Làm sao để đòi tiền chụp ảnh cưới của vợ cũ?
Không ngờ, ảnh cưới đã giao, cô ấy cũng chẳng chê bai gì nhưng tiền thì tới tận hôm nay vẫn chưa chịu thanh toán.
Từng đọc rất nhiều bài về chuyện nhiếp ảnh gia bị quỵt tiền ảnh cưới nhưng tôi không ngờ có ngày mình cũng rơi vào tình huống này. Không chỉ thế, người quỵt tiền tôi lại chính là vợ cũ nên càng khó đòi hơn.
Tôi và vợ cũ ly hôn được 2 năm nay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Lý do ly hôn vì tôi không chịu được tính ăn chơi của cô ấy. Có chồng rồi mà cô ấy vẫn thích nhảy nhót với bạn bè tới khuya mới về.
Mẹ tôi bảo muốn có cháu bế thì cô ấy nói thẳng muốn tận hưởng cuộc sống thêm vài năm nữa. Chính vì thế mà mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi càng lúc càng cao. Đứng giữa, tôi đã mệt mỏi mà còn bị vợ chì chiết. Cuối cùng chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau khi mới cưới được hơn 1 năm và chưa con cái gì.
Vợ tôi xinh đẹp nhưng ăn chơi, lại không chịu sinh con. (Ảnh minh họa)
Sau khi li dị, vợ cũ tôi ngày càng ăn chơi, điệu đà hơn. Tôi thường xuyên thấy cô ấy cập nhật hình ảnh lên facebook bên cạnh nhiều chàng trai khác nhau. Thú thật, tôi có cảm giác may mắn khi sớm thoát khỏi cô ấy.
Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Mỗi khi được nghỉ phép, cô ấy lại gọi điện kêu tôi đi du lịch cùng. Mỗi lần đi, tôi sẽ chụp và làm một album ảnh cho cô ấy. Dĩ nhiên, đôi lúc chúng tôi cũng ngủ cùng nhau giống như một thói quen.
Đầu năm nay, vợ cũ tôi có người yêu. Cô ấy cũng giới thiệu anh chàng đó với tôi. Tôi chẳng còn tình cảm gì nên chỉ thấy rất bình thường. Vậy mà tối đó cô ấy nhắn tin hỏi tôi có tiếc không, có hối hận không? Tôi nói không. Cô ấy im lặng.
Hai tháng trước, cô ấy tổ chức đám cưới với chồng mới. Khi chụp album cưới, cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và muốn tôi chụp. Cô ấy đưa trước cho tôi 2 triệu đặt cọc, (vì người quen nên tôi cũng không yêu cầu nhiều), còn các khoản tiền xe, tiền vé vào cổng những địa điểm chụp cô ấy sẽ tự lo.
Sáng sớm, tôi và chuyên viên trang điểm, trợ lý phải chuẩn bị hành lý theo vợ chồng cô ấy đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt chụp ngoại cảnh 3 ngày 2 đêm. Cô ấy chỉ lo những khoản đã thỏa thuận, còn tôi phải bỏ tiền túi ra thuê người trang điểm và thêm 2 trợ lý nữa. Chúng tôi chụp tại những địa điểm du lịch có tiếng ở thành phố. Khi về, tôi làm cho cô ấy một album cưới lớn, kèm theo hai tấm ảnh cỡ đại để trưng trong phòng ngủ miễn phí.

Ảnh đã nhận nhưng tiền thì vợ chồng ho không chịu đưa. (Ảnh minh họa)
Khi tôi giao ảnh, vợ cũ hẹn khi nào chụp xong ảnh cưới tại nhà hàng sẽ thanh toán luôn cho tôi một lần. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Hôm đám cưới, tôi vẫn tận tình chu đáo chụp ảnh, chỉnh sửa và in album. Không ngờ, ảnh đã giao, cô ấy cũng chẳng chê bai gì nhưng tiền thì tới tận hôm nay vẫn chưa chịu thanh toán. Tổng số tiền từ trang điểm, làm album, thuê váy cưới, thuê vest là gần 40 triệu đồng. Tôi đòi vài lần, cô ấy đều lấy lí do này nọ để biện bạch.
Mãi đến hôm qua, tôi cần tiền gấp nên đòi cô ấy. Không ngờ, cô ấy nhắn cho tôi là: “Tôi chỉ muốn cho anh và gia đình anh thấy tôi vẫn có thể có chồng tốt nếu bỏ anh. Còn tiền ảnh cưới xem như anh mừng tôi lấy chồng mới. Với lại tôi đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh. Số tiền đó cũng coi như anh đền bù thanh xuân cho tôi vậy”.
Tôi sốc. Đúng là chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. Nhưng như vậy không thể nói là cô ấy dành hết thanh xuân cho tôi mà giờ bắt tôi bồi thường. Tôi chán quá. Phải làm sao để hai vợ chồng họ tự nguyện trả lại tiền cho tôi đây? Tôi cũng có giàu có gì đâu mà cho không biếu không như thế? Mà đàn ông đòi tiền hoài cũng ngại quá!
Theo Thời đại
Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.