Lắc đầu

Nỗi lòng của người phụ nữ khuyết tật 5 lần trốn viện để giữ lại đứa con

Nỗi lòng của người phụ nữ khuyết tật 5 lần trốn viện để giữ lại đứa con

Xã hội

GiadinhNet - Trong cái dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, khuôn mặt gầy gò hốc hác với hai hàng lệ chảy dài chị khẩn thiết van xin bác sĩ cho xuất viện: "Nếu tôi không về cả nhà sẽ chết đói".

Cơn lốc sơn nữ xuống phố và những nỗi đau đè nặng bản làng

Cơn lốc sơn nữ xuống phố và những nỗi đau đè nặng bản làng

Xã hội

GiadinhNet - Bản Cò Phày là bản đầu tiên trong xã có người đi làm “cave”. Sau đó, nghề "bán vốn tự có" này lan nhanh đi các bản khác như đại dịch. Giờ đây, bản nổi tiếng nhất xã về số lượng các chị em đi làm “cave” là bản Diều Luông và bản Diều Nọi. Nhiều cô gái mới lớn đã coi những đàn chị với hình ảnh tóc vàng, móng tay sơn đỏ, áo quần ngắn cũn như là “thần tượng" để noi theo.

Mẹ đã có chiêu trị con sợ tắm

Mẹ đã có chiêu trị con sợ tắm

Gia đình

Đối với nhiều mẹ, việc tắm cho con là vô cùng vất vả vì con sợ tắm, sợ đụng vào nước... Mẹ vừa đặt vào chậu là bé đã sẵn sàng đứng lên, lắc đầu hoặc khóc thét.