Sáng 2/9, hàng ngàn người đã đổ về dọc hai bờ sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình để xem đua thuyền truyền thống được tổ chức hàng năm vào đúng dịp lễ Quốc khánh.
Đây là lễ hội đua thuyền truyền thống đã có từ lâu đời, xuất phát từ phong tục cúng lễ cầu mưa và hạ thủy thuyền xuống sông của người dân địa phương trong mùa khô hạn.
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, lễ hội đua thuyền này còn gắn liền với ý nghĩa mừng Tết Độc lập nên người dân huyện Lệ Thủy đã chọn tổ chức vào dịp 02/9, trở thành lễ hội văn hóa lớn nhất Lệ Thủy và năm nay là tròn 10 năm lễ hội được công nhận “Lễ hội văn hóa cấp tỉnh”…
|
|
|
Tranh nhau vượt lên trên từng đoạn sông |
Có thể nói, lễ hội này là nét văn hóa đặc sắc của người dân Lệ Thủy nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đò bơi nam, thuyền đua nữ không chỉ là vật chất mà đó là tinh thần chung của mỗi làng. Quan niệm của mỗi người dân Lệ Thủy cho rằng nếu năm nào đò bơi, thuyền bơi của làng mình về nhất thì năm đó làng được mùa nên không khí chuẩn bị lễ hội đã diễn ra trước đó cả tuần.
Họ chọn loại gỗ tốt nhất để đóng thuyền, làm tay chèo; chọn trai, gái làng có sức khỏe tốt nhất để đi thi và cổ vũ cuồng nhiệt nhất để hy vọng đò bơi, thuyền bơi của mình vô địch…
Cứ đến 2/9, người dân Lệ Thủy dẫu có đi làm ăn ở xa cũng hẹn nhau về quê nhà để ăn tết Độc lập. Mỗi gia đình họ đều có một bàn thờ của Bác Hồ và họ đã chọn những thứ gì ngon nhất, là đặc trưng của quê hương để đặt lên và thắp hương cho Bác sau đó con cháu trong gia đình quần tụ bên nhau cùng nhau sẽ chia chút lộc trên bàn thờ của tổ tiên, của Bác Hồ…
Có thể nói, không một lễ hội nào đặc sắc như lễ hội đua bơi truyền thống ở Lệ Thủy vào dịp Quốc khánh 02/9 bởi Ở dười sông, nam nữ của các làng cố gắng hết sức để đưa con đò của mình về đích, còn trên bờ hàng ngàn người của quê hương cung như du khách hò reo mỗi lần các đội đua, bơi đi ngang…
Vĩnh Quý