Lỗi của người lớn
GiadinhNet - Thêm một câu chuyện đau xót để chúng ta nhận thấy một thực trạng đáng báo động về giáo dục trẻ em, về quản lý giáo dục và về sự quá cả tin của các bậc làm cha làm mẹ.
Hình ảnh nhiều đứa bé bị “giáo viên” đánh đập tàn nhẫn ở một lớp “chuyên biệt” dạy trẻ tự kỷ mang tên Anh Vương tại quận Tân Bình (TPHCM) nằm trong những cơn phẫn nộ ấy, sau hàng tá những vụ trẻ mầm non bị bạo hành, bị chính những người dạy dỗ trẻ bớt xen khẩu phần ăn, thậm chí bị chết vì sự tắc trách. Những người có hành vi ác độc với những trẻ tự kỷ kia rồi sẽ phải trả giá bằng luật pháp, bằng dư luận, bằng sự ám ảnh bám theo họ cả đời. Nhưng, lỗi còn ở nhiều người khác.
Lỗi của ngành giáo dục đến bây giờ chưa có sự quan tâm đặc biệt đối với những trẻ đặc biệt thông qua những nghiên cứu chuyên sâu về căn bệnh này của trẻ em tại Việt Nam, chưa có mô hình giáo dục riêng cho trẻ tự kỷ, chưa có cơ chế kiểm soát việc tự điều trị, tự giáo dục đối với những đứa bé tội nghiệp.
Lỗi ở những người có quyền cấp phép, ở những người có quyền giám sát một “công ty” kiểu như Anh Vương mà không biết nó đang hoạt động ra sao, làm những chiêu trò gì, để đến khi báo chí phanh phui mới hối hả xử lý theo cách “ghi công”.
Lỗi ở những người dân thờ ơ ngày đêm nghe tiếng khóc hãi hùng của con trẻ mà không chút động tâm, nghi hoặc.
Và đương nhiên, lỗi của những bậc cha mẹ đã quá cả tin, không thường xuyên kiểm tra, giám sát, tìm một nơi thực sự tốt cho con mình.
Và lỗi của pháp luật. Những hành vi độc ác với trẻ con, nếu không gây tổn thương nghiêm trọng hoặc gây chết người, thì dường như vẫn nhẹ tựa lông hồng.
Đã đến lúc, cả xã hội cần nhìn thấy lỗi của những người lớn.
Thông báo