Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet – Nằm điều trị trong Bệnh viện 198, 3 nạn nhân trong vụ thang máy toà nhà B10A Nam Trung Yên rơi tự do vẫn hoảng loạn, bất an.

Bà Lê Thị T (87 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ thang máy toà nhà B10A Nam Trung Yên (thuộc phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) rơi tự do từ tầng 5 xuống đất.

Sau sự cố, bà T cũng là nạn nhân bị thương nặng nhất. Bà T nhập viện trong tinh trạng chân phải bị gãy, biến dạng và hiện đang chờ để được phẫu thuật tại Bệnh viện 198 (Hà Nội).

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Lê Thị T (87 tuổi) đang chờ được phẫu thuật tại bệnh viện 198 (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Linh

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cận cảnh vùng bị thương của bà Lê Thị T (87 tuổi) sau sự cố thang máy toà nhà B10A Nam Trung Yên rơi tự do từ tầng 5 xuống đất.

Mặc dù sự cố đã qua đi được 2 ngày nhưng khi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà T vẫn chưa hết hoảng loạn, bất an.

Bà T cho biết, là thông gia của bà Đào Thị H (chủ căn hộ 1011) nên hôm đó, bà T đến nhà bà H để ăn giỗ.

"Sau bữa cơm, tôi được con trai dẫn vào thang máy để xuống tầng 1. Đi cùng có tất cả 11 người trong gia đình, trong đó có cả trẻ em và 2 người lớn tuổi. Lúc mọi người bước chân vào thì thang máy vẫn hoạt động bình thường nhưng một lúc sau thì tôi thấy thang trôi quá nhanh, rồi phát ra tiếng va đập lớn. Uỳnh một cái là tất cả mọi nguời nằm đè lên nhau. Tôi bị mọi người đè lên. Cảm giác vừa nặng, chân vừa tê dại vừa đau đớn mà tôi ngỡ mình đã chết rồi", bà T bàng hoàng kể lại.

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị T (31 tuổi) bị chật gối khớp trái đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện 198 (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Linh

Nằm điều trị tại Bệnh viện 198, chị Nguyễn Thị T (31 tuổi, trú tại quận Ba Đình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Vết thương ở chân trái đau nhói liên hồi khiến chị T càng thêm hoảng loạn, bất an.

Chị T cho biết, vào ngày xảy ra sự cố, chị T cùng chồng và con gái qua nhà mẹ chồng là bà Đào Thị H để ăn giỗ.

Cũng theo chị T, thời điểm chị cùng gia đình bước vào thang máy thì thang vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi vừa đến tầng 5, thang máy bắt đầu rơi tự do. Sự việc xảy ra trong giây lát nên mọi người không kịp phản ứng.

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nhìn lại hiện trường sự việc, nhiều cư dân sinh sống tại toà nhà B10A Nam Trung Yên (Trung Hoà, Cầu Giấy) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Bảo Loan

"Chân tôi tê dại đi, quá đau và không thể cử động được. Quay đi quay lại thì tất cả mọi người đều nằm đè lên nhau. Sau khi chiếc thang rơi tự do xuống đất, ai nấy đều sợ. Con gái tôi sợ quá khóc thét lên. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi khóc lên vừa kêu đau, vừa kêu cứu từ bên trong thang máy. Sau một hồi đập thang kêu cứu thì bảo vệ đến và cạy hộp thang cho mọi người bò ra ngoài", chị T cho hay.

Theo chị T: "Bây giờ nhớ lại thì tôi chỉ thấy sợ và sau này có đi thang máy thì có lẽ tôi cũng không tránh được cảm giác bất an, lo sợ".

Ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thang máy chung cư rơi tự do ở Hà Nội - Ảnh 6.

Cận cảnh phần kỹ thuật thang máy tại toà nhà B10A Nam Trung Yên. Ảnh: Bảo Loan

Nói về thang máy, chị T khẳng định không có chuyện thang quá tải. Bởi nếu quá tải thì khi bước vào, thang máy sẽ báo và không thể đóng cửa để di chuyển. Hơn nữa, đây lại là thang máy chở hàng.

Do sinh sống tại toà B10A Nam Trung Yên từ năm 2016 đến năm 2018 nên chị T hiểu rất rõ về tình trạng thang máy tại đây.

Chị T cho biết, thang máy tại khu chung cư của toà nhà tái định cư này thường xuyên xảy ra trục trặc, việc thang máy bị rơi tự do không phải là lần đầu. Tuy nhiên, sự việc vào chiều 29/11 có lẽ là nghiêm trọng nhất.

Trao đổi với PV, Th.S BS.Nguyễn Anh Đức - Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện 198) cho biết, các nạn nhân nhập viện đều bị chấn thương khá nặng.

Cụ thể, bệnh nhân Lê Thị T (87 tuổi) nhập viện trong tình trạng biến dạng cẳng chân phải. Hơn nữa, bệnh nhân này có tiền sử gãy xương sườn số V, VI, VII. Bệnh nhân đã được xử trí xuyên đinh, kéo liên tục. Hiện đang được chờ để lên lịch mổ.

Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị T (31 tuổi) thì nhập viện trong tình trạng bị biến dạng và mất lực vận động gối trái, bị trật khớp gối trái.

Sau khi nhập viện, thì các y bác sĩ đã nắn trật khớp gối, nẹp cố định.

Trước đó, vào chiều 29/11, sự cố thang máy rơi tự do từ tầng 5 xuống đất đã xảy ra tại toà nhà B10A Nam Trung Yên (Trung Hoà, Cầu Giấy).

Sự việc khiến 3 nạn nhân phảo vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Các nạn nhân khác được sơ cứu tại hiện trường.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Bảo Loan


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.