Chồng rất điệu, có phải là đồng tính?
Gia đìnhCác bạn của anh ấy toàn là nữ, họ nói chuyện với nhau về tất cả các vấn đề như những người bạn thân nói chuyện, rồi anh ấy rất điệu và có những hành động như phụ nữ nhiều khi làm tôi rất khó chịu.
Chúng tôi đã có em bé 3 tuổi nhưng chồng vẫn tính nào tật nấy, có khi cùng lúc đong đưa vài cô. Tôi đòi ly dị thì chồng quay ra chăm sóc yêu chiều, xin tha thứ... Tôi lại bỏ qua.
Các bạn của anh ấy toàn là nữ, họ nói chuyện với nhau về tất cả các vấn đề như những người bạn thân nói chuyện, rồi anh ấy rất điệu và có những hành động như phụ nữ nhiều khi làm tôi rất khó chịu.
Tôi có vợ và con trai 6 tuổi. Tôi không phải người hay soi mói vợ mình, nhưng quả thực tôi đã góp ý với cô ấy rất nhiều lần về cách ứng xử và ăn mặc hàng ngày.
Kết hôn một tuần, tôi phát hiện anh vẫn giữ liên lạc rất thường xuyên với người cũ. Tôi hỏi thì anh nói dối quanh co, chỉ khi tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh mới thừa nhận.
Mỗi lần chồng tôi đòi quan hệ, tôi chỉ làm cho xong nhiệm vụ và khi xong tôi thấy đau rát khoảng vài tiếng, sau hết rát nhưng khi đi vệ sinh lại đau.
Sóng gió ập đến khi bố mẹ mình bỗng nghi ngờ con không phải là cháu nội của ông bà bởi không hề thấy giống mình chút nào.
Cuộc hôn nhân nào cũng có ít nhiều mâu thuẫn. Nếu hai người đàn ông và đàn bà, sinh ra và lớn lên trong những môi trường gia đình khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau, có những cá tính, sở thích, thói quen khác nhau, về chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, hàng ngày ra động vào chạm mà cái gì cũng hợp thì đúng là chuyện lạ!
Gần một năm lại đây tôi hoàn toàn không còn ham muốn nữa thậm chí cảm thấy khó chịu và bực bội khi "yêu". Tôi đã thử dùng thuốc tăng cường ham muốn nhưng đều không có hiệu quả.
GiadinhNet - “Hiệp một” của những cuộc ái ân, nhiều cặp đôi thường rơi vào cảnh “lệch pha”, bởi chồng “lên đỉnh” trong khi vợ còn “leo dốc nửa chừng”. Cũng có khi, sự hưng phấn cao độ trong lần quan hệ đầu tiên là lý do khiến cả hai thấy quyến luyến, muốn tiếp tục có thêm “hiệp phụ” cho thật viên mãn. Nhưng làm thế nào để thắp lên ngọn lửa bùng cháy trong lần yêu đương kế tiếp này?
Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.
Tôi đã nghỉ hưu được 3 năm. Từ đó đến nay, chồng tôi không hề quan hệ hay có cử chỉ gần gũi vợ nữa. Tôi rất sợ và lo chồng có tình cảm ngoài luồng. Xin cho tôi biết phải làm cách gì. Chân thành cảm ơn. (Thu Minh).