Kỉ niệm khó quên về một bệnh viện
GiadinhNet - Câu chuyện giản dị của một bạn đọc gửi về tòa soạn dưới đây cho thấy rằng, dù đâu đó còn có những người khiến bệnh nhân phiền lòng nhưng tấm lòng, sự hy sinh của những “chiến sỹ áo trắng” là không thể phủ nhận, họ đáng để xã hội tôn vinh.
![]() |
Chiều ngày đầu nhập viện, bác sĩ Nguyễn Thành Long là người trực tiếp khám. Sau đó một tuần, lãnh đạo khoa đi kiểm tra, thông báo lịch mổ và cho biết bác sĩ Long sẽ là người trực tiếp mổ cho tôi. Trong thời gian này tôi được nghe các bác cựu chiến binh ở cùng phòng nói nhiều về bác sĩ Long. Đây là một con người có tính tình vui vẻ, quan tâm bệnh nhân, mổ an toàn mát tay… Không những được nghe những lời nói tốt đẹp về bác sĩ Long mà tôi còn được thấy các cô y tá, hộ lý ai nấy đều vui vẻ, nhiệt tình, nói năng nhỏ nhẹ, khiêm tốn khi mỗi lần đến lấy máu, đo huyết áp, chích thuốc cho bệnh nhân.
Đúng một tuần sau tôi được thông báo sáng hôm sau sẽ mổ. Chiều hôm đó, tôi được cô y tá đến chích thuốc cầm máu và bảo uống thuốc xúc ruột. Cô y tá còn dặn từ giờ đến trưa mai không được ăn uống gì.
Một đêm nhịn đói ruột gan cồn cào, tôi mong cho trời mau sáng. Rồi trời đã sáng. 5 giờ, 6 giờ, … rồi 11 giờ 30 vẫn chưa thấy ai đến gọi đi mổ. Tôi đói hoa cả mắt, run lẩy bẩy. Lúc này, tôi đã thấy bực mình, không hiểu vì sao. Tại sao mổ hay không mà chẳng thấy ai thông báo gì? Tôi cố lê người lên bộ phận hành chính của khoa để hỏi.
Ở đây tôi gặp anh Ân cán bộ phụ trách. Anh Ân nhỏ nhẹ xin lỗi tôi vì từ sáng tới giờ bác sĩ đang bận mổ liên tục 2 ca cấp cứu nên chưa mổ cho tôi được và cũng chưa đến thông báo cho tôi. Biết tôi đã làm xúc ruột từ tối qua nên anh Ân nói sẽ bố trí mổ cho tôi cả trong giờ nghỉ trưa để tôi không phải làm xúc ruột lại.
Đúng 12 giờ 30 tôi được gọi lên mổ. Khi vào phòng mổ, tôi nghe anh chị em ở đây nói bác sĩ Long cùng ê kíp mới mổ xong 2 ca cấp cứu, chưa kịp ăn uống gì, giờ lại mổ tiếp ca này nữa. Nghe vậy tôi thật sự xúc động. Tôi ân hận vì chỉ một chút bụng đói mà mình đã bực bội, làm phiền đến bác sĩ, làm phiền đến anh chị em phục vụ ở phòng mổ.
Và ca mổ của tôi đã được tiến hành theo đúng quy trình. Sau 2 giờ tôi được đưa ra phòng hậu phẫu. Vết mổ rất tốt, khô không ra máu, nên tôi phục hồi khá nhanh, chỉ sau một đêm tôi đã đi lại bình thường.
Khi đã hồi phục tôi hỏi cô hộ lý túc trực bên cạnh:
- Vậy trưa hôm qua bác sĩ và anh chị em đều nhịn đói à?
- Các bác sĩ ở đây vẫn vậy chú ạ, có khi mổ xong ra mỗi người làm một gói mì tôm là xong bữa! – cô hộ lý trả lời.
|
Bệnh viện Thống Nhất là một bệnh viện lớn trong khu vực. Với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía Nam và khu vực lân cận, đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Trung ương. Tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất là Bệnh viện K71 Quân Giải phóng Miền Nam. |
