Lạc vào làng có đường đẹp như tiên cảnh, ai cũng ngỡ ngàng khi biết đây là thành quả của 2 người đặc biệt này
GĐXH - Với đam mê vẽ tranh mãnh liệt, hai anh em ruột ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã vẽ miễn phí hàng trăm bức tranh tường trên khắp các nẻo đường, tô điểm cho làng quê.


Đặt chân đến thôn Thống Nhất (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì chạy dọc theo con đường dẫn vào thôn là hàng trăm bức tranh bích họa đầy màu sắc.


Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, những bức vẽ sống động với nhiều chủ đề khác nhau xuất hiện ở mọi ngõ nhỏ, khu dân cư trong thôn.


Những bức bích họa sống động ấy được sáng tác bởi hai anh em ruột là ông Lê Văn Thắng và em trai Lê Đức Lợi. Mặc dù không học qua trường lớp hội họa chuyên nghiệp nào, chỉ bằng năng khiếu và niềm đam mê, hai anh em đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê đẹp hơn, khang trang hơn.



Ngay từ bé, ông Thắng đã đam mê vẽ tranh. Ông còn nhớ hồi nhỏ thường vẽ nghịch ngợm xung quanh xóm làng. Đến ngày đi bộ đội, đơn vị phát hiện ông có năng khiếu nên cử đi học vẽ vài tháng ở 88 Hàng Buồm. Tiếp tục đam mê vẽ, về hưu, mấy năm nay ông cùng vợ của mình đã vẽ gần 50 bức tranh bích họa khắp các đường làng.



Ông Thắng chia sẻ, nếu những giai đoạn đầu phục vụ trong quân đội ông được vẽ nhiều tranh trong đó có những khắc hoạ giản dị chân dung Bác Hồ thì giờ đây, khi nghỉ hưu ông lại được phục vụ bà con lối xóm, vẽ những hình ảnh chân thực của cuộc sống cho xóm làng thêm khang trang, đối với ông, được phục vụ là điều vô cùng hạnh phúc.




Còn với những bức tường phủ đầy rêu phong trong thôn Thống Nhất, đây lại là nơi để thể hiện đam mê của ông Lợi, em trai ruột của ông Thắng. Cũng không qua trường lớp nào, chỉ với đam mê từ công việc vẽ tranh cổ động ngày xưa, giờ đây, ông Lợi cũng đã vẽ nên vài chục bức tranh tường theo nhu cầu của bà con trong thôn.



"Trước đây khi từng làm tại Phòng Văn hóa huyện, tôi đã rất đam mê vẽ tranh. Bà con nào nhờ vẽ, tôi đều vẽ hộ với tinh thần vẽ giúp là chính. Sau này khi về hưu, tôi vẫn giữ niềm đam mê ấy, cái đẹp ai cũng thích, vì vậy khi nhìn những bức tường ẩm mốc, phủ đầy rêu phong tôi đã quyết tâm vẽ lại, thổi hồn cho đường làng, ngõ xóm", ông Lợi nói.


Dưới bàn tay của hai anh em "họa sĩ", những bức tường bê tông vốn vô chi nay đã được trao cho "linh hồn".

Bà Lê Thị Loan (thôn Thống Nhất, xã Song Phượng) vừa bế cháu vừa thích thú nhìn ngắm những bức bích họa, bà Loan cho biết: "Từ ngày anh em nhà ông Thắng, Lợi vẽ lại những bức tường, chúng tôi có thể thoải mái đi du lịch không đồng qua những bức tranh đầy màu sắc ấy, các cháu nhỏ mỗi khi ngắm tranh đều rất vui mừng, thích thú. Không chỉ góp phần làm đẹp làng quê, những bức tranh còn tạo ra nét riêng biệt cho thôn Thống Nhất".


Mỗi khi sáng tác một bức tranh mới, hai anh em ông Thắng và Lợi đều tham khảo ý kiến của chủ nhà, cùng thảo luận chủ đề để từ đó đưa ra phương án cuối cùng.



Với những chủ đề gần gũi như hình ảnh người nông dân, làng quê, lao động sản xuất... những bức bích họa đã góp phần tổ điểm, thay đổi diện mạo vùng nông thôn Bắc Bộ.
Xem thêm video được quan tâm:
Vì sao cà phê di động lại nở rộ ở Hà Nội.