Lạnh người vợ đánh chồng chấn thương sọ não vì không thích "yêu"
Không ai chịu ngừng “lèm bèm”, vợ chồng lao vào nhau dùng… “nắm đấm” phân thắng bại ngay trên giường ngủ."Giông bão đi qua", cũng là lúc chồng phải đi cấp cứu vì chấn thương sọ não.
Đang cao hứng lại bị vợ làm “cụt hứng” vô cớ, người chồng tỏ ý bực dọc, hờn dỗi. Cô vợ dằn hắt, lời qua tiếng lại rồi cự cãi kịch liệt. Không ai chịu ngừng “lèm bèm”, vợ chồng lao vào nhau dùng… “nắm đấm” phân thắng bại ngay trên giường ngủ."Giông bão đi qua", cũng là lúc chồng phải đi cấp cứu vì chấn thương sọ não.
Chồng “đòi yêu”, vợ phũ phàng từ chối
Thủ phạm trong vụ án là Ngô Thị Phúc (còn có tên gọi là Trúc), sinh năm 1990 trong một gia đình nông dân ngụ ấp Phụng Sơn A (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đến tuổi cập kê, cô gái quen biết, nảy sinh tình cảm, rồi sống chung như vợ chồng với người đàn ông lớn hơn mình 21 tuổi là anh Nguyễn Quốc Chiến (sinh năm 1971, quê phường Ba Láng, quận Cái Răng, Cần Thơ).
Không đám cưới “rình rang” như những cặp vợ chồng khác, bù lại cả hai chung sống khá vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống êm ấm của cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác này bất ngờ kết thúc trong tấn bi kịch liên quan đến tình dục.
Sáng ngày 13/3/2010, vợ chồng gầy sòng nhậu với anh vợ. Chỉ có 3 người nhưng họ cũng bền bỉ cụng ly “chén tạc, chén thù” đến khoảng 12h mới chịu nghỉ. Dọn dẹp xong, vợ chồng Phúc dắt nhau về phòng riêng nghỉ ngơi, người chồng “đòi yêu” nhưng cô vợ trẻ một mực không đồng ý.
Đang “cao hứng”, lại bị vợ làm “cụt hứng, anh chồng già tỏ ý bực dọc, hờn dỗi. Vợ chồng không ai chịu ngừng lèm bèm, cứ lời qua tiếng lại, cự cãi kịch liệt rồi lao vào nhau dùng đến… nắm đấm để phân thắng thua.
Người chồng “động thủ” trước. Đầu tiên, người chồng vung tay trái táng vào mặt vợ một nhát đau như trời giáng. Bị chồng “hờ” đánh đau ngay tại nhà mình, thôn nữ không chịu nhịn. Phúc lập tức nhào đến vung hai tay bóp cổ chồng, bị anh Chiến đẩy ra, “tặng” tiếp hai cái tát vào mặt. Quyết không bỏ cuộc, cô vợ vớ lấy cái điện thoại di động ném đánh vù vào mặt chồng, rồi rớt đánh “bịch” xuống đất.
Không biết có phải do cảm thấy bẽ bàng vì bị vợ chửi, bóp cổ, ném điện thoại vào mặt hay không, người chồng tạm ngưng “cuộc chiến”, cúi xuống lượm cái điện thoại, vung lên tự đập vào mặt của mình bôm bốp 5, 6 cái.
Sau này thủ phạm khai, lúc ấy tiếc cái điện thoại, cô nhào tới tay trái giật lại “dế”, tay phải đánh liên tiếp má trái chồng. Bị đòn đau, người chồng chống trả bằng giơ tay trái tát lại. “Cuộc chiến” cuối cùng đã phân định rõ thắng thua, khi cô vợ điên tiết dồn sức trẻ, nhào lên ngồi trên bụng, đè nghiến chồng nằm ngửa trên giường, vung hai tay đánh liên tục vào đầu chồng nhiều cái. Người chồng không kháng cự lại, bị vợ khống chế, đánh tơi tả suốt khoảng hai phút.
Một tình tiết bất ngờ xảy ra, sau này chính là vướng mắc khiến vụ án kéo dài đến 1000 ngày. Người chồng sau một hồi chịu đòn đau, lấy hết sức lực đẩy vợ ra, quả quyết: “Để tôi tự hành hạ mình”. Vừa dứt câu, người chồng tự đập mặt mình đôm đốp vào giường. Cô vợ bực tức nhào tới ôm chồng lại, không cho chồng “tự xử” nữa, mà “đòi quyền” “hành hạ” bẳng cách đấm túi bụi vào ngực, lưng chồng.
Đánh chồng chấn thương sọ não?
“Trận chiến” toàn thắng thuộc về cô vợ, kết thúc lúc anh chồng bị vợ đánh đến chảy máu mũi, la lên cầu cứu nhà vợ: “Cha ơi, con Phúc ăn hiếp con nè” và nhảy vụt xuống giường, lao ra ngoài thoát thân. Chưa thỏa mãn cơn giận giữ, thôn nữ nắm tay kéo chồng lại. Nạn nhân vùng vẫy thoát ra được, nem nép bỏ ra nhà trên.
Đã đánh đấm chồng sướng tay, cô vợ trẻ còn hờn dỗi: “Anh ở nhà để tôi đi Cà Mau tìm việc làm”. Nóng bức sau “cuộc đấu võ”, cô vợ bỏ đi tắm, trong lúc người chồng “ê mặt”, thấy anh vợ lột sả thì sà xuống làm giúp như để giấu đi nỗi ê chề.
