Không thể hạnh phúc trọn vẹn vì quá khứ chồng ngoại tình

| Tâm sự

Khi tôi đang có bầu, chồng ngoại tình rồi quay về xin tôi tha thứ. Dù đã có hạnh phúc viên mãn nhưng tôi không thể nào quên được quá khứ đau buồn đó.

Thật ra tôi đang sống trong hạnh phúc của gia đình, và sự hạnh phúc là sự hiện diện của đứa con bé bỏng sắp tròn ba tháng. Nhưng không lúc nào tôi quên đươc chuyện nửa năm về trước.

Khi tôi đang mang bầu, chồng ngoại tình với người phụ nữ hơn tuổi, lại có gia đình rồi. Chị ấy không đẹp, lại còn ăn chơi có tiếng và đã có con gái hơn 5 tuổi. Khi tôi phát hiện anh không thay đổi mà còn làm quá hơn, anh vẫn đi lại với chị ấy, thậm chí còn công khai mối quan hệ đó luôn. Bố mẹ chồng tôi cũng biết nhưng khi hai ông bà hỏi chuyện thì anh toàn chối, nói cỡ nào, mắng cỡ nào anh cũng chối. Anh còn kể ra việc anh quan tâm, lo lắng cho vợ con thế nào.

Bố mẹ chồng nói để ông bà giải quyết nên khi đó tôi im lặng. Nhưng tôi thấy bất công, tôi mang đứa con anh mong đợi, vậy mà tôi kêu anh đi làm về sẵn tiện mua cho con vài thứ, anh không mua, mà chị kia gọi một cái, muốn ăn cái gì anh sẽ đi liền dù 15 hay 20km. Tôi nói mai anh chở đi khám thai thì anh nói mai đi công chuyện và anh nhờ mẹ chồng chở tôi khi đó anh chở người kia đi chơi xa hai ngày. Cứ cách mấy ngày là đi chơi.

couple4-9257-1432630957.jpg

Ảnh minh họa.

Mấy ngày sau đó, anh nhắn tin với người ta trước mặt tôi như mấy lần trước và quên khoá máy, tôi đọc được vài tin nhắn và biết được chị kia đang có thai. Tôi tức lắm tính chết đi nhưng mẹ chồng la tôi, nói tôi ngu, để đó cha mẹ nói chuyện hai người đó, còn nói tôi lo dưỡng thai đi, sinh đẻ xong 3-4 tháng, con cứng cáp rồi tính. Tôi chỉ dạ thôi nhưng trong lòng đau lắm.

Thế là vợ chồng tôi cãi suốt, có lần cãi anh nói bỏ tôi và con, tôi hỏi vậy anh ở với người ta hả? Anh nói không, anh ở một mình và cố tình để cho mọi người biết anh không sai. Lúc đó tôi hận anh lắm nhưng tôi vẫn cố gắng năn nỉ anh ở lại chờ tôi sinh xong rồi tính, vì ba mẹ ruột tôi và gia đình bên tôi không ai biết chuyện gì, ai cũng thương yêu anh vì nghĩ anh hiền ngoan giống lúc cưới. Một phần nữa tôi cũng nghĩ vì anh ham chơi thôi nhưng sẽ có lúc dừng lại, càng được thể anh công khai chuyện ngoại tình kia cho vợ biết luôn.

Nhưng được hai tuần tôi như sống trong địa ngục thì anh nói anh quay về như trước, là chồng của tôi, tôi tò mò hỏi sao chia tay, anh nói không hợp. Tôi hỏi còn đứa bé, anh nói người ta bỏ rồi, tôi cảm thấy xót xa lắm. Và từ đó anh gặp người ta thưa dần thưa dần và trước một tháng tôi sinh, anh chở tôi đi chơi, đi ăn, tôi muốn gì anh cũng chịu. Và ngày tôi sinh con gái, anh khóc nắm chặt tay tôi, anh lo lắng. Tôi hạnh phúc lắm.

Và sống trong hạnh phúc mấy tháng này nhưng quá khứ cứ in mãi trong đầu tôi, có ai có cách nào giúp tôi quên được nó không? Mong các bạn giúp tôi với. Cảm ơn các bạn nhiều.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.