Lĩnh án tù vì tội “trêu gái”
GiadinhNet - Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” ra xét xử.
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.G |
Vừa đến nơi, Tuấn xông vào đánh Hướng thì bị đối tượng này rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào cánh tay trái gây tổn hại 25% sức khỏe. Thấy bạn bị đâm, anh Thắng xông vào đánh Hướng thì bị đối tượng này đâm 1 nhát vào bụng dẫn đến tử vong.
Theo nhận định của tòa, hành vi phạm tội của Hướng rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã tước đi sinh mạng của người khác nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và thành khẩn nhận tội, đồng thời bị hại cũng có một phần lỗi khi đánh Hướng trước.
Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Hướng 14 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (tổng hợp hình phạt là 16 năm tù giam); bị cáo Tuấn 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Công an Hà Nội đang tạm giữ Trần Anh Dũng (SN 1980, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Theo trình báo của chị Hoàng Thị Phương (SN 1985, quê Lạng Sơn, tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) thời gian gần đây, do mâu thuẫn nên chị Phương muốn cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Dũng không đồng ý. Để gây áp lực, trưa 16/11, Dũng đã lên nhà chị Phương ở Lạng Sơn, đưa hai con nhỏ của chị xuống Hà Nội rồi liên tục gọi điện, yêu cầu người tình phải gặp mặt để giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm. Trước sự manh động của Dũng, chị Phương đã làm đơn trình báo công an. Sau một thời gian ngắn xác minh, công an đã tìm ra nơi Dũng đang ẩn nấp, tiến hành bắt giữ và giải thoát an toàn cho hai cháu bé.
Công an TPHCM đã bắt giam Phạm Thanh Đạt (16 tuổi, trú tại quận 2) để điều tra về hành vi “giết người”. Tối ngày 14/11, Đạt và 2 người bạn đang chơi game tại quán Internet trên đường Lương Định Của (quận 2) thì bị anh Nguyễn Hữu Tiến đến gây sự. Hoảng sợ, Đạt và anh Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi, bạn Đạt) bỏ chạy ra đường nhưng vẫn bị Tiến cầm mã tấu đuổi theo chém trọng thương cả hai. Đạt rút con dao giấu sẵn trong người đâm trả 2 nhát vào ngực của Tiến khiến người này tử vong. Đạt và Minh được người thân đưa vào Bệnh viện Quận 2 cấp cứu và bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã bắt giữ đối tượng Phan Thanh Danh (SN 1983, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo xác minh, anh Nguyễn Văn Mạnh (trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) có thiếu nợ một đối tượng và người này đã thuê Danh tìm anh Mạnh đòi nợ. Khoảng 8 giờ ngày 14/11, Danh và đồng bọn phát hiện Mạnh đang uống cà phê trong một quán nước tại thị trấn Mỹ An liền ập đến kề dao vào cổ áp giải nạn nhân lên ôtô. Nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã tổ chức truy đuổi và chặn được xe các đối tượng khi chúng lưu thông đến địa bàn xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Khám xét xe, công an thu được 5 con dao Thái Lan, 5 đoạn gỗ tròn dài khoảng 60cm. Bước đầu các đối tượng khai nhận bắt cóc Mạnh là để đòi nợ.
Quốc Tuấn