Tắm xong, ở vị thế “người chiến thắng”, cô vợ “ra lệnh” chồng vào nói chuyện. Người chồng không hiểu vì sợ, hay vì “chống lệnh” mà không chịu vào. Cô vợ la mắng rần trời, nào là chồng “hỗn”, “dám cãi lệnh vợ” nên tiến lại gần, tiếp tục “ra đòn” vung tay tát vào mặt chồng một “cú đúp” nổ đom đóm mắt.
Đánh xong, Phúc thản nhiên quay vào buồng, định lấy túi xách đựng đồ đạc cá nhân bỏ đi. Sợ mất vợ, người chồng ôm chân năn nỉ, giữ lại.
Một lúc sau, người chồng bỏ ra võng, thều thào gọi cha vợ: “Con nhức đầu, muốn ói quá cha ơi” rồi ngất xỉu, ngã vật xuống nền gạch, người co giật đùng đùng.
Nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu. Nhận thấy anh Chiến bị chấn thương nặng, vượt quá chuyên môn của cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân lần lượt được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Ngã Bảy, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Mọi sự can thiệp y tế đều vô hiệu, sáng ngày hôm sau, anh Chiến tắt thở.
Ngay trong ngày, Ngô Thị Phúc bị công an huyện bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích. Gần 10 ngày sau, cảnh sát ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam “cô vợ hung dũ”.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Hậu Giang), bên ngoài tử thi có tổng cộng 11 vết thương, đa phần đều tụ máu, tập trung chủ yếu ở vùng đầu, mặt, cổ. Mổ vùng đầu, vùng ngực tử thi, phát hiện nhiều điểm có tụ huyết: Dưới màng cứng bán cầu đại não trái, dưới da vùng thái dương trái, dưới da vùng ngực; đặc biệt là tim, phổi đều xung huyết… Cơ quan pháp y kết luận: Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.
Tự tử hay cố ý gây thương tích?
Vụ án tưởng là đơn giản, nhưng hóa ra lại cực kỳ phức tạp. Ngay khi cơ quan công an vừa ra kết luận điều tra ban đầu, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Cô thôn nữ “chân yếu tay mềm”, chẳng biết võ vẽ, không hung khí, sao có thể đánh chồng đến chấn thương sọ não? “Thông thường, phụ nữ có hung dữ thì cũng chỉ cào cấu, tạt tai, cắn xé… chứ sao ra “đòn hiểm” như thế được”, một ý kiến phản bác.
Vụ án còn oái oăm ở chỗ hiện trường là phòng ngủ, chốn riêng tư của vợ chồng, nên không có nhân chứng. Khi hai người đang “đấu võ”, dù có gào thét kêu cứu đấy, nhưng chẳng ai chạy vào để biết họ đánh nhau như thế nào? Cảnh sát chỉ lấy được lời khai của anh trai thủ phạm, rằng em gái mình sau này đã tát chồng “nổ đom đóm mắt”.
Cuối cùng mới là câu hỏi hóc búa nhất. Như thủ phạm khai, chồng mình đã tự “hành xác” bằng cách liên tục đập đầu vào giường bôm bốp. Những vết thương do chính nạn nhân gây ra cho mình, hay những cú đánh “trời giáng” của cô vợ mới là nguyên nhân dẫn đến tử vong?
Cảnh sát phải mất 3 năm trời điều tra bổ sung vụ án. Trong thời gian đó, thủ phạm sau khi bị tạm giam 8 tháng thì được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 1/3/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung. Ba tuần sau đó, Viện pháp y Quốc gia có kết luận: “Nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng (tụ máu dưới màng cứng dưới bán cầu não), chấn thương này do vết thương gây tụ máu dưới da đầu vùng thái dương phải gây nên”.
Song song, cảnh sát có hàng loạt cuộc gặp lại nhân chứng, lấy lại lời khai của thủ phạm. Trong tất cả các cuộc hỏi cung, thủ phạm khai trùng khớp diễn biến vụ án như đã nêu trên, thừa nhận hành vi đánh chồng. Kết hợp giữa lời khai của thủ phạm, lời khai của nhân chứng, các bản kết luận giám định pháp y, cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, kết thúc vụ án, nêu nguyên nhân những cú ra đòn “hiểm hóc” của cô vợ cũng dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Đầu tháng 4/2013 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp đã có cáo trạng truy tố, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp, đề nghị xét xử đối tượng Ngô Thị Phúc về Tội cố ý gây thương tích với hậu quả là dẫn đến chết người, theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 BLHS (có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù).

Vụ cướp ngân hàng ở Chương Mỹ: Hé lộ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa phát đi thông tin truy tìm đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Phú Mỹ của Ngân hàng VietinBank (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Liều lĩnh mang ma túy lên xe ô tô để sử dụng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện 3 đối tượng cùng số ma túy mang theo để sử dụng.

Người đàn ông nghi giết người rồi đốt xe ô tô tự tử ở Đà Nẵng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ 2 người tử vong nghi án mạng xảy ra trên đường Hoàng Thị Loan (TP Đà Nẵng) sáng 22/4.

Nhân chứng kể việc đụng mặt nghi phạm cướp ngân hàng
Pháp luật - 18 giờ trướcAnh X.C. kể lại, phát hiện vụ cướp, người dân đuổi theo hô lớn nhưng bị tên cướp đe doạ ngược lại rồi tẩu thoát.

Người đàn ông bịt mặt, cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Hà Nội
Pháp luật - 18 giờ trướcMột vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của nhiều người dân buôn bán, kinh doanh đồ uống giải khát tại biển Hải Tiến.

Bất ngờ danh tính người đi xe máy gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trong đêm
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Nam sinh viên 19 tuổi điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, không có bằng lái, khi đến phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã đâm trúng nữ công nhân vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Truy nã một phụ nữ trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân mua bán khống hơn 1.000 hóa đơn
Pháp luật - 23 giờ trướcLý Mỹ Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh bị Bộ Công an truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân

Thù tức cá nhân trong việc làm đường ngõ, gã đàn ông mua thuốc trừ cỏ hại vườn hoa hàng xóm
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Do thù tức cá nhân với gia đình chị Giang trong quá trình làm đường ngõ nên Đình đã nảy sinh ý định mua thuốc trừ cỏ, sau đó sử dụng bình phun thuốc của gia đình để thực hiện hành vi hủy hoại ruộng trồng hoa sắp thu hoạch hàng xóm.

Cái kết đắng cho thanh niên buông tay, 'diễn xiếc' trên xe máy ở Bình Dương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc và xử phạt đối với X.X.H (SN 1996, quê An Giang) - người điều khiển xe máy buông hai tay “diễn xiếc” trên đường gây xôn xao dư luận.

Thù tức cá nhân trong việc làm đường ngõ, gã đàn ông mua thuốc trừ cỏ hại vườn hoa hàng xóm
Pháp luậtGĐXH - Do thù tức cá nhân với gia đình chị Giang trong quá trình làm đường ngõ nên Đình đã nảy sinh ý định mua thuốc trừ cỏ, sau đó sử dụng bình phun thuốc của gia đình để thực hiện hành vi hủy hoại ruộng trồng hoa sắp thu hoạch hàng xóm.