Lời cảm ơn của một người về từ cõi chết

| Y tế

GiadinhNet - Sau hai ngày một đêm hôn mê do suy gan, thận nặng tại BV Bạch Mai, anh Nguyễn Việt Hưng, 55 tuổi (ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) tỉnh lại và hồi phục trong sự vui mừng của gia đình. Trước đó, chuyện hậu sự của anh Hưng đã được người nhà lo chu tất!

Lời cảm ơn của một người về từ cõi chết 1

PGS.TS Bế Hồng Thu đang thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Việt Hưng. Ảnh: HN.

Sẵn sàng vĩnh biệt

Chị Phùng Kim Vân, vợ anh Hưng xúc động kể: Đưa anh từ một bệnh viện tuyến dưới chuyển lên cấp cứu ở BV Bạch Mai nhưng ở nhà mọi người đã chuẩn bị hậu sự vì tình hình quá nguy kịch. Họ hàng, nội ngoại cũng lên từ biệt anh lần cuối. Người mẹ già hơn 80 tuổi ngất lên ngất xuống vì nghĩ chẳng bao giờ gặp lại con trai. Chẳng ai nghĩ anh Hưng có thể sống lại trong tình trạng hôn mê sâu vì suy gan, suy thận, suy tim, đã cắt 2/3 dạ dày.

Gia đình đã đưa anh Hưng đến BV Bạch Mai ngày 20/2. Khoa Cấp cứu đã đón nhận cứu chữa về chuyên môn cũng như tư vấn với gia đình nếu có tình huống xấu xảy ra vì nguy cơ tử vong rất cao. “Các bác sĩ nói rõ cho người nhà biết tình hình bệnh tình của anh một cách đầy đủ”, chị Vân cho biết.

Chị Vân kể: “Sau chọc tủy, sức khỏe của anh Hưng khá hơn. Bác sĩ cũng cho biết anh tiến triển khả quan. Khi lau mặt cho anh, tôi thấy anh nghiêng mặt, rồi đòi ăn. Mừng quá, tôi còn gọi về cho mẹ, thấy anh cũng nói chuyện được tuy chưa rõ vì còn yếu. Anh bình phục dần trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Sau đó, anh được chuyển lên Khoa Chống độc, BV Bạch Mai và được PGS.TS Bế Hồng Thu trực tiếp điều trị. Đến bây giờ, nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ chồng tôi đã dần bình phục. Chúng tôi không thể nào kể hết ơn các bác sĩ”.

Anh Nguyễn Văn Nghi, nguyên Trưởng phòng Giám đốc thẩm TAND TP Hà Nội - anh rể bệnh nhân Hưng cũng ngỡ ngàng khi em vượt qua cái chết trong gang tấc. Anh Nghi kể: “Cảm động lắm, từ trước tới giờ tôi thấy người ta nói này nói nọ về bác sĩ nhưng khi chứng kiến em tôi vào BV Bạch Mai, được cứu sống thì mọi định kiến hoàn toàn được dẹp bỏ”.

Từ khi mới vào cấp cứu, gia đình anh Hưng cũng làm như nhiều người mách - phong bì cho bác sĩ. Nhưng ở đây, các bác sĩ đều cười bảo “lúc này người nhà bệnh nhân cần tiền chứ bác sĩ không cần tiền”. Nhưng để “yên tâm” hơn, mỗi khi làm thủ thuật, người nhà anh Hưng cũng đưa phong bì - bác sĩ lại nhẹ nhàng từ chối.

Sau hai tuần điều trị, anh Hưng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được các bác sĩ chăm sóc, điều trị bởi thể trạng anh trong tình trạng suy kiệt, hai chân sưng phù. Tuy nhiên, anh Hưng đã có thể đi lại trong phòng, nói chuyện được với mọi người. Sắc mặt anh khá tươi tỉnh.

Anh Hưng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được ở lại điều trị. Anh đã có thể đi bộ, nói chuyện được với mọi người. Sắc mặt anh hồng hào tươi tỉnh và không ngớt những lời cảm ơn tới các y bác sĩ nơi đây.

“Chuyện bình thường mà”

Khi đưa những câu chuyện trên kể lại, PGS.TS Bế Hồng Thu, Phó Giám đốc Trung tâm chống độc nói: “Đó là những câu chuyện hết sức bình thường ở Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cũng như nhiều khoa khác ở đây. Sao bây giờ mọi người lại xem những câu chuyện bình thường trở nên đặc biệt thế!”.

PGS.TS Bế Hồng Thu cho biết, Trung tâm Chống độc được tách ra từ Khoa A9 - Hồi sức cấp cứu (BV Bạch Mai). Đây là nơi điều trị các bệnh về nội khoa, những bệnh nhân được chuyển từ hồi sức cấp cứu sang đây có nhiều người rất nặng, thậm chí còn nặng hơn cả bệnh nhân Hưng.

Khi được hỏi cảm xúc về những lời khen mà bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân dành cho các y bác sĩ, PGS.TS Bế Hồng Thu nói: “Đây là công việc hằng ngày của chúng tôi, có thể bệnh nhân đến và có những cảm xúc tốt khi họ được chăm sóc, chữa lành bệnh. Chúng tôi nhiều khi không nhớ hết các bệnh nhân, công việc của chúng tôi là chữa bệnh mà không phân biệt người đó là ai, làm gì, ở đâu. Tôi nghĩ rằng, làm nghề bác sĩ cũng như bất cứ nghề nào cũng cần có lương tâm. Nghề bác sĩ chúng tôi vất vả lắm, nhiều khi cũng rất cần sự thấu hiểu cũng như sẻ chia của xã hội”.
 
Thiện Ân
baoin
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.