Loạn tin đồn trúng 16 kg vàng ở rừng Khe Đương
GiadinhNet - Khoảng một tuần trở lại đây, người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) náo loạn trước tin đồn một nhóm người đào được 16 kg vàng tại rừng Khe Đương (xã Hòa Bắc). Ai trúng vàng, trúng bao nhiêu thì không ai khẳng định được, trong khi đó lượng người nghe theo tin đồn đổ xô về rừng Khe Đương để “mót” vàng ngày một nhiều.
![]() |
|
Một lán trại người dân dựng trái phép dọc đường lên khu vực Khe Đương để khai thác vàng. |
Để tìm hiểu thông tin người dân trúng 16 kg vàng tại rừng Khe Đương là sự thật hay tin đồn, ngày 19/7, chúng tôi tìm về xã Hòa Liên. Vừa tới địa phận thôn Quan Nam 1 thì gặp hai tốp người vai mang ba lô, chạy xe gầm rú hướng về địa phận xã Hòa Bắc. Khi hỏi người dân sống nơi đây thì được biết đó là tốp người ở nơi khác kéo về để đi tìm vàng từ khi ở địa phương rộ tin đồn có nhóm người trúng được số vàng lớn.
“Tin đồn rộ lên từ ngày 11/7, rằng có một người tên Tài ở trong xã dẫn đầu nhóm 7-8 người đào được tới 16 kg vàng. Sau đó bán chia nhau mỗi người được hơn 300 triệu. Nghe thế chứ chưa ai nhìn thấy tận mắt đâu…”, chị Trần Thị M (45 tuổi, tiểu thương chợ Hòa Liên, xã Hòa Liên) cho biết. Còn ông Phạm Tấn T (50 tuổi, thôn Quan Nam 1) lại khẳng định như mình biết rõ: “Trúng được vàng thì tôi cũng nghe thấy nhưng chỉ được có 1,6 kg thôi, không phải 16 kg đâu. Vàng đâu mà trúng nhiều thế chứ!”.
Khi PV hỏi người tên Tài và nhóm người được đồn đại trúng 16 kg vàng là ai thì người dân nơi đây ai nấy đều lắc đầu trả lời không biết. Họ chỉ nghe lời đồn từ người này sang người khác. Cứ thế tin đồn dần dần lan ra khỏi địa bàn xã khiến khoảng một tuần trở lại đây đi đâu ai cũng nhắc tới tin trúng 16 kg vàng.
![]() |
|
Nhiều tốp người nghe theo lời đồn chạy xe vào khu vực Khe Đương để mong tìm được vàng. Ảnh: ĐỨC HOÀNG |
Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, từ năm 2006, rừng Khe Đương trở thành “điểm nóng” khi một nhóm phu vàng ở xã Hòa Liên trúng 2 kg vàng bán chia nhau. Sau đó, rất đông người đã kéo về đây mót vàng, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH Trường Sơn khai thác, nhưng đến đầu năm 2014 thì không tiếp tục cấp phép nữa.
Anh Nguyễn Minh H (người dân địa phương) cho biết: “Mấy ngày nay rất đông người mang theo cuốc, xẻng, lương thực rồi tiến sâu vào trong rừng Khe Đương. Tôi cũng nghe được thông tin một nhóm người ở Hòa Liên trúng đậm 16 kg vàng nhưng không rõ thực hư. Chỉ biết rằng, từ ngày Công ty TNHH Trường Sơn không còn khai thác, giờ lại rộ tin trúng vàng đậm thế khiến người dân kéo vào khiến tình hình thêm phức tạp…”.
Một người dân từng làm nghề đào vàng ở xã Hòa Liên mấy năm nay cho biết tin trúng 16kg vàng này có thể là bịa đặt. Người này phân tích, từ đầu năm 2014, UBND TP Đà Nẵng không tiếp tục cấp phép cho Công ty TNHH Trường Sơn khai thác vàng tại Khe Đương nên nhiều nhóm đào vàng “kích động” lại thông tin trúng vàng. Mục đích của họ là để có thể vào khai thác vàng chui trở lại rầm rộ hơn (?!).
Trong lúc đó, ông Hồ Tăng Khoa, Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết: “Nhiều ngày qua xuất hiện tin đồn một nhóm người ở xã Hòa Liên trúng được vàng nên được sự chỉ đạo của chính quyền chúng tôi tổ chức chốt chặn, ngăn các trường hợp người dân tìm vào trong Khe Đương để đào, mót vàng trái phép. Tin đồn nhóm người này trúng được 1,6 kg, có tin đồn thì 16 kg nhưng không biết chính xác là bao nhiêu, ai trúng…”.
Để dập tắt tin đồn, ổn định tình hình an ninh trật tự nơi đây, Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang phối hợp với lực lượng Công an xã Hòa Bắc tiến hành chốt chặn các ngả đường chính không cho người lạ vào rừng. Tuy nhiên, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt 24/24h, nên mỗi khi vắng mặt lực lượng chức năng thì nhiều người lại lén lút luồn rừng tìm vận may.
Được biết, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tổ chức truy quét, lập lại tình hình an ninh trật tự ở khu vực Khe Đương.
Thông báo

