Làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền khiến phó trưởng công an và trưởng phòng văn hoá huyện tử vong

| Xã hội

GiadinhNet - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra xác minh, chưa có kết quả vụ việc.

Liên quan đến vụ việc Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) bị đuối nước tử vong tại đập Chắt, ông Ngô Kim Quảng, Chủ tịch UBND xã Phú Khê (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền khiến phó trưởng công an và trưởng phòng văn hoá huyện tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ lật thuyền.

Ông Quảng thông tin thêm, đập này có độ sâu tùy vị trí từ 5 - 8 mét. Những năm gần đây, đập được một hợp tác xã nhận thầu để chăn nuôi thủy sản.

Ông Quảng cũng cho biết bè ở đập không kinh doanh dịch vụ ăn uống, còn thông tin cụ thể về lý do đoàn người bơi thuyền ra đập Chắt sẽ điều tra làm rõ.

Còn lãnh đạo huyện Cẩm Khê cho biết, ngay sau khi vụ lật thuyền xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, đến 23h50 cùng ngày đã tìm được thi thể của hai đồng chí cán bộ.

Theo một nhân chứng cho biết: "Đoàn đi cùng với ông Hoàng Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê) và bà Nguyễn Thị Tâm (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện) có 7 - 8 người. Thuyền bị lật, ông Tuấn biết bơi nhưng vì nước sâu và cố cứu bà Tâm nên cả 2 người bị đuối nước".

Đoàn cứu hộ từ thành phố Việt Trì được gọi đến sau đó. Đến tận nửa đêm mới tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Thông tin về vụ việc, Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra xác minh, chưa có kết quả vụ việc. 

Được biết, đầm Chắt rộng hơn 10 ha có mực nước khá sâu, là đầm thủy lợi cung cấp nước cho vùng nông nghiệp của nhiều xã lân cận. Theo những người dân sống ven hồ, trên bè cá này không có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng khách quen của nhà thầu đã nhiều lần đến đây tự nấu nướng tổ chức liên hoan.

Trước đó, như đã đưa tin vào tối 21/7, chiếc thuyền chở ông Hoàng Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê) và bà Nguyễn Thị Tâm (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê) cùng nhiều người khác ra đập Chắt bất ngờ bị lật. Hậu quả khiến ông Tuấn và bà Tâm bị đuối nước tử vong.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.