"Lang vườn" và hàng ngàn "quái chiêu" trị bệnh
Không phép, quảng cáo chữa bách bệnh, cách trị bệnh kỳ dị… là những thông tin mà chúng tôi thu thập được của các thầy lang ở Bình Phước, An Giang và Trà Vinh.
Đạp vào người, hôn chùn chụt, đắp thịt cóc
Ông Nguyễn Văn Hải thường trú tại ấp 2 xã Minh Lập huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tự nhận mình là thầy thuốc Đông y dù không học qua trường lớp ngày nào và cũng không được cấp phép hành nghề.
(Ảnh minh hoạ). |
Nổ xong thầy rút gói JET lận trong lưng quần ra châm lửa hút rồi tiếp: “Năm ngoái có một nữ bệnh nhân đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh bệnh nặng lắm, đổ sữa không vô, người nhà tưởng chết, gọi điện về quê kêu chuẩn bị “hậu sự” trước, nhưng nhờ người mách bảo thế là họ ký giấy với bệnh viện xin ra đưa về đây cho thầy chữa, thầy cắt giác, hốt thuốc cho uống đúng 3 tháng 24 ngày là khỏi bệnh hoàn toàn”.
“Bệnh gì cũng phải cắt giác mới được hả thầy?”, “Ừ, bất cứ bệnh gì thầy phải cắt hút máu độc ra mới chữa được, còn ai không cho cắt thì thầy không chữa”.
Tham quan khu nhà dành cho bệnh nhân ở lại, tôi thật sự nổi gai ốc khi thấy nào rác, bàn ghế chất bừa bãi, dưới gầm giường cơ man nào là củi, đáng sợ hơn có một cái bục bằng xi măng dài khoảng 4 x 1m dành cho bệnh nhân ngủ ngay nhà bếp.
Khu khám chữa bệnh còn bẩn hơn, thuốc Nam được đựng vào trong bao chất đống cao ngất ngưởng ngay trước giường dùng để chữa bệnh, cộng với không gian nhỏ hẹp và mùi tanh hôi khó tả. Khu vực dùng để kê toa, bốc thuốc cũng lộn xộn bẩn thỉu không kém, mũ, áo quần bẩn vứt cả lên bàn, thuốc thì mốc meo thấy mà phát bệnh vậy mà không hiểu sao cơ sở khám chữa bệnh của thầy tồn tại hơn 30 năm qua, nghĩ cũng lạ.
Được biết, bệnh nhân thường đến đây khám chữa bệnh theo tốp, hết tốp này ra đi tốp khác lại đến. Mỗi tốp như thế từ 5 – 10 người.
Vi trùng gì thầy cũng hút ra hết
Kinh dị hơn thầy chỉ dùng giấy vệ sinh để lau sơ qua đồ nghề vừa làm cho người này để làm cho người khác mà chẳng qua khâu khử trùng nào. Những miếng giấy vệ sinh dính đầy máu được thầy đựng trong cái bọc nilong nhỏ tí, máu đóng cục, giấy vệ sinh dính máu tràn cả ra giường. Đặc biệt hơn, trong lúc tác nghiệp thầy luôn chửi thề với con bệnh.
Thầy lang… đạp
Tại ấp Bầu Đỉa, xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước có thầy Mười Hiếu tự nhận mình là thầy thuốc có tài chữa bách bệnh từ xơ gan, bướu cổ đến thấp khớp, gai cột sống, ung thư cổ tử cung… và tất cả các bệnh kể trên chỉ sử dụng phương pháp… đạp và uống một loại thuốc duy nhất, không bao bì nhãn mác, hạn sử dụng cũng như hàm lượng, công thức…
Thầy Hiếu quê ở An Giang, lên Bình Phước hành nghề đến nay đã hơn 10 năm. Các bệnh nhân đến khám tại nhà thầy, dù bệnh gì thầy cũng cho dùng một loại thuốc duy nhất. Mặc dù nhìn vào thuốc của thầy, các lương y giỏi cũng không tài nào biết là thuốc gì, nhưng thầy lại khẳng định rằng thuốc của thầy trị được bách bệnh.
“Hôn chùn chụt” bệnh nhân để trị bệnh
Đắp thịt cóc trị bệnh nan y
Theo Khoa học & Đời sống
Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcMột cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội
Pháp luật - 13 giờ trướcQuá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.
Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.
Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố
Pháp luật - 23 giờ trướcPhạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.
Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.
Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình
Pháp luật - 1 ngày trướcHiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.
Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em
Pháp luật - 1 ngày trướcRiêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt
Pháp luậtGĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.