Yêu nhầm Sở Khanh
Tâm sựTôi nguyện suốt đời này sẽ thuộc về anh ta, làm vợ, làm mẹ, chăm lo gia đình, ngờ đâu anh ta âm thầm ăn trái cấm với người đàn bà khác, phản bội lại tôi. Tôi đã bị stress nặng, không nuốt nổi thứ gì trừ nước.
Hai vợ chồng Hân và Vinh (Quận 6, TP HCM) lấy nhau đã 2 năm mà vẫn chưa có con. Nhìn các cặp vợ chồng khác vài tháng, nửa năm đã thấy báo tin vui mà vợ chồng Hân lo sốt vó vì dù hai người “thả” nhưng vẫn chưa thấy có gì.
Tôi nguyện suốt đời này sẽ thuộc về anh ta, làm vợ, làm mẹ, chăm lo gia đình, ngờ đâu anh ta âm thầm ăn trái cấm với người đàn bà khác, phản bội lại tôi. Tôi đã bị stress nặng, không nuốt nổi thứ gì trừ nước.
Khi mang thai, bạn sẽ thấy mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn, ăn ngon miệng hơn...
Sau khi thiên thần nhỏ xíu chào đời, không ít chị em bị khủng hoảng nhất là trong lần đầu làm mẹ.
Tôi sợ lấy vợ mất trinh không phải vì vợ từng quan hệ với ai đó mà sợ vợ mất khả năng làm mẹ. Vì vậy, cho dù giữa tôi và người yêu đã có gần gũi nhưng tôi rất ý thức bảo vệ thiên chức làm mẹ của cô ấy.