Làm sao để từ chối em khi tôi đã có vợ con?

| Tâm sự

GiadinhNet - Em vào công ty khi tôi đang ở vị trí phó giám đốc. Khi ấy tôi không để ý đến em nhiều vì tôi vừa mới cưới vợ. 4 năm sau tôi được bổ nhiệm vị trí giám đốc và khi ấy em được cất nhắc vị trí thư ký. Chính vì sự gần gũi này khiến em thổ lộ "bị yêu" tôi từ lúc nào không hay.

Phải nói ngay rằng tôi là một người vốn được nhận xét là ưa nhìn, phong cách, lịch lãm và khá thành công khi tuổi đời con trẻ. Nhưng tôi tự nhận mình là một người chín chắn. Tôi yêu gia đình của mình. Vợ tôi cũng là một người rất giỏi giang. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau từ khi còn học bên Úc. Chúng tôi đang cùng chờ đón sự chào đời của con chung vào cuối năm nay. Tuy nhiên tính vợ tôi rất ghen. Và giai đoạn này lại là giai đoạn nhạy cảm và phải giữ gìn cho cô ấy nên tôi luôn cố gắng không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy.

Chuyện cô thư ký thích mình không phải tôi không biết. Trong những lần họp cơ quan hay đi công tác, hoặc những lúc tôi mệt mỏi, em chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng chính vì thế tôi càng cố né tránh và chỉ giữ đúng vai trò sếp với nhân viên. Ngược lại, càng như vậy em lại càng bày tỏ tình cảm với tôi nhiều hơn. Em mua quà, mua nước hoa, mua quần áo, thậm chí mua cả đồ lót cho tôi, thứ mà lẽ ra chỉ vợ mới mua cho mình. Tôi trả lại em hết và nói ý nhị "có lẽ em gửi nhầm cho tôi rồi", thì em nói "không, em dành tặng cho anh". Rồi có lần trong một chuyến công tác. Tôi bảo em chuẩn bị để bay gấp. Em làm mọi thủ tục đều chỉn chu và không có gì chê trách. Nhưng buổi tối đó, khi công việc đã xong, tôi về phòng thì nửa đêm có tiếng gõ cửa. Tôi không muốn ra thì em gọi vào máy điện thoại của tôi. Tôi ra mở cửa, em nồng nặc mùi rượu và ập vào người tôi. Em quấn vào tôi đến ngạt thở. Tôi nhẹ nhàng dìu em vào giường nằm và gọi lễ tân pha nước cho em uống. Đêm đó nói thật tôi cũng trằn trọc trước em. Nhưng tôi luôn bảo mình phải giữ gìn trong mọi tình huống. Gần sáng em tỉnh dậy, nhìn thấy tôi đang nằm em lại ôm tới và thủ thỉ "em thực sự yêu anh". Tôi tỉnh táo nói: "Em biết là anh đã có gia đình rồi mà!". Em nói tất cả mọi thứ không quan trọng, chỉ quan trọng là "em có anh". Tôi ôm hôn em lịch sự nhưng không để tiến xa hơn. Sau đó tôi nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, em về phòng chuẩn bị và chúng ta cùng đi.

Tôi nói em như vậy để em có thời gian trấn tĩnh. Xong việc buổi tối đó, tôi mời em đi uống nước, tôi đã chia sẻ rất nhiều với em về cuộc sống, về tương lai, tôi phân tích để em hiểu những điều nên và không nên khi tuổi đời em còn trẻ... Nhưng em dường như bất chấp tất cả. Em còn nói "em chỉ cần được ở bên anh. Em thậm chí không cần cưới, em chỉ cần có anh"... Tôi cảm thấy thương em và đầy bối rối. Bây giờ tôi cũng chưa biết phải xử lý ra sao trong tình huống này. Mong các anh chị cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

huy....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.