Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời cầu cứu trong tuyệt vọng của đôi vợ chồng nghèo không có tiền mổ tim cho con

Thứ năm, 07:00 13/09/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Biết là thương con, nhưng không vay được tiền để mổ tim thì vợ chồng tôi chỉ còn cách nhìn cháu chờ chết...”, mẹ cháu Quyền nghẹn ngào.

Mới đây, chúng tôi nghe được câu chuyện buồn cảm động và xót xa về gia cảnh anh Vũ Hồng Quân (SN 1984), trú tại đội 9, xóm Chùa, thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang (Hải Dương) đang gồng mình xoay sở kinh phí để có tiền mổ tim cho con trai Vũ Hồng Quyền (3 tuổi). Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của vợ chồng anh đều trở vô vọng khi mọi chỗ có thể nhờ vả cũng đều khốn khó.


Chị Quyến bên người con trai 3 tuổi mắc 2 bệnh trọng. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Quyến bên người con trai 3 tuổi mắc 2 bệnh trọng. Ảnh: Đ.Tùy

Tìm về gia đình cháu Quyền vào cuối buổi chiều muộn khi anh Quân cùng vợ là chị Phạm Thị Quyến (SN 1983) đang ngồi thẫn thờ trước cửa nhà nhìn người con trai gào khóc khi bị cơn đau tim hành hạ. Chứng kiến cảnh đó khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Gạt nước mắt, chị Quyến nghẹn ngào: “Cuối tháng 8 vừa rồi, thấy con khó thở nên gia đình đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Hải Dương. Bác sĩ kết luận, cháu Quyền mắc bệnh tim thông liên thất hở van 2 lá không có thuốc nào điều trị được mà phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Nếu không tiến hành mổ ngay, con tôi sẽ bị suy tim và dẫn đến tràn dịch phổi, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ cũng cho biết, toàn bộ chi phí ca phẫu thuật tốn gần trăm triệu đồng trong khi gia đình không thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Biết là thương con, nhưng không vay được tiền để mổ tim thì vợ chồng tôi chỉ còn cách nhìn cháu chờ chết...”.


Ngoài mắc bệnh Down, cháu Quyền còn mắc bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Ảnh: Đ.Tùy

Ngoài mắc bệnh Down, cháu Quyền còn mắc bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể của mẹ cháu Quyền, chị Quyến là con thứ trong gia đình và kinh tế không được khá giả, cho nên khi chưa học hết cấp 2, chị xin nghỉ học để giúp bố mẹ. Vài năm sau, chị xin vào một công ty làm.

Anh Quân cũng có hoàn cảnh éo le. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Quân vào Gia Lai lập nghiệp. Tuy nhiên, do công việc không thuận lợi nên anh lại quay về quê xin đi làm thuê. Từ đây, anh chị gặp nhau và xây dựng gia đình vào năm 2010. Hiện nay, ngoài cháu Quyền là con út thì người con lớn của vợ chồng anh Quân đang học lớp 1.


Kết quả xét nghiệm xác nhận cháu Quyền bị bệnh Down. Ảnh: Đ.Tùy

Kết quả xét nghiệm xác nhận cháu Quyền bị bệnh Down. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về căn bệnh của con trai út đang mắc phải, chị Quyến tâm sự, trong quá trình mang thai chị không thấy có biểu hiện bất thường, duy nhất ở thời kỳ đầu chị hay bị nôn khan và khó chịu. Đến tháng 2/2015, cháu Quyền chào đời nặng 2,8kg.

Khoảng 1 tháng sau sinh, chị phát hiện con trai có biểu hiện như da vàng, còi không tăng cân. Lúc này, cháu Quyền được đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ kết luận, con trai chị mắc 2 căn bệnh là bệnh Down và tim bẩm sinh.


Hiện tại, bệnh Down của cháu Quyền có phần thuyên giảm, cháu đã biết đi, tập tẹ biết nói. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, bệnh Down của cháu Quyền có phần thuyên giảm, cháu đã biết đi, tập tẹ biết nói. Ảnh: Đ.Tùy

“Lúc biết bệnh của con, vợ chồng tôi chỉ biết khóc vì thương con trong khi kinh tế cạn kiệt. Tuy nhiên, bác sĩ chưa phẫu thuật ngay vì con tôi còn quá nhỏ, mà nếu mổ thì cũng không biết lấy tiền đâu ra...”, mẹ cháu Quyền nghẹn ngào.

Trong lúc con bệnh trọng, kinh tế khó khăn, anh Quân bàn với vợ mang thế chấp bìa đỏ mảnh đất đang ở để vay ngân hàng. Anh chị cũng vay mượn thêm người thân, họ hàng rồi cầm số tiền lớn vào miền Nam nuôi ong.

Thời điểm này, chị Quyến ở nhà đưa con đi bệnh viện chạy chữa bệnh Down. Cứ nghe thấy ở đâu có thầy hay, thuốc tốt có thể chữa được, chị lại vay mượn tiền bạc và khăn gói đưa con đi. Trớ trêu thay, đến lúc thu hoạch mật ong thì trượt giá không bán được khiến vợ chồng chưa thu được vốn lại càng bị nợ thêm.

Trở về từ miền nam với khoản tiền nợ gần 300 triệu do thua lỗ làm ăn, anh Quân chán nản vì không biết lấy tiền đâu để trả nợ cho mọi người, cho ngân hàng và quan trọng hơn là không thể cho con trai đi phẫu thuật.

Cũng từ khi sinh cháu Quyền bị bệnh đến nay, vợ chồng anh đều lấy bệnh viện làm nhà. Do vậy, lâu nay chị Quyến ở nhà đưa con đi chữa bệnh, còn anh Quân ai thuê gì làm đó mong có tiền thuốc thang cho con và sinh hoạt hàng ngày.


Những hôm thay đổi thời tiết, cháu Quyền lên cơn đau tim, co giật. Ảnh: Đ.Tùy

Những hôm thay đổi thời tiết, cháu Quyền lên cơn đau tim, co giật. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Quân cho biết: “Sau khi tốn nhiều tiền bạc chạy chữa thì hiện tại bệnh Down của con trai tôi đã thuyên giảm. Cháu đã biết đi, tập tẹ biết nói và đã nhận diện được mọi thứ. Tuy nhiên, cháu thường xuyên lên cơn đau tim, co giật sùi bọt mép mỗi khi thời tiết thay đổi.

Bản thân gia đình tôi đã liên hệ nhiều nơi để xin kinh phí mổ tim nhưng không được. Nếu không có tiền làm phẫu thuật, vợ chồng tôi chỉ còn cách mặc cho số phận định đoạt”.


Hiện tại, gia đình chị Quyến không bất lấy tiền đâu để phẫu thuật bệnh tim cho con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, gia đình chị Quyến không bất lấy tiền đâu để phẫu thuật bệnh tim cho con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Đức Dương - Trưởng thôn Phú Khê (xã Thái Học) - cho biết: "Trong địa phương chúng tôi, hoàn cảnh của gia đình anh Quân ai cũng thương và cảm thông, con út bệnh tật, trong khi cũng chỉ vì mong có tiền chữa bệnh cho con mà vợ chồng đầu tư làm kinh tế nhưng lại thua lỗ nên càng khó khăn hơn.

Trước đây, chính quyền thôn và xã tạo điều kiện cho gia đình anh Quân được công nhân hộ nghèo để có thẻ BHYT khi cháu Quyền thường xuyên đi bệnh viện chạy chữa. Nhưng 2 năm trở lại đây, cháu Quyền được hưởng chế độ chính sách người tàn tật nên hộ nghèo bị cắt.

Trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay, thôn chúng tôi đang xem xét, lập danh sách để đưa gia đình anh Quân vào diện hộ nghèo gửi lên xã chờ phê duyệt. Đồng thời, mong các nhà hảo tâm, các "Mạnh Thường Quân" tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình anh ấy có tiền đưa con đi phẫu thuật bệnh tim".

Mọi sự giúp đỡ cháu Vũ Hồng Quyền - Mã số 399 xin gửi về:

1. Anh Vũ Hồng Quân, đội 9, xóm Chùa, thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 399

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 399

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 399

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top