"Không được trợ cấp vì sinh con ngoài giá thú": Công luận phẫn nộ

| Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 20, ra ngày 16/2 phản ánh việc chị Võ Thị Phương (SN 1966, trú tại xóm Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không được nhận trợ cấp của Chính phủ cho người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu chỉ vì chị Phương sinh con ngoài giá thú, nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi thư về Tòa soạn thể hiện sự bức xúc về sự miệt thị người nghèo của một số cán bộ xóm Lâm Trung, xã Sơn Lâm.

 
Vô lý hết sức
 
Cũng là một hộ nghèo, tôi may mắn được đón cái Tết đầy đủ hơn mọi năm nhờ có sự trợ giúp của Chính phủ. Vì vậy, khi đọc thông tin về việc chị Phương ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh chỉ vì có con ngoài giá thú mà bị cắt đi khoản trợ cấp quý giá đầy nhân văn của Chính phủ, tại sao lại có sự phân biệt đối xử bất công như vậy?
 
Khi mà hàng triệu hộ dân nghèo trong cả nước được hưởng trợ cấp của Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu thì gia đình chị Phương lại không được. Đây là điều hết sức vô lý.

Đặng Thúy Hường - huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Chị Phương trước ngôi nhà của mình.                     Ảnh: L.V.V

 
Ông Thanh không xứng đáng là người đại diện cho dân
 
Tôi rất bất bình với những lời nói xúc phạm, thiếu tôn trọng người khác của ông Phạm Hồng Thanh (một thành viên của MTTQ xóm Lâm Trung) trả lời chị Võ Thị Phương khi chị thắc mắc về việc mình không được hưởng trợ cấp của Chính phủ để ăn Tết.
 
Với những cụm từ: "Không được hưởng vì ả không có chồng mà chửa hoang, ả sinh con hoang thì ả tự nuôi. Tại sao ả lại bắt người ta trợ cấp nuôi con cho ả". Một người đại diện cho tiếng nói của dân lại có thể thốt ra những cụm đầy cay nghiệt thế sao. Một người có hoàn cảnh không may mắn như chị Phương đáng lẽ ra cần được sự cảm thông và chia sẻ từ phía cộng đồng.
 
Vậy mà, một cán bộ thôn như ông Thanh lại nỡ thốt ra những lời nói khó nghe ấy. Tôi nghĩ, ông Thanh không còn xứng đáng là một cán bộ xóm nữa.

Nguyễn Việt Hà - thôn Trần Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà (Thái Bình)

Phải xử lý nghiêm vụ này

Cũng là dân lao động nghèo, được hưởng trợ cấp của Nhà nước để ăn Tết nên khi đọc thông tin phản ánh từ Báo GĐ&XH về việc chị Phương ở Hà Tĩnh không được nhận trợ cấp ăn Tết chỉ vì sinh con ngoài giá thú tôi thực sự cảm thấy bức xúc.
 
Đáng lẽ ra, với một hoàn cảnh không may mắn như chị Phương, một nách nuôi 2 con nhỏ, lại bị bệnh tật liên miên thì những cán bộ đại diện cho dân cần có cái nhìn cảm thông, nhân ái. Vậy mà chị lại phải đón nhận những lời hắt hủi, cay nghiệt của vị "quan thôn" này.
 
Tôi nghĩ, chính quyền địa phương cần phải cương quyết xử lý nghiêm minh vụ việc này nhằm đem lại niềm tin cho người dân.
Trần Thành Long - Thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

GĐ&XH

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.