tăng cường enzyme thải độc gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này là cả nhà háo hức chờ đợi, cầm sẵn đũa ăn hết sạch ngay khi dọn ra

Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này là cả nhà háo hức chờ đợi, cầm sẵn đũa ăn hết sạch ngay khi dọn ra

Ăn - 2 giờ trước

Khi món ăn được mẹ tôi dọn ra bàn ăn, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cầm đũa và ăn hết veo "trong vòng một nốt nhạc".

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh đầu tư rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho từng chi tiết trong căn bếp.

Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Gợi ý 7 thực đơn cơm tối 3 món mặn 1 món canh ngon mê, nấu nhanh trong 30 phút

Ăn - 7 giờ trước

Bữa tối của gia đình đâu cần cầu kỳ. Chỉ với 3 món mặn và 1 món canh, bếp nhà đã thơm lừng, ai đi làm về muộn cũng thấy lòng ấm áp.

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Những món ăn ngon trong mâm cơm nhà khiến nồi cơm ‘bay màu’ trong tích tắc, ăn một miếng là ghiền!

Ẩm thực 360 - 7 giờ trước

GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon ‘bá cháy’ cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Ẩm thực 360 - 20 giờ trước

GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Tôi rất thích nấu canh đậu phụ theo cách này: Mềm thanh, tươi ngon và hấp dẫn, vừa dọn ra là ăn hết ngay

Ăn - 1 ngày trước

Đậu phụ mềm, thơm ngon, dậy mùi thơm nồng nàn của các nguyên liệu cần tây, tỏi, hành, ớt... Nước dùng cũng đậm đà ngọt ngon.

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Món canh bún vỉa hè Ốc Thanh Vân phải lòng suốt 24 năm có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Canh bún kiểu truyền thống bày bán ở lề đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh với giá 30.000 đồng một tô được diễn viên Ốc Thanh Vân gọi là món ăn thanh xuân, đến nay vẫn yêu thích.

Top