Lên cơn cuồng ghen, tạt 5 lít axit vào chồng

Thứ ba, 17:00 25/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc người vợ hắt nguyên 5 lít axit vào người chồng (ở bến xe buýt trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến dư luận xã hội hết sức hoang mang, vì hành vi táo tợn, có thể gây nguy hiểm cho cả cộng đồng. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Trần Thị Hiệp ra tay tàn bạo với chồng.

Lên cơn cuồng ghen, tạt 5 lít axit vào chồng 1

Nạn nhân của vụ tạt a xít chấn động đã bị vợ bạo hành suốt thời gian dài. Ảnh PV.

 
Vác dao chém chồng giữa bến xe

Đây không phải là lần đầu tiên Trần Thị Hiệp tấn công người đàn ông một thời "đầu gối tay ấp" với mình, anh Nguyễn Văn Chỉnh (công tác tại Công ty Vận tải Tân Đạt - PV). Theo lời nạn nhân Nguyễn Văn Chỉnh, bắt đầu từ ngày sinh con, Hiệp vẫn thường khiến anh đau đầu bởi những nghi ngờ vô lối. Nhưng từ khi Hiệp đòi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, thì người đàn bà này còn có dấu hiệu "cuồng ghen".

Gần như đêm nào, Hiệp cũng gọi điện về. Mỗi khi thấy Chỉnh nghe điện, câu đầu tiên của Hiệp luôn là nghi ngờ chồng đang "hú hí với con nào". Anh Chỉnh kể: "Thậm chí, có hôm nửa đêm, cô ta gọi cho tôi rồi một mực chửi tôi nằm với con nào mà nói nhỏ thế. Khi tôi đưa điện thoại cho mẹ tôi nói chuyện để chứng minh mình đang ở nhà, thì cô ta cũng chửi luôn, không thèm nghe gì hết. Đến khi bị mẹ tôi mắng, Hiệp mới nhận ra và xin lỗi". Nói xong, anh Chỉnh cúi mặt xuống bảo: "Ngay từ ngày đòi cưới Hiệp, mẹ tôi đã phản đối, vì không nghe lời mẹ nên bây giờ tôi phải chịu hình phạt như thế này".

Rồi thước phim ký ức bất đắc dĩ mà Chỉnh là nhân vật bị bạo hành bắt đầu được kể lại: Sau khi đứa con chung của hai vợ chồng tròn 1 tuổi, Hiệp đi lao động nước ngoài, được 7 tháng thì tự ý bỏ về. Vừa về, Hiệp đã lấy điện thoại của mẹ chồng ra nháy liên tục vào số điện thoại của chồng. Chỉnh gọi lại nhưng Hiệp không nghe. Thấy sự lạ, Chỉnh gọi cho người anh họ hỏi chuyện mới biết vợ mới từ Malaysia về. Ngay ngày hôm sau, Hiệp đã "lén" ra Hà Nội theo dõi chồng làm việc.

Ban đầu, Hiệp chỉ theo sát anh Chỉnh từng bước một để xem chồng mình có "léng phéng" với cô nào không, nhưng sau đó là điệp khúc chửi rủa lặp đi lặp lại. Gần như cả ngày, Hiệp không rời một bước. Chỉnh đi Thái Nguyên, Hiệp cũng đi theo dõi. Chỉnh về nhà trọ cùng mấy anh em trong đội xe, Hiệp cũng theo về lăng mạ. Ra bến Mỹ Đình, Hiệp cũng đợi sẵn ở cửa để trèo lên xe. "Không biết đã bao nhiêu lần, cô ta tìm đến tận công ty tôi gây rối. Chính vì thế, tôi đã phải xin nghỉ làm đến 4-5 lần để đưa vợ mình về Bắc Giang nói chuyện. Có lần, cũng vì chuyện phá bĩnh của Hiệp mà công ty đã yêu cầu tôi phải ở nhà một tháng giải quyết cho êm thấm việc gia đình.

Chửi bới chán, Hiệp bắt đầu dùng vũ lực. Chỉnh kể, có một lần Hiệp theo anh ra bến Mỹ Đình. Chỉnh quan sát thấy Hiệp cầm theo một thanh sắt dài nên đã cảnh giác, chạy thoát được "cơn thịnh nộ" của người đàn bà lên cơn ghen. Anh Chỉnh kể, một lần khác, xe lên đến Thái Nguyên, mấy anh em đóng cửa lại nghỉ ngơi. Chợt nhìn thấy Hiệp đứng ở đầu xe, anh bước xuống chưa kịp nói gì thì đã bị vợ cầm dao rượt chém vào tay gây thương tích. Sau đó, anh Chỉnh chạy kịp lên xe đóng cửa lại thì thấy Hiệp mở nắp bình axit cầm trên tay định hắt theo Chỉnh nhưng không kịp. Mấy anh em cùng đội hoảng sợ, nhắc Chỉnh làm đơn trình báo công an. Nhưng vì nghĩ không ảnh hưởng đến tính mạng mình, anh vẫn cắn răng bỏ qua.

Anh Chỉnh cho biết: "Cô ta đã tấn công tôi đến 4-5 lần bằng hung khí. Có lần, Hiệp còn mang cả axit về nhà định uy hiếp gia đình. May mà tôi biết được nên mặc dù giữa đêm khuya, tôi vẫn điện báo cho công an vào lập biên bản, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Lên cơn cuồng ghen, tạt 5 lít axit vào chồng 2

Bà Vũ Thị Phượng. Ảnh: PV

 
Làm cam kết "ngoan" vẫn ra tay ác độc
 
Bà Vũ Thị Phượng (mẹ anh Chỉnh) cho biết, trước khi sinh con, Hiệp cũng chưa đến nỗi trái tính, trái nết. Nhiều khi, Chỉnh còn vì vợ mà mắng cả mẹ. Bênh vợ là thế nhưng Chỉnh tâm sự: "Từ ngày chúng tôi cưới nhau, chưa một lần cô ta quan tâm hỏi han tôi đã ăn cơm chưa, đi làm có mệt không. Kể cả những ngày mới bắt đầu có con, tôi đi từ Hà Nội về Bắc Giang, chỉ ở nhà với vợ con được khoảng vài tiếng đồng hồ lại phải vội vàng đi để kịp cho chuyến xe sớm lúc 5h sáng cũng không được một lời động viên của vợ".

Bà Phượng cho biết: "Trước kia, gia đình không đồng ý cho chúng nó lấy nhau, nhưng vì Chỉnh đã tự lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn nên cả nhà đành xuôi theo". Rồi không giấu được vẻ ngậm ngùi, bà kể tiếp: "Khi xe chúng tôi về đến cổng nhà gái thì có một bà cụ dắt một cháu bé 8 tuổi đến bảo đấy là con của Hiệp. Bất ngờ, nhưng vì đã đến cổng nhà người ta, con trai tôi lại nhất quyết lấy nó, nên chúng tôi vẫn phải vào thưa chuyện. Chị có thấy đám cưới nào mà không phải đi đón dâu không? Thằng Chỉnh nhà tôi có đi đón nó đâu vì từ ngày dạm ngõ, Hiệp đã mang quần áo sang ở nhà tôi luôn rồi".

"Ngày đầu tiên gặp Hiệp, tôi đã thấy nó không phải là đứa ngoan như mọi đứa con gái khác nhưng con tôi quyết lấy thì tôi cũng phải chịu. Từ lúc về làm dâu, nó chưa phải động chân tay vào việc gì, chỉ ở nhà dưỡng thai, đẻ xong thì ôm con và ăn uống. Ai ngờ lại ra cơ sự này...". Nói rồi, người mẹ lại ngậm ngùi kể tiếp: "Ngày nó từ Malaysia về gây sự với Chỉnh, tôi đã gọi riêng nói chuyện phải trái. Rất nhiều lần, mẹ chồng con dâu to tiếng với nhau chỉ vì những cơn ghen vô lối, không căn cứ mà Hiệp tự tưởng tượng rồi ghán ghép cho chồng”.

Mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm khi bà Phượng xô xát với Hiệp. Tối hôm ấy, người bác gái và cậu ruột đưa mẹ về, ngồi nói chuyện phải quấy với Hiệp đến nửa đêm Hiệp mới chịu xin lỗi. Anh Chỉnh kiên quyết tuyên bố: "Cô xin lỗi thì cô ở với mẹ, chứ tôi không còn lòng dạ nào ăn ở với cô nữa. Giờ nếu tiếp tục tha cho cô, tôi lại khổ cả đời vì cô suốt ngày lên công ty làm loạn, chửi bới mà thôi". Nghe anh Chỉnh nói thế, Hiệp chạy vội vào trong buồng, lấy ra tờ giấy rồi tự làm cam kết: "Từ nay trở đi, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, vợ không được đi trai, chồng không được đi gái, nhẫn cưới phải đeo 24/24".

Dù cầm bản cam kết nhưng vì bực thói hỗn hào của Hiệp, anh Chỉnh không chịu vào ngủ cùng vợ. Lấy đấy làm lý do, sáng hôm sau, Hiệp lại… mạt sát chồng "vì có gái nên không còn tha thiết gì đến vợ". Trưa hôm ấy, Hiệp tự làm đơn ly dị đưa anh Chỉnh ký. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lên tòa nộp đơn. Tưởng mọi chuyện đến thế là gác lại, người chồng tội nghiệp thu xếp lên Hà Nội làm việc, còn Hiệp dọn toàn bộ đồ để mang đi, từ quần áo đến chăn rèm ga gối và cả cái xe máy mua trả góp bằng tiền lương hơn một năm trời của anh Chỉnh. Bất bình trước hành động của vợ, anh Chỉnh phải xin công ty nghỉ làm, vào tận Thanh Hóa mời bố mẹ vợ ra đưa Hiệp rời khỏi nhà mình. Hiệp về Thanh Hóa nhưng chỉ được hai ngày lại quay ra Hà Nội và thực hiện tội ác gây xôn xao dư luận.

Bà Phượng cho biết: "Cả quá trình hai đứa mâu thuẫn, tôi cũng biết vợ chồng nó sẽ không có hạnh phúc. Nhưng vì chúng nó quyết tâm lấy nhau, thì tôi cũng để chúng nó tự giải quyết". Bà Phượng cũng nói thêm: "Tôi không biết Chỉnh có ăn phải bùa gì của Hiệp không nhưng hôm dọn quần áo cho nó thì thấy có lá bùa nên gia đình đã mang đốt rồi. Sau này, chị dâu thằng Chỉnh mới kể rằng Hiệp đã từng nói về chuyện đã lấy cả bùa yêu để được mẹ chồng yêu, sẽ không bao giờ ghét bỏ nó được". 

Gia đình Hiệp cũng ngỡ ngàng vì con gái

Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, bà Hoàng Thị Nguyệt (mẹ của Trần Thị Hiệp) cho biết: "Từ ngày Hiệp đi lấy chồng, nhà tôi hầu như không biết được gì về cuộc sống của nó. Lần nhà chồng nó gọi ra nói chuyện thì chúng tôi cũng ra, gia đình bên ấy không chấp nhận được nó thì nhà tôi đưa phải đưa nó về. Về nhà, tôi hỏi thì Hiệp cứ khăng khăng chồng nó có gái. Tôi đã với nó mâu thuẫn vợ chồng là điều bình thường, nếu chồng có gái thì cứ từ từ giải quyết, sao lại chửi bới chồng như thế, làm sao mà phải ầm ĩ lên vậy. Nó không nói gì mà bỏ nhà đi cả nửa tháng nay, gia đình cũng không có số điện thoại để gọi xem nó đi đâu. Có ai ngờ, nó lại gây ra chuyện tai ương như thế này".

 
Ninh Cơ
nhuquynh
Ý kiến của bạn
Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh

Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh

Pháp luật - 12 giờ trước

Đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.

Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

Pháp luật - 15 giờ trước

Người dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, điều khiển xe máy rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Pháp luật - 22 giờ trước

Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng

Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.

Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Thủ đoạn của Đạt là dùng Facebook ảo đặt mua robot hút bụi, máy lọc không khí qua hình thức ship COD rồi tìm cách chiếm đoạt.

Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1

Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.

Bắt ổ nhóm giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Bắt ổ nhóm giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm vụ, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ

Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành vị trí ngồi bán hàng, một người phụ nữ tại Phú Thọ đã dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt người phụ nữ bán rau 63 tuổi. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.