Kiều nữ bị chôn xác trong rừng tràm

| Pháp luật

Đầu tiên, người dân sống gần đó phát hiện đôi chân cô gái thò ra khỏi mô đất sình lầy mới đắp.

Kiều nữ bị chôn xác trong rừng tràm 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của cô gái bị chôn trong rừng tràm. Nạn nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (ảnh nhỏ). Ảnh: HT

 
Thi thể một cô gái bị sát hại chôn trong khu rừng tràm cuối đường số 8, khu phố 1 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) được phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 6/12.

Đầu tiên, người dân sống gần đó phát hiện đôi chân cô gái thò ra khỏi mô đất sình lầy mới đắp. Lập tức, Công an phường Linh Xuân có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra. Bước đầu sau khi khai quật, nạn nhân được xác định là nữ, bị giết và chôn trước đó vài ngày nên đã trương sình. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Cùng thời điểm này, gia đình ông Võ Đức Tuấn (ngụ đường số 7, phường Linh Xuân) đang tìm kiếm tung tích con gái là Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi). Hiếu làm công nhân Công ty Esprinta (Bình Dương), mọi ngày khoảng 17 giờ Hiếu về nhà.

Chiều 3/12, Hiếu gọi điện thoại thông báo không tăng ca nhưng đi làm móng chân móng tay nên sẽ về trễ. Đến 21 giờ, chưa thấy Hiếu về nhà nên gia đình sốt ruột gọi điện thoại, có người bấm nghe nhưng không lên tiếng. Nghi ngờ có điều không lành nên gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.

Theo ông Võ Đức Tuấn (cha của Hiếu), ông có đến công an phường trình báo nhưng công an cho rằng mới mất tích vài tiếng đồng hồ nên chưa tổ chức tìm kiếm.

Sáng 4/12, ông Tuấn đến công an phường lần nữa thì nhìn thấy chiếc xe máy của con gái dựng tại trụ sở. Công an phường cho biết chiếc xe Wave này bỏ tại con hẻm đường số 8, không biết ai là chủ nên người dân giao nộp cho công an. Đến sáng 6/12, hay tin phát hiện thi thể cô gái trong rừng tràm, gia đình ông Tuấn chạy đến nơi và xác định đó là Hiếu.

Gia đình ông Tuấn kể thời điểm trước khi Hiếu bị sát hại, gia đình có nhận được lời lẽ đe dọa sẽ giết Hiếu của B. - một thanh niên tại địa phương. Theo ông Tuấn, do có quen biết với anh của Hiếu, B. thường đến nhà chơi và tỏ ra có tình cảm với Hiếu. Tuy nhiên, do đã có người yêu nên Hiếu cương quyết từ chối tình cảm của B. Do bị cự tuyệt, đồng thời biết Hiếu chuẩn bị đám cưới nên B. nhiều lần gặp Hiếu đe dọa.

Sau khi người nhà nạn nhân trình báo và bày tỏ mối nghi ngờ, Công an phường Linh Xuân đã mời B. đến làm việc, sau đó cho B. ra về.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một số vật dụng của nạn nhân trong trại nuôi heo bị bỏ hoang cạnh hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Hiếu.

Theo PL TPHCM

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.