Khổ vì vợ vẫn còn trinh

| Tâm sự

Phải chăng, vợ tôi đã ám ảnh khi lần đầu tiên làm "chuyện ấy" và cũng từ đó cô ấy rất sợ, ngại gần gũi tôi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Số là, tôi và vợ ngày trước yêu nhau cũng được 4 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi cũng mới cưới nhau được hơn 1 năm nay, trước khi yêu tôi luôn tôn trọng cô ấy, với lại tính cách cô ấy rất kiên định, khi yêu cô ấy chỉ cho tôi nắm tay, ôm còn cái khoản hôn nhau thì đếm trên đầu ngón tay.

Đêm tân hôn, hì hục mãi tôi cũng không thể nào vào "vùng cấm" của cô ấy được, tôi hơi bị buồn, nhưng bù lại tôi biết được cô ấy khi đến với tôi vẫn còn là trinh nữ, nhờ vậy tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Liên tiếp 2 ngày sau đó, tôi cũng cố làm mọi cách, nhưng cảm giác vẫn nhạt nhẽo như ngày đầu tiên, còn cô ấy khóc lóc, ra chiều đau đớn lắm! Nói thật lúc đó tôi chết khiếp đi được, mất hứng, không còn ham muốn gì nữa.

Cưới xong khoảng hơn 1 tháng, tôi đi công tác xa, tôi cứ háo hức mong từng ngày để về với vợ. Vì dù gì, chúng tôi cũng mới cưới nhau, tôi nghĩ cô ấy cũng đang rất mong chờ điều ấy... Nhưng tôi rạo rực bao nhiêu thì vợ tôi lại làm tôi cụt hứng bấy nhiêu. Trong lúc tôi đang chuẩn bị lâm trận thì cô ấy thủ thỉ: "Sao anh công tác gì về sớm vậy, em ngại nhất mỗi khi gần anh, sợ chết khiếp đi được…".

Tôi không biết cô ấy có bệnh gì không vì cô ấy còn rất trẻ mà không có biểu hiện ham muốn gì cả thì cũng rất lấy làm lạ. Nhiều lúc nằm buồn, tôi tâm sự với cô ấy thì cô ấy buột miệng nói: "Cái gì cũng được, riêng về chuyện ấy em chẳng thấy gì là sung sướng như nhiều người nói cả, chỉ thấy đau đớn mà thôi…". Lúc này tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn vợ mà đau cả lòng.

Cứ như vậy thì sao tôi sống cho nổi, tôi là đàn ông, với lại tôi còn rất trẻ, chuyện ham muốn trong tôi như đang hừng hực, vì cưới nhau được một thời gian nhưng tôi vẫn chưa thể làm chuyện ấy thật thoải mái với vợ được.

Lúc thì tôi bị cô ấy cho ăn tát, lần khác thì cô ấy túm tóc hoặc nện đầu tôi xuống giường… Thật sự tôi sốc toàn tập về cô vợ trẻ của tôi. Những tâm sự thầm kín này, tôi không dám nói với bất kỳ ai vì ngại và xấu hổ.

Tôi cũng cố tình đi gặp chuyên gia để nhờ tư vấn, chuyên gia khuyên tôi phải có màn dạo đầu, ôm ấp… Khi về, tôi cũng cố thực hiện như hôn môi, rồi vuốt ve cô ấy, khi tôi bắt đầu làm chuyện ấy thì vợ tôi giật tóc, lôi tôi lên… Nói thiệt, những lúc đang cao trào mà cô ấy không hợp tác, còn bị giật tóc thì mất cả hứng. Sau lần đó, tôi quyết tâm cắt đầu đinh và cô ấy không túm tóc nữa mà lấy remote tivi đập vào đầu đau điếng. Từ khi cưới nhau đến giờ, tôi ức chế lắm, bức bối vô cùng nhưng tôi vẫn không dám phàn nàn, ca cẩm vì tôi rất yêu vợ.

Gia đình tôi đang thúc giục việc tôi tranh thủ có con, mà vợ tôi kiểu này thử hỏi sao chúng tôi có con sớm được. Phải chăng, vợ tôi đã ám ảnh khi lần đầu tiên làm chuyện ấy. Lúc đó, cô ấy khóc như mưa, đau vật vã thấy mà xót cả ruột. Đến nay cũng hơn một năm rồi, tình trạng yêu cũng không được cải thiện, không phải nói là ngày càng tồi tệ hơn.

Vậy tôi phải làm sao bây giờ, mọi người đừng khuyên tôi chia tay, có nói thế nào tôi cũng không bỏ cô ấy. Vấn đề tôi cần là làm sao để tôi và cô ấy có thể hòa hợp trong chuyện ấy.

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.