Lời kể của nạn nhân vụ bắt cóc, tống tiền 3 tỷ đồng

| Pháp luật

"Họ bắt và trói tay chân, bịt mắt tôi ở cầu Sài Gòn khi đấy tôi không biết gì nữa. Trong hai ngày đó, mỗi lần ăn cơm họ mở mắt tôi ra, rồi bịt lại.

 
Họ cho tôi gọi điện về nhà khoảng 3 lần để yêu cầu mẹ nộp tiền. Khi đó, tôi chỉ biết khóc và kêu cứu mẹ", Yến kể lại.
 
Sau khi ra đầu thú tại cơ quan công an, Lục Văn Hiền khai, nạn nhân mình ra tay bắt cóc đòi chuộc 3 tỷ là người yêu. Tuy nhiên trao đổi với VnExpress.net chiều 24/4, cô Yến cho hay, tên bắt cóc chỉ là người mới quen gia đình khoảng 2 tháng trở lại đây, hoàn toàn không phải là người yêu như lời khai của Hiền.
 

Lục Văn Hiền khai Yến là người yêu, trong khi cả hai chỉ mới biết nhau.

Theo Yến, mẹ cô quen Hiền qua các buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ khiêu vũ Cung văn hóa Lao động TP HCM.

Cuối tháng 2, nhân dịp một người bạn từ Australia về thăm quê nhà, bà Tuyết mời cả nhóm trong câu lạc bộ dự tiệc, trong đó có Hiền. Tại quán ăn, Hiền mới quen với Yến. Sau vài lần gặp bà Tuyết, Hiền giới thiệu mình là nhân viên môi giới chứng khoán của công ty tại quận 1. Qua một số lần tư vấn cổ phiếu thành công, Hiền chiếm được lòng tin của bà Tuyết.

"Tôi nói chuyện trực tiếp với Hiền khoảng hai, ba lần gì đó nhưng là trong công việc chứng khoán. Đôi bên nói chuyện qua chat nhiều hơn nhưng cũng là công việc, chứ không hề có chuyện yêu thương gì như Hiền khai với công an.", Yến khẳng định với VnExpress.net.

Sau khi bị thua lỗ nặng cổ phiếu, Hiền lên kế hoạch bắt cóc Yến để tống tiền bà Tuyết. Giúp sức cho Hiền là anh ruột Lục Văn Chung và bạn của Chung là Cao Thịnh. Nhưng sau hai ngày bắt cóc Yến và đem về Đồng Nai, cả ba đã từ bỏ ý định và đã thả Yến khi hay tin công an đã vào cuộc.

Chưa hết bàng hoàng sau khi được thả ra, Yến cho biết, trong hai ngày cô bị giam, tinh thần cô lúc nào cũng hoảng loạn. "Từ khi họ bắt và trói tay chân, bịt mắt tôi lại ở cầu Sài Gòn thì tôi không biết gì nữa. Trong hai ngày đó, mỗi lần ăn cơm họ mở mắt tôi ra, nhưng sau đó bịt lại. Họ cho tôi gọi điện về nhà khoảng 3 lần để yêu cầu mẹ nộp tiền. Khi đó, tôi chỉ biết khóc và kêu cứu mẹ", Yến kể lại.

Đêm 17/4, công an lần ra địa điểm nhóm bắt cóc giam giữ con tin và yêu cầu gia đình Hiền gọi điện thoại tác động Hiền không được xâm hại nạn nhân. Sau khi có tác động từ gia đình yêu cầu ra đầu thú, Hiền và đồng bọn thả chị Yến ra quốc lộ 1A vào rạng sáng 18/4, để chị tự đón xe về nhà.
 
Theo VnExpress

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.