Kim Cương: Không muốn làm người mẫu độc quyền
Một cô gái có gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn và tính tình khá nhút nhát mỗi khi tiếp xúc cùng một người lạ... Đó chính là người mẫu Kim Cương. Dù đã hai năm bước vào nghề nhưng với Kim Cương giờ đây mọi việc vẫn như mới bắt đầu.
- Thật ra tôi rất muốn có thật nhiều show diễn trên sân khấu nhưng có lẽ là tôi có "duyên" với người mẫu ảnh hơn. Khi làm một người mẫu tôi cảm thấy mình rất tự tin trong diễn xuất còn khi bước trên sàn catwalk thì hơi run một tí. Bản thân tôi cũng rất muốn chụp ảnh cho báo để gương mặt mình quen thuộc hơn trước khi xuất hiện nhiều trên sân khấu.
- Nhưng làm người mẫu ảnh, mà nhất là chụp ảnh cho báo chí thì thu nhập rất thấp làm sao đủ để Kim Cương sống nơi đất Sài Gòn?
- Đúng là thu nhập không cao nhưng do mấy anh chị ở các công ty người mẫu giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi biểu diễn thêm nên cũng không đến nỗi. Ngoài ra, tôi cũng có đi làm thêm để có thu nhập.
- Vậy thu nhập của Kim Cương trong vai trò người mẫu có cao không?
- Không cao lắm, trung bình khoảng trên dưới 5 triệu đồng/tháng. Với tôi như thế cũng đủ xài rồi vì mình sống rất đơn giản.
- Ngày mà Kim Cương rời Cần Thơ lên Sài Gòn để làm người mẫu ba mẹ có lo lắng và phản đối công việc của bạn?
- Đúng là khi tôi quyết định lên Sài Gòn ba mẹ rất lo lắng. Nhưng lo lắng nhiều nhất vẫn là sức khỏe của tôi không đảm bảo làm nghề người mẫu. Còn chuyện phản bác thì không có bởi dù sao ba mẹ vẫn luôn tôn trọng ý kiến và công việc của tôi.
- Cuộc sống của những ngày Kim Cương lên Sài Gòn có quá khó khăn không và bạn làm gì để có thể hòa nhập với môi trường mới?
- Tôi không quá khó khăn về kinh tế vì gia đình cũng ổn định. Tôi chỉ cố gắng làm việc để lo cho mình là vui lắm rồi. Ngày mới lên Sài Gòn tôi sống với chị họ. Nói chung cuộc sống thì rất tốt còn công việc người mẫu thì vẫn bình thường. Tôi vẫn luôn cố gắng ở vai trò người mẫu và hy vọng một ngày mình sẽ nổi tiếng.
|
Người mẫu Kim Cương tên thật Võ Thị Cương. Cô sinh ngày 8-3-1986 tại Cần Thơ trong gia đình có 3 chị em. Chính thức bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp khi lên Sài Gòn vào tháng 12.2005. Cô từng tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 và Hoa hậu Biển Vũng Tàu. Từng đoạt giải nhì cuộc thi Hội khỏe phù đổng trường Phan Văn Trị Tp.Cần Thơ. Kim Cương cao 1,71m; nặng 50kg; số đo ba vòng: 85-60-93; Sở thích là bơi lội và shopping. |
- Tại sao Kim Cương lại trở thành người mẫu như ngày hôm nay?
- Ban đầu tôi không nghĩ là mình sẽ theo công việc này cho tới một ngày khi đi chụp ảnh tại một studio Cần Thơ thì họ nói Kim Cương thử đi làm người mẫu xem. Tôi cũng nghe lời làm theo "thử" và đam mê đến giờ luôn (cười).
- Bước vào con đường người mẫu, Kim Cương thấy có quá khó khăn không?
- Quả là có rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc cũng nản lắm tưởng chừng phải bỏ nghề nhưng nghĩ lại thì dẫu sao đây cũng là công việc mà mình đã lựa chọn nên tôi cố gắng. Rất mong một ngày nào đó công việc sẽ tươi sáng hơn.
- Một số người mẫu mới bước vào nghề thường rất muốn được độc quyền bởi một công ty người mẫu nào đó để có show diễn. Bản thân Kim Cương thì sao?
- Tôi thì không muốn độc quyền bởi một ai khi độc quyền sẽ không được nhiều lời mời. Ai kêu mình cũng có thể diễn được sẽ thoải mái hơn là diễn cho một nơi.
- Như vậy mối quan hệ của Kim Cương với Venus Fashion thì sao?
- Giám đốc của Venus Fashion là bạn thân của tôi nên tôi vẫn thường xuyên biểu diễn cho anh. Ngày trước tôi khởi nghiệp từ Công ty P.L nhưng sau lại về diễn với Venus Fashion. Nói vậy nhưng đến bây giờ nếu khách hàng P.L cần Kim Cương thì tôi vẫn trình diễn bình thường không có vấn đề gì.
- Được biết Kim Cương từng tham gia hai cuộc thi nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với bạn. Kim Cương có muốn thử sức ở một cuộc thi khác?
- Rất muốn thử sức một lần nữa. Sắp tới tôi dự cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2007 và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Có giải thưởng tôi nghĩ công việc sẽ đỡ hơn.
- Sau hai năm làm người mẫu, Kim Cương có bao giờ gặp một cú sốc lớn đến nỗi muốn bỏ nghề?
- Đó là lần tôi bị té ngã trên sân khấu cách đây gần một năm. Đây là show diễn về đồ cưới nên khi bị ngã sõng soài xuống nền sân khấu tôi bị sốc khủng khiếp. Có lúc tôi muốn chia tay luôn công việc của mình. Đến bây giờ khi bước lên sân khấu là nỗi ám ảnh bị té cứ vây lấy làm tôi mất hẳn tự tin. Dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ cố gắng vượt qua để mỗi ngày mình chuyên nghiệp hơn.
Theo Trí Nam
Thanh Niên Tuần San