Kinh hoàng nam thanh niên đâm người yêu hai nhát rồi đẩy xuống sông
GiadinhNet – Đôi nam nữ hẹn nhau ra quán cà phê dọc bờ sông để chia tay, nhưng người con gái chưa muốn “kết thúc cuộc tình”. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Người con trai nhẫn tâm cầm dao đâm hai nhát vào người tình và đẩy xuống sông Yên.
|
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đ.H |
Theo cáo trạng, giữa năm 2011 Trần Văn Lưu (SN 1992, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương với chị Đỗ Thị Phước (SN 1995, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tuy nhiên đến cuối tháng 1/2013, Lưu không còn yêu chị Phước nữa nhưng Phước thì vẫn còn yêu Lưu.
|
Chỉ vì chị Phước không muốn chia tay mà Lưu đã nhẫn tâm sát hại. Ảnh Đ.H |
|
Gia đình nạn nhân bức xúc trước hành động quá tàn ác của Lưu. Ảnh Đ.H |
Gây án xong, sáng hôm sau Lưu mang xe máy bán cho Trần Văn Hùng (SN 1995, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) lấy 4 triệu đồng tiêu xài, còn Hùng bán xe này lại cho Nguyễn Viết Nguyên với giá 5 triệu đồng, Nguyễn Viết Nguyên (SN 1985, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) bán lại cho bà Nguyễn Thị Bé 6 triệu đồng.
Về phần chị Phước, sau khi bị Lưu đâm hai nhát dao và đẩy xuống sông đã bị chết ngạt ngay sau đó.
Trong vụ án này, Tán Duy Huân, Nguyễn Trọng Cúc, Nguyễn Thị Tùng và Nguyễn Thị Bé tuy có một số hành vi liên quan nhưng không có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.
Vì thế, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Trần Văn Lưu 14 năm về tội “giết người” và 5 năm về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt 19 năm tù giam; bị cáo Trần Văn Hùng lãnh 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Viết Nguyên 9 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đức Hoàng